Thứ sáu, 19-6-26 08:45:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ngành giáo dục tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Báo Cà Mau Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đặc biệt, đối với ngành giáo dục, đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh, sinh viên trở thành những “chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

Bài 1: “Pháo đài” từ những ngôi trường

Tại Cà Mau, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, các trường phổ thông không chỉ làm nhiệm vụ dạy chữ, dạy người mà còn trở thành “pháo đài” vững chắc trong xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Với phương châm giáo dục toàn diện, các trường đã và đang góp phần đào tạo thế hệ học sinh “vừa hồng, vừa chuyên”, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước

5 năm qua (2020-2025), dù còn nhiều khó khăn, Trường THPT Ninh Thạnh Lợi (xã Ninh Thạnh Lợi) vẫn đạt những kết quả nổi bật: tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá, tốt luôn trên 98%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi bình quân đạt 53%. Thành tích ấy là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Học sinh Trường THPT Ninh Thạnh Lợi tìm hiểu lịch sử cách mạng tại Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh (xã Ninh Thạnh Lợi), ngày 19/8/2025.

Thầy Danh Tô Nol, Bí thư Ðảng Uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, khẳng định: “Kết quả đạt được không thể tách rời công tác giáo dục toàn diện mà nhà trường kiên trì theo đuổi”. Bên cạnh trang bị kiến thức, nhà trường chú trọng rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa giúp học sinh phát triển hài hòa cả trí tuệ, thể chất và nhân cách.

Ngày 19/8 vừa qua, nhà trường tổ chức hành trình về nguồn tại Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh. 150 học sinh khối 12 cùng thầy cô đã có buổi trải nghiệm đầy ý nghĩa: tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, tìm hiểu tư liệu, hiện vật quý giá về chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của cha anh. Những hoạt động này chính là “bài học lịch sử sống động”, giúp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào Ðảng và lý tưởng cách mạng.

Giai đoạn 2025–2030, trường đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên vững vàng chính trị, giỏi chuyên môn. Nhà trường kiên định giữ vững danh hiệu Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, trở thành điểm tựa chính trị cho mọi hoạt động dạy - học.

Thầy trò cùng chung tay

Trường THPT Khánh Hưng (xã Khánh Hưng) cũng là điểm sáng trong triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Điển hình là năm 2023, hai nữ sinh Phạm Phương Thùy và Phạm Huỳnh My (lớp 12C1) được vinh danh “Tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu” tại Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng toàn quốc lần thứ ba. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các em, mà còn minh chứng cho hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại nhà trường.

Cô giáo Trần Thị Kim Hường, Trường THCS xã Ðất Mũi (bìa phải) nhận khen thưởng đạt giải C tại Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng lần thứ tư, năm 2025 do tỉnh Cà Mau tổ chức.

Thầy Tống Tường Tri, Phó Hiệu trưởng, cho biết: “Nhà trường luôn truyền đạt các chủ trương của Ðảng một cách sinh động bằng cách lồng ghép khéo léo vào hoạt động ngoại khóa, hội thi, chuyên đề. Học sinh vừa hứng thú vừa dễ tiếp nhận, từ đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tin vào sự lãnh đạo của Ðảng”.

Ngày 15/7 vừa qua, trường đã phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Búa Liềm Vàng) lần thứ X năm 2025, thu hút sự tham gia của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Song song, thầy cô còn định hướng học sinh lan tỏa thông tin tích cực, hành động đẹp trên mạng xã hội, tạo “bộ lọc” hiệu quả, khuyến khích các em trở thành những người lan toả điều tử tế trên không gian mạng, song hành việc phòng chống, đấu tranh với các thông tin tiêu cực, góp phần giúp không gian mạng thêm trong lành.

Điểm nhấn trong năm 2025 là lần đầu tiên Trường THCS xã Ðất Mũi có tác phẩm dự thi Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng lần thứ tư do Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ tổ chức. Bài viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong kỷ nguyên số: ‘xây’ và ‘chống’ để kiến tạo tương lai” của cô giáo trẻ Trần Thị Kim Hường (giáo viên tiếng Anh) đã xuất sắc đạt giải C.

Cô Kim Hường chia sẻ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong kỷ nguyên số là nhiệm vụ không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự đồng lòng của toàn xã hội. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, chúng ta mới giữ vững được nền tảng tư tưởng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng”.

