Chủ nhật, 10-5-26 20:07:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghệ sĩ Khưu Minh Chiến và danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú: Hành trình cống hiến không mệt mỏi…

Báo Cà Mau

Nghệ sĩ ưu tú Khưu Minh Chiến. Ảnh: C.T

Dường như anh sinh ra là để theo “nghiệp” cải lương! Lòng đam mê và ý chí không ngừng học hỏi đã khiến chàng trai mê đờn cách đây hơn 40 năm gửi trọn cuộc đời mình vào nghệ thuật sân khấu cải lương cho đến bây giờ. Và phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến của anh ngần ấy thời gian đối với nền sân khấu nơi anh sinh ra và lớn lên chính là danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) - danh hiệu ấy từ nay gắn liền với tên tuổi Khưu Minh Chiến - Trưởng đoàn cải lương Cao Văn Lầu.

Lúc mới mười mấy tuổi đầu, Minh Chiến đã biết mê đờn, mê những bài bản vọng cổ trong mấy vở tuồng cải lương của mấy bà, mấy chị thường nghe. Nhà không có ai theo nghiệp “đờn ca hát xướng” nhưng anh vẫn mê và nuôi mơ ước trở thành nhạc công. Được sự dìu dắt của chú Hai Trung ở Đoàn văn công huyện Vĩnh Lợi (sau này là Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi), Minh Chiến bắt đầu bước chân vào lĩnh vực hoạt động nghệ thuật, được thỏa niềm đam mê của mình. Cho đến bây giờ, mốc thời gian chính xác ngày tháng mà anh không bao giờ quên được, đó là ngày 20/6/1972 - ngày anh được chọn vào vai diễn đầu đời, vai Dũng trong vở cải lương “Cũng một vết thương”. Có vẻ hơi “trái nghề” khi anh chàng mê đờn lại được dìu dắt vào nghiệp diễn trên sân khấu, nhưng tố chất nghệ thuật sẵn có trong người đã khiến Minh Chiến nhanh chóng quen với những vai diễn đầu đời và có những bước tiến xa hơn mong đợi. Kể từ đó, anh trở thành diễn viên của Đoàn văn công huyện Vĩnh Lợi. Thấy anh có triển vọng, chú Hai Trung đã đề bạt ý kiến với trên rút anh về làm diễn viên Đoàn văn công tỉnh Bạc Liêu vào năm 1975. Sau đó, khi Cà Mau và Bạc Liêu sáp nhập chung là tỉnh Minh Hải, anh tiếp tục là diễn viên trụ cột của Đoàn cải lương Hương Tràm, rồi được cất nhấc lên chức phó đoàn. Đây cũng là giai đoạn thăng hoa trong cuộc đời nghệ sĩ của Minh Chiến!

Hẳn khán giả mộ điệu cải lương chưa quên hình ảnh một nhân vật lịch sử cách mạng nổi tiếng ở Bạc Liêu trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng do Minh Chiến thủ vai, đó là vai Mười Hùng trong vở “Trước bình minh”; hay một Phan Ngọc Hiển đầy khí phách trong vở “Bóng biển”; vai Hai Trung trong vở “Dòng xoáy cuộc đời”; vua Lê Long Đỉnh trong vở “Tình yêu bạo chúa”… Dường như anh luôn có duyên với những nhân vật lịch sử có cốt cách, chí khí sáng ngời như vậy. Và cũng từ những vai diễn để đời ấy đã mang về cho Minh Chiến nhiều phần thưởng sáng giá như Huy chương bạc ở Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp (SKCN) năm 1985, Hội diễn SKCN toàn quốc năm 1995; Huy chương vàng tại Liên hoan SKCN khu vực Nam bộ năm 2002 và Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009…

Trong cuộc hành trình cống hiến cho nghệ thuật sân khấu cải lương, NSƯT Minh Chiến không chỉ thể hiện tài năng của mình trên lĩnh vực ca, diễn mà còn là người “đầu tàu” đầy trách nhiệm trong việc dẫn dắt Đoàn cải lương Cao Văn Lầu có những bước tiến đáng trân trọng như hôm nay. Nói đến thành tích này phải kể đến những ngày đầu tiên gầy dựng Đoàn cải lương Cao Văn Lầu khi tỉnh mới được tái lập (năm 1997), tất cả bắt đầu từ… gian khó, thiếu thốn mọi bề từ nhân lực đến vật lực… Có những lúc cải lương như trầm xuống, điều đó không làm nản chí một người “đầu tàu”, trái lại anh càng nuôi ước mong vực dậy đoàn, lôi kéo khán giả trở về với nghệ thuật cải lương. Với vai trò là Trưởng đoàn cải lương Cao Văn Lầu, đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật diễn viên và một giám khảo trong các hội thi, hội diễn… thành tích đáng ghi nhận của NSƯT Minh Chiến là anh đã đào tạo một đội ngũ kế thừa đầy triển vọng cho đoàn. Những thành công bước đầu của Ngọc Đợi, Giang Tuấn, Anh Chàng… không thể không kể đến công dìu dắt của thầy Minh Chiến…

Là một “cây đa, cây đề” của làng sân khấu cải lương Bạc Liêu, thật xứng đáng khi Minh Chiến cũng là người đầu tiên của tỉnh đón nhận danh hiệu cao quý vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng đợt này: Nghệ sĩ ưu tú! Xúc động trong niềm vui, niềm vinh dự to lớn ấy, NSƯT Minh Chiến bộc bạch: “Cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật của tôi, tôi không ngờ có ngày mình nhận được danh hiệu cao quý này! Nhưng cuộc hành trình của tôi phía trước vẫn còn dài lắm, tôi gửi trọn tâm huyết nghề nghiệp cho lớp trẻ hôm nay, tôi muốn dìu dắt thế hệ kế thừa để sân khấu cải lương Bạc Liêu luôn trường tồn và phát triển, xứng đáng với công lao của những lớp người tiền bối”.

Danh hiệu cao quý - NSƯT mà Chủ tịch nước trao tặng là nhằm ghi nhận công lao của những nghệ sĩ đã có cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Đối chiếu với những gì mà NSƯT Minh Chiến đã đóng góp cho tỉnh Minh Hải trước đây và tỉnh Bạc Liêu từ những ngày mới chia tách tới nay, thật hoàn toàn xứng đáng khi tên tuổi của anh gắn liền với danh hiệu cao quý ấy! Tôn vinh xứng đáng và biểu dương kịp thời người NSƯT đầu tiên của Bạc Liêu cũng đồng nghĩa với việc động viên tinh thần để có nhiều hơn nữa những đóng góp, cống hiến vì sự nghiệp phát triển văn hóa - nghệ thuật nói chung của tỉnh nhà.

Cẩm Thúy

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.