Thứ hai, 23-3-26 18:23:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghề báo qua cái nhìn của bạn trẻ

Báo Cà Mau

Mỗi ngành nghề đều có nhiệm vụ, chức năng, đặc thù riêng và nghề báo qua góc nhìn của bạn trẻ có nhiều “sắc màu” thú vị.

Chi đoàn Báo Bạc Liêu tặng quà học sinh nghèo. Ảnh H.T

Là cộng tác viên lâu năm của Báo Bạc Liêu, theo cảm nhận của bạn Lê Văn Xuân (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) thì nghề báo là một công việc đòi hỏi phải có khả năng viết lách. Nhưng viết lách chỉ mới là điều kiện cần, để có thể làm được nghề này còn đòi hỏi phải có khả năng quan sát, phân tích đánh giá... Muốn làm được như thế, bắt buộc người làm báo phải trang bị chuyên môn, nghiệp vụ, vốn kiến thức về nhiều lĩnh vực, luôn cập nhật tình hình thời sự, trau dồi, học hỏi nâng cao tay nghề. Ngoài ra, nghề báo là công việc có tính chất tác động lớn đến xã hội. Vì vậy, trong mắt bạn trẻ này, nghề báo đòi hỏi người cầm bút phải công tâm, khách quan trước mọi vấn đề.

Bạn Đỗ Ngọc Nữ (sinh viên ngành Ngữ văn, Trường đại học Bạc Liêu) chia sẻ: “Em và các bạn trong lớp đã được học một số học phần liên quan đến nghề báo. Theo cảm nhận của em, người làm báo chịu nhiều áp lực trong công việc, một nghề có sự va chạm nhiều với xã hội và lúc nào cũng phải đảm bảo tin tức chính xác, bài vở kịp thời gian… Nói chung là đòi hỏi nhà báo lúc nào cũng có thái độ làm việc nghiêm túc thì mới có những sản phẩm chất lượng”.

Những điều mà Ngọc Nữ cảm nhận phần nào đúng với đặc trưng của nghề báo. Nhưng nói như thế không có nghĩa là nghề báo chỉ có sự vất vả và áp lực. Đằng sau sự vất vả ấy vẫn có những niềm vui riêng. Với Lê Khắc, một cộng tác viên của Báo Bạc Liêu thì nghề báo gắn liền với những chuyến đi, gặp được nhiều người, mỗi điểm đến là một trải nghiệm thú vị. Không chỉ vậy, chức năng nghề báo còn là nơi tin cậy gắn kết cộng đồng với những mảnh đời bất hạnh thông qua công tác từ thiện. “Tôi đã xem rất nhiều chương trình từ thiện thông qua báo, đài. Tôi nghĩ đây là công việc giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”, Lê Khắc chia sẻ.

Còn với bạn Hoàng Em (Trường đại học Bạc Liêu) thì nghề báo mang tính định hướng xã hội. Hoàng Em cho rằng: “Có thể thấy, thời gian qua báo chí góp phần không nhỏ trong việc phanh phui nhiều vụ tiêu cực làm yên lòng người dân, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội”.

Tuy nhiên, vẫn có một số bạn trẻ bày tỏ sự không hài lòng khi gần đây xuất hiện rất nhiều những trang báo mạng “lá cải” với những thông tin không chính xác, cách viết bài cẩu thả, giật tít câu “like” dẫn dắt dư luận đi theo chiều hướng xấu… cần được chấn chỉnh, xử phạt nghiêm khắc.

Bất kỳ ngành nghề nào cũng luôn có mặt trái, nghề báo cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, những “mảng tối” đó không thể che lấp chức năng cao quý của nghề báo. Và những nhà báo chân chính đến với nghề bằng sự tâm huyết sẽ không vì thế mà chùn bước. Họ vẫn luôn cố gắng không ngừng để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà xã hội giao phó.

T.A

Dưới nếp chân chim là một thời hoa lửa

Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khát vọng trẻ

Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.

Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Hoà nhịp chào mừng Ðại hội Ðảng

Hoà chung không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, tuổi trẻ Cà Mau đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên (HSSV) Việt Nam (9/1) là dịp tuổi trẻ hôm nay thêm tự hào truyền thống vẻ vang và gìn giữ, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

Dấu ấn tuổi trẻ Cà Mau năm 2025

Năm 2025 ghi dấu chặng đường hoạt động sôi nổi, toàn diện của tuổi trẻ Cà Mau trên tất cả các lĩnh vực. Từ giáo dục lý tưởng chính trị đến các phong trào hành động vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội của những tiếng hót hay

Những chú chim chào mào đã có cơ hội thể hiện được giọng hót tại Hội thi chim đấu hót nghệ thuật do Chi hội Chim cảnh tỉnh Cà Mau tổ chức vào ngày 14/12.

CLB Nụ Cười hồng Cà Mau nhận bằng khen tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025

Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng Cà Mau vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen tuyên dương tập thể tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động tình nguyện năm 2025, tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam diễn ra ở Quảng trường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh).

Ðảng viên trẻ nhiệt huyết cống hiến

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần tiên phong cống hiến, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo, thế hệ đảng viên trẻ Cà Mau đã và đang thể hiện vai trò đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, nhất là trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân tỉnh nhà quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.