Với gần 700 học sinh năm học 2025–2026, Trường THCS Ðất Mũi không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội “thông minh”, biết chọn lọc và lan tỏa thông tin tích cực. Đây là cách làm thiết thực để thế hệ trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng ngay trong đời sống thường ngày.

Nguyễn Quốc

Bài 2: Xây dựng thế hệ trẻ bản lĩnh chính trị vững vàng

Biển đông tình nghĩa vợ chồng

Con nước sông Cửa Lớn buổi hoàng hôn lặng lẽ chảy ngang vàm Kinh Ông Quyền. Nước mang vị mặn của biển Đông, len qua những rừng đước xanh rì rồi ôm lấy căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Phan Thị Chuyển. Cũng từ con nước lớn ròng này, câu chuyện tình nghĩa vợ chồng chân chất miền biển đã lớn lên cùng nghề làm mắm cá sơn, thứ đặc sản từng bị xem là “cá bỏ đi” của xứ rừng phương Nam.

Bừng sáng biển đảo Tây Nam

Tôi gặp lại anh Mai Văn Ðỉnh, phóng viên Báo Công Lý, người bạn trong chuyến đi Trường Sa mùa Tết năm 2024 ngót một tháng trời. Chuyến đi ấy đã cho tôi thật nhiều thứ, mà khi về đất liền, tôi trân trọng gọi đó là chuyến hải trình thiêng liêng. Lần hội ngộ này, chúng tôi lại cùng nhau chung một hải trình, trong mùa biển đẹp, sóng êm để đến với biển đảo Tây Nam, nơi có quê hương Cà Mau yêu dấu. Thấy tôi vẫn vắt vẻo máy ảnh bên mình, anh tươi cười, “vậy là chúng ta lại cùng nhau đi biển đảo, cùng tác nghiệp, cùng có những bài viết cho chuyến đi”. Tôi thoáng chốc ngẩn ngơ! Khi biết tôi đã chuyển công tác từ đầu năm, anh quàng vai, nói khẽ: “Ðược đi cùng nhau là vui".

Người giữ đất rừng U Minh

 Con đường về xã Khánh Lâm mùa này hun hút nắng. Xe chạy dọc theo những con kênh nước phèn nhuộm đỏ chân rừng, len qua những vạt tràm đứng im thin thít như đang lắng nghe tiếng đất thở dưới chân người. Miệt rừng tràm nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc vẫn mộc mạc như thuở nào: lặng lẽ, chân tình và sâu đậm như con nước luồn qua rừng tràm, âm thầm bồi đắp sức sống cho đất U Minh.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Chuyến đò chở thanh xuân và những giấc mơ không lạc dòng

Cách đây hơn 10 năm, trong một lần về ấp Thuận Tạo (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) đưa tin lễ khánh thành điểm trường mới, tôi vô tình gặp và phỏng vấn cậu bé Nguyễn Quốc Út. Khi ấy, Út mới học lớp 2. Hỏi về ước mơ dưới mái trường khang trang, cậu bé ấp úng: “Con chỉ cần học lên tới lớp Tư thôi” !?

Biểu tượng của khát vọng vươn lên

Ở bất kỳ vùng đất nào, những công trình biểu tượng không đơn thuần là một hạng mục kiến trúc hay mỹ thuật đô thị. Ðó còn là kết tinh bản sắc văn hoá, lịch sử hình thành và khát vọng phát triển của một địa phương. Với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, việc đầu tư xây dựng biểu tượng “Con tôm” và “Ba hạt lúa” có ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, văn hoá lẫn tinh thần.

Trường Sa trong trái tim những người con đất mũi

Tham gia chuyến hải trình của Đoàn công tác số 12 năm 2026 đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống Nhà giàn DK1, đối với 10 thành viên đến từ Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đây là hành trình của cảm xúc, niềm tự hào và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài cuối: Ðồng bộ, quyết liệt, đúng quy định

Theo kế hoạch, năm 2026, cấp tỉnh triển khai trên 60 công trình, dự án; trong đó hơn 30 công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2025 và khoảng 28 dự án mới chuẩn bị triển khai. Ðây là nhiệm vụ rất lớn và khó khăn, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, với kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài 2: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, do liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quy định, đặc biệt là liên quan đến quản lý, sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Vì vậy, công tác này vẫn được xem là “điểm nghẽn”, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau - năm bản lề tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhất là tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang nỗ lực triển khai xây dựng đồng bộ nhiều công trình, dự án, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quyết định thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và mở ra không gian phát triển mới.