Chủ nhật, 10-5-26 13:53:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những cặp đôi… nghệ sĩ

Báo Cà Mau

Anh và em đều trót mê điệu “xề u xế u liu phạn”, hoặc có khi “anh đánh đàn, em thì làm ca sĩ”…, “Sự tích” của những cặp đôi nghệ sĩ, những gia đình đờn ca tài tử (ĐCTT) đã bắt nguồn từ những câu chuyện giản dị mà không kém phần lãng mạn như thế.

Niềm đam mê ĐCTT của những đôi vợ chồng nghệ sĩ đã góp phần trong việc giữ gìn loại hình nghệ thuật này. Ảnh: Internet

Vợ chồng anh Võ Văn Lăng và chị Nguyễn Thị The, ngụ ấp Nhà Lầu 1 (xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân) được mọi người gọi vui là “vợ chồng nghệ sĩ”. Bởi đi đâu họ cũng có nhau và không có đám tiệc nào trong xóm mà vợ chồng anh chị bỏ lỡ. Không cần nghệ danh cao sang, họ chỉ mộc mạc gọi nhau bằng cái tên cha mẹ đặt cho mà “bay show” từ làng trên đến xóm dưới. Nói về “nghiệp cầm ca” của vợ chồng mình, anh Lăng cười hiền: “Tụi tôi ca có bằng ai đâu, nhưng được cái chịu chơi, nên có đám nào rủ là hai vợ chồng đều tới”. Chị The cũng phụ họa: “Nhiều lúc ca rớt nhịp hoài. Nhưng bà con mình đâu chấp, miễn nhiệt tình là được”.

Không riêng gì vợ chồng anh Lăng - chị The, mà nhiều miền quê khác của Bạc Liêu cũng có những cặp vợ chồng nghệ sĩ” như thế. Chẳng hạn như vợ chồng Minh Thắng (TP. Bạc Liêu), Kim Đồng - Văn Chính, Minh Sang - Hồng Phướng, Võ Tòng - Mộng Kiều, Hồng Em - Tấn Lực (huyện Phước Long)… Trong số đó, có những cặp đôi là những nông dân tay lấm chân bùn, vậy mà khi cất cao giọng hát, thì họ lại “hóa thân” thành... nghệ sĩ rất ngọt! Hoàn toàn chưa bước lên sân khấu dưới ánh đèn lộng lẫy, chỉ là cầm micro hát vài bài ở mấy đám tiệc trong xóm, rồi “tiếng lành” đồn xa, ai cũng biết họ có máu ĐCTT nên nhà nào có đám tiệc gì cũng “réo” họ một tiếng. Nhiều người không khỏi thắc mắc: đi hát tốn hơi sức đến thế mà nhiều khi chủ nhà bồi dưỡng thì lại không lấy tiền? Không có câu trả lời nào khác hơn đó chính là: ở họ có một tình yêu mãnh liệt với ĐCTT! Nhiều “người trong cuộc” thổ lộ rằng: “Bộ môn này đã “dính” vào là không thể gỡ ra được. Làm như nó có sức hút mạnh mẽ thế nào ấy”. Họ yêu loại hình nghệ thuật này đến mức hôm nào có đám tiệc trong xóm mà “kẹt” công chuyện nhà là thấy bồn chồn, ráng làm cho xong để đi hát phục vụ. Rồi có khi bị viêm họng, biết đi đến đám tiệc thế nào cũng phải uống vài ly, vậy mà vẫn đi vì tiếng đờn thôi thúc. Rồi sau khi “làm nghĩa vụ” xã giao, họ lại âm thầm ngậm vài hạt muối bỏ theo bên mình cho cổ họng đỡ đau, bớt ho để hát!

Từ lời ca, tiếng đờn họ bén duyên nhau, rồi khi đã thành đôi, họ lại cùng nhau vun đắp cho niềm đam mê ấy ngày thêm bền chặt. Mặc dù kinh tế gia đình vẫn còn là rào cản, bởi lẽ không ai lại đeo riết một thú tiêu khiển không thể giúp cải thiện cuộc sống, nhưng không vì thế mà họ từ bỏ niềm đam mê. Sau khoảng thời gian lo toan cơm - áo - gạo - tiền, từng điệu thức, từng giai điệu bổng trầm của ĐCTT, hay đơn giản chỉ là tiếng gõ nhịp song loan… cũng đủ làm trái tim họ thổn thức, mà bật ra câu ca đã ngấm sâu trong tiềm thức.

ĐCTT đang ngày càng được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ. Chính niềm đam mê đơn sơ của những đôi “vợ chồng nghệ sĩ” này cũng đã góp phần trong việc cùng tỉnh nhà gìn giữ loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc!

Ngọc Trân

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.