Chủ nhật, 10-5-26 15:38:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhạc sống: Hay và… chưa hay

Báo Cà Mau

Hát nhạc sống hiện đang là trào lưu “hot” của người dân từ thành thị đến nông thôn. Đây được xem là sân chơi hấp dẫn của những người yêu thích văn nghệ, thế nhưng, nếu lạm dụng nhạc sống một cách thái quá thì sẽ dễ gây nên sự phản cảm, sự phản ứng mạnh mẽ cho nhiều người “bị động” thụ hưởng nó.

Nhạc sống lên ngôi

Tuy chỉ mới xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng nhạc sống đã thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều đối tượng khác nhau. Trên địa bàn TP. Bạc Liêu hiện có khá nhiều quán cà phê “Hát với nhau” với cung cách phục vụ sang trọng, được đầu tư với quy mô khá lớn. Tuy đều có tên gọi chung là “Hát với nhau”, thế nhưng ở mỗi quán lại có những thể loại nhạc đặc trưng, đáp ứng “gu” âm nhạc của từng đối tượng. Nếu như quán Ven Đô (phường 2) thường chọn loại nhạc trẻ, sôi động thích hợp với những người trẻ tuổi thì quán Hợp Phố (phường 1) lại trung thành với “gu” nhạc tiền chiến, trữ tình lãng mạn, thích hợp với tầng lớp trung niên…

Không chỉ phục vụ cố định ở các quán mà nhạc sống còn phục vụ “di động”. Anh Trần Văn Dũng (35 tuổi, ngụ ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) nói: “Ở quê tôi bây giờ, nhà nào tổ chức đám tiệc mà không có nhạc sống thì “bèo” lắm. Hát karaoké thì phải chạy theo chữ, theo nhạc mệt lắm; còn hát nhạc sống thì nhạc đệm phải “chạy” theo mình, ai không thuộc lời thì đã có sẵn hàng đống bài hát, lại có thêm người dẫn chương trình, giới thiệu, lăng-xê mình… vui lắm”. Có lẽ, cũng vì tâm lý này mà dịch vụ cho thuê dàn nhạc trở thành một nghề ăn nên làm ra. Giá thuê dàn nhạc ở các vùng nông thôn hay thành thị đều như nhau, dao động ở mức 2 - 2,5 triệu đồng/đám.

Một đám cưới có phục vụ nhạc sống - hình ảnh dễ bắt gặp trong đời sống hiện nay. Ảnh: M.H

Với người có nhu cầu ca hát, một phần là để vui chơi, giải trí; mặt khác là để giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi sau thời gian làm việc vất vả. Vì thế, suy cho cùng đây là một hoạt động văn hóa tinh thần lành mạnh, không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, tránh các lối chơi vô bổ mà còn giúp những người lớn tuổi có cơ hội giao lưu, thư giãn và trao đổi những vấn đề trong xã hội. Chị Nga (43 tuổi, ngụ phường 7) bắt đầu tham gia ca hát với nhóm bạn của mình hơn một tháng nay, chia sẻ: “Lúc trước, vì buôn bán cả ngày ở chợ nên về đến nhà là tôi chỉ nghĩ đến chuyện… ngủ thôi. Gần đây thì tôi dành ít thời gian cùng bạn bè đi “Hát với nhau” ở quán Hợp Phố, nhờ vậy mà tôi thấy vui, khỏe, thấy cuộc sống đáng yêu hơn”.

Và khi nhạc sống tạo… nỗi ám ảnh!

Bên cạnh những cái hay thì nhạc sống cũng mang lại rất nhiều điều phiền toái khi nó bị lạm dụng một cách thái quá! Nếu như trước đây, nhạc sống chỉ sử dụng trong đám cưới thì hiện tại lại có mặt “tất tần tật”: từ sinh nhật, tân gia, khai trương, thôi nôi…, đến đám giỗ, đám ma; thậm chí ngay cả ngày… thanh minh cũng có người “lôi” nhạc sống ra tận nghĩa địa để hò hét, gây nên sự phản cảm, mất trật tự và đánh mất sự tôn nghiêm.

Điều đáng nói là có không ít trường hợp sử dụng dàn nhạc một cách quá mức, âm thanh mở hết cỡ gây phiền phức cho hàng xóm, nhất là các gia đình có người già, trẻ em, người bệnh… cần được nghỉ ngơi, yên tĩnh. Khi nhạc sống kết hợp với hơi men, nhiều người nổi máu “ca sĩ” tranh nhau thể hiện khả năng ca hát. Bà Đinh Thị Lụa (65 tuổi, ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) cho biết: “Cứ vài ba tuần là trong xóm tôi lại có người tổ chức đám tiệc, thuê nhạc sống về hát hò ồn ào, khiến mọi người có cảm giác bị tra tấn hơn là được thưởng thức nhạc”. Thường thì tâm lý chung của những người thuê dàn nhạc sống về phục vụ đám tiệc đều nghĩ rằng, lâu lâu mới có một lần nên những gia đình lân cận chắc cũng thông cảm mà chấp nhận chứ không phản ứng. Vì vậy, mỗi khi trong xóm có đám tiệc là hàng xóm đành bấm bụng “đêm nay coi như… khỏi ngủ”.

Ca hát và thưởng thức âm nhạc là “món ăn tinh thần” không thể thiếu và thật sự cần thiết trong đời sống của mỗi con người. Chính vì vậy, việc tổ chức hát nhạc sống cũng góp phần vào phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ của tỉnh nhà, đáp ứng niềm đam mê, nhu cầu thụ hưởng âm nhạc của nhiều người. Tuy nhiên, để nhạc sống đi vào nền nếp, mang lại thiện cảm tốt đẹp trong lòng người dân, thiết nghĩ ngành chức năng cần có những quy định rõ ràng và cụ thể trong lĩnh vực hoạt động này, kể cả những hình thức xử phạt đối với trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các chủ cho thuê, người thuê dàn nhạc phải tổ chức nhạc sống có chừng mực, âm lượng vừa phải và phải dừng, nghỉ đúng giờ quy định, không gây ảnh hưởng đến người khác…

Minh Hiếu

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.