Chủ nhật, 10-5-26 18:43:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mang Trung thu đến với trẻ em nghèo!

Báo Cà Mau

Trung thu năm 2012 diễn ra trong sự háo hức của các em thiếu nhi. Dưới ánh trăng rằm, hàng ngàn trẻ em vui đùa bên những chiếc lồng đèn và nhiều bánh Trung thu… Để các em có được niềm vui đó, nhất là trẻ em nghèo, các cấp lãnh đạo, các địa phương đã tất bật chuẩn bị…

Trong cơn mưa chiều rả rích của những ngày giữa tháng Tám (âm lịch), chúng tôi - những đoàn viên của Chi đoàn Báo Bạc Liêu đã lặn lội đến tận làng biển, vùng quê nghèo của xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) để mang những phần quà trao tận tay cho các em kịp vui đêm Trung thu cùng chúng bạn. Ở điểm trao quà đầu tiên tại Mương 2, thuộc ấp Vĩnh Mới, mặc dù mưa mỗi lúc càng nặng hạt, nhưng các em thiếu nhi vẫn đội mưa đến điểm nhận quà. Nhiều em thân mình ướt sũng, run cầm cập vì phải vượt qua chặng đường sình lầy từ nhà đến đây. Nhìn dáng vẻ của các em, chúng tôi không cầm được nước mắt. Rồi không ai bảo ai, chúng tôi nhanh tay chuyển những phần quà gồm bánh, kẹo, lồng đèn, đèn cầy cho các em với mong muốn những phần quà nhỏ bé này sẽ phần nào giúp các em ấm lòng. Không nén được xúc cảm, một đoàn viên đã nhanh chóng cởi ngay chiếc áo khoác của mình để tặng một em đang đứng run bần bật trong chiếc áo mỏng manh…

Niềm vui của trẻ em miền biển khi được nhận quà Trung thu.

Rời Mương 2, đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình trong mưa để kịp đến với trẻ em nghèo ở Mương 4 và Mương 7. Khi đoàn trao quà xong ở Mương 4, chuẩn bị lên đường thì chúng tôi nhìn thấy một bé gái khoảng 10 tuổi đang đứng khóc nức nở. Hỏi ra mới biết, do không có tên trong danh sách nhận quà, nhưng thấy các bạn tập trung đến em cũng đi theo, rồi ai cũng có quà còn mình thì không có nên em tủi thân và khóc. Thật tội nghiệp cho em, vậy là chúng tôi vội biếu em một phần quà với mong muốn em sẽ được đón một đêm Trung thu đầy ý nghĩa nơi làng biển ven rừng.

Cơn mưa rả rích kéo dài gần như suốt đêm 14/8 âm lịch, trong cái lạnh se thắt của cơn mưa miền biển, nhưng hơn 800 trẻ em của huyện Hòa Bình vẫn quây quần để vui Đêm hội trăng rằm cùng các cô, chú lãnh đạo tỉnh, huyện. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng đêm hội với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” của huyện Hòa Bình vẫn được diễn ra tại xã Vĩnh Hậu. Các em thiếu nhi vừa đội mưa vừa biểu diễn văn nghệ cho các bạn xem. Những tiết mục văn nghệ, những phần quà, những suất học bổng đầy ý nghĩa được trao trong Đêm hội trăng rằm này sẽ giúp các em thiếu nhi nghèo của huyện có được một cái Tết Trung thu vui vẻ, hạnh phúc trong tình thương yêu của các cấp lãnh đạo, của cả xã hội dành cho mình. Phát biểu tại đêm hội, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, mong rằng thời gian tới, các cấp, các ngành sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến các thế hệ tương lai của quê hương. Đồng thời, ông cũng kêu gọi cả xã hội hành động để không còn trẻ em nào bị bạo hành, bị xâm hại nữa.

Trong những nỗ lực mang Trung thu đến với trẻ em nghèo, các cấp, các ngành, các địa phương, các mạnh thường quân đã làm những điều có thể để mong tất cả trẻ em nghèo trong tỉnh đều có được một Đêm hội trăng rằm đầy ý nghĩa. Với phương châm đó, nhiều đoàn làm công tác từ thiện xã hội đã không quản ngại đường xa, mưa gió… để mang những phần quà Trung thu đến trao tận tay cho các em. Trung thu này, các em không chỉ nhận được những phần quà ý nghĩa mà còn được nhận cả tấm lòng, tình thương của cả xã hội dành cho mình thông qua những hoạt động thiết thực nhất.

Châu Khánh

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.