Chủ nhật, 10-5-26 20:25:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhớ mãi trận đấu tiêu diệt đồn Trà Co

Báo Cà Mau

Theo sự chỉ dẫn của đồng chí Nguyễn Văn Khá (Huyện đội trưởng huyện Vĩnh Lợi), chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Trung Tín (nguyên Huyện đội trưởng huyện Vĩnh Lợi khi tiêu diệt đồn Trà Co) để tìm hiểu về các trận đánh trước đây mà ông từng tham gia chỉ huy…

Đồn Trà Co nằm ở ngã ba kênh Trà Co, thuộc ấp Trà Co, xã Minh Diệu, huyện Vĩnh Lợi (nay là ấp 36, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình); là vị trí án ngữ giao thông thủy quan trọng từ vùng giải phóng ra thị tứ Hòa Bình trên Quốc lộ 4. Trước tình hình đó, Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lợi có chủ trương phải tiêu diệt đồn Trà Co với chiến thuật “Gỡ mảng, chuyển vùng giải phóng”. Các hoạt động tuyên truyền được phát động mạnh từ huyện xuống tận các chi bộ, chi đoàn và quần chúng nòng cốt.

Ông Lê Trung Tín thường xuyên đọc báo để tìm hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: M.N

Vào một đêm tối trời của tháng 7/1970, lệnh tấn công tiêu diệt đồn được phát ra từ Ban Chỉ huy. Ngay lập tức, mũi 1 bắn B40, rồi nổ mìn định hướng (được đặc công cài sẵn) làm quân địch giật mình hoảng loạn. Lúc này, mũi dương công bắn vào các lô cốt để đánh lạc hướng, hút hỏa lực địch. Khi mũi 1 chiếm được lô cốt 1, mũi 2 tấn công vô còn cách đồn 15m thì bị thương vong do hỏa lực và mìn của địch cài sẵn. Cùng thời gian này, mũi 1 tấn công vào đồn cũng bị thiệt hại, chỉ còn lại 4 đồng chí. Lẫn trong tiếng súng là một tiếng kêu rất to: “Anh Tín ơi, Hổ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi”. Lúc bấy giờ, đồng chí Hổ đã bị thương sau khi phá được hàng rào của đồn Trà Co. Nghe tiếng gọi, đồng chí Lê Trung Tín đang ở khu vực Ban chỉ huy đóng cách đồn khoảng 200m để chỉ đạo trận đánh, quá nóng lòng nên bàn với đồng chí Trần Phong (Thường vụ Huyện ủy, Chính trị viên Huyện đội) cho đến ngay chỗ đồng chí Hổ đang bị thương. Khi đồng chí Dũng (cán bộ trinh sát) dẫn đường cho đồng chí Lê Trung Tín chỉ còn một bờ mương, cách chỗ đồng chí Hổ khoảng 2 tầm đất, phía dưới lô cốt địch thì đồng chí Dũng hy sinh. Trước tình hình này, các đồng chí ở mũi 1 đang chiếm giữ 1 lô cốt của đồn Trà Co tính đến chuyện rút lui để ổn định lại đội hình.

Trong khi đó, hỏa lực của ta chỉ còn lại khẩu B40, đồng chí Lê Trung Tín vừa động viên tinh thần chiến đấu của anh em, vừa chỉ đạo dùng khẩu B40 bắn qua các lô cốt khác, không cho địch có cơ hội ném lựu đạn vào mũi tiến công của ta. Đồng chí Tín cùng với đồng chí Oai (người bảo vệ đồng chí Tín) trở lại khu vực Ban chỉ huy (lúc này đã dời về nhà dân cách đồn khoảng 300m) để bàn cách đánh tiếp. Quyết tâm đánh địch tới cùng, đồng chí Tín gom được 5 trái lựu đạn trong lực lượng dân công rồi trở ngay vào đồn. Sau khi phân phát lựu đạn cho anh em, đồng chí Tín chỉ đạo phải ném vào hầm chỉ huy của tên trưởng đồn và các lô cốt lớn. Còn hầm cá nhân thì ném đất hoặc bắn súng trực tiếp để bọn địch sợ không bắn trả.

Thực hiện lệnh chỉ huy của đồng chí Tín, lực lượng của ta bắn trúng 1 trái M79 vào lô cốt thứ 2 của địch và tiến lên chiếm giữ lô cốt này, từ đây làm bàn đạp đánh tiếp lô cốt còn lại. Thừa thắng xông lên, lực lượng của ta tiếp tục đánh vào hầm chỉ huy của tên đồn trưởng và chiếm được máy thông tin liên lạc của chúng. Như vậy, qua hơn 1 giờ chiến đấu, lực lượng của ta đã chiếm lĩnh hoàn toàn đồn Trà Co, tiêu diệt được 24 tên lính ác ôn, riêng tên trưởng đồn trốn thoát.

Đây là trận đánh có ý nghĩa tạo thế tiến công để quân và dân ta tiếp tục bứt rút, bứt hàng đối với hàng loạt đồn giặc ở địa bàn nông thôn, góp phần cho thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

MỸ NGHI

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.