Chủ nhật, 10-5-26 14:26:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhiếp ảnh: “Sân chơi” mới của giới trẻ

Báo Cà Mau

Chụp ảnh đang trở thành “mốt” mới của các bạn trẻ Bạc Liêu. Họ không thuộc lớp người chuyên nghiệp kiếm sống bằng nghề này, mà chỉ chơi ảnh theo đúng nghĩa của từ “chơi”, để thỏa mãn niềm đam mê. Tuy không cùng nghề nghiệp, quê quán, tuổi tác, nhưng sở thích “bấm máy” đã kết nối họ với nhau...

Những năm gần đây, việc sở hữu chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiện đại không còn quá khó. Từ đó, các bạn trẻ đã tìm được “sân chơi” hấp dẫn để thể hiện cái “tôi”. Đã qua rồi cái thời họ bằng lòng với những chiếc máy cơ cồng kềnh, sử dụng film phức tạp. Giờ đây, khi đã yêu thích thì họ sẵn sàng trang bị cho mình những chiếc máy ảnh với đầy đủ bộ ống kính, đèn, chân máy chẳng khác gì dân chuyên nghiệp. Dù không chuyên nghiệp, song họ cũng khó tính hơn trong mỗi bức ảnh. Vì vậy, trước khi chụp, các bạn luôn chú trọng đến tốc độ, ánh sáng, sắp đặt hậu cảnh… để cho ra đời tấm ảnh ưng ý nhất. Bởi theo họ, một tấm ảnh đẹp là nơi thăng hoa của mạch cảm xúc do biết nắm bắt và lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống.

Một bạn trẻ tham quan và chụp ảnh tại khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: H.T

Dù bận rộn với công việc, nhưng hễ có thời gian rảnh là anh Ngọc Khương (Áo cưới Nguyễn Cường, phường 3, TP. Bạc Liêu) lại phóng xe đi đâu đó chụp ảnh. Với anh, chụp ảnh chỉ để thỏa mãn sở thích bản thân và coi đó là cách xả stress hữu hiệu nhất. Anh Khương bộc bạch: “Mặc dù nghề chính là quay phim, nhưng tôi lại thích chụp ảnh. Tôi thường học hỏi từ bạn bè xung quanh để tự nâng cao tay nghề”.

Dân nghiệp dư thường đi chụp ảnh theo nhóm, đôi khi cũng tự khám phá một mình. Mục đích chính không phải kiếm tiền mà quan trọng là được những tác phẩm ưng ý để sẻ chia với bạn bè. Bạn Nguyễn Như Ý (huyện Đông Hải), cho biết: “Tôi bén duyên với nhiếp ảnh kể từ khi Bạc Liêu đăng cai Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 26. Kể từ đó, hễ có đợt sáng tác nào tôi cũng theo học hỏi. Lúc đầu không có máy ảnh, nên tôi mượn tạm của anh chị trong đoàn chụp “ké”. Bây giờ tôi đã sắm được chiếc máy ảnh Canon 1100D. Mỗi lần muốn chụp ảnh, tôi thường tập hợp bạn bè lại. Tôi dự định sẽ gia nhập Câu lạc bộ “Nhiếp ảnh báo chí Bạc Liêu” (trực thuộc Hội Nhà báo). Hiện nay, các bạn trẻ mê chụp ảnh rất đông. Tôi mong đây sẽ là nơi để các bạn thỏa ước mơ”.

Niềm vui lớn nhất của mỗi “tay máy” chính là khi tác phẩm ra đời được công chúng đón nhận. Với họ, đó là sự khích lệ rất lớn cho những thành công tiếp theo. Trong suy nghĩ của nhiều người, chụp ảnh phải gắn với những “cuộc phiêu lưu” thì mới ra tác phẩm mang tính nghệ thuật cao. Nhưng với nhiều bạn trẻ Bạc Liêu thì chụp ảnh chỉ đơn giản là quan sát và ghi lại cuộc sống thường nhật xung quanh mình.

Bạc Liêu đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Ở đây, có nhiều nghệ sĩ đã tạo được tiếng vang như: NSNA Lâm Thanh Liêm, NSNA Đặng Quang Vinh, NSNA Trần Thị Thu Đông… Và miền đất màu mỡ này sẽ mãi là nơi để những người chụp ảnh có cơ hội khám phá mỗi con đường, góc phố mang vẻ đẹp khác nhau qua từng tấm ảnh.

Bích Thảo

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.