Chủ nhật, 10-5-26 20:07:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ở nơi ấy, sắt son tấm lòng miền Nam!

Báo Cà Mau

Đền thờ Bác còn thì sự nghiệp cách mạng còn”, “Địch phá một ta xây lại bằng hai” - đồng bào miền Nam, người dân Châu Thới yêu kính Bác bao nhiêu thì lại ngoan cường bấy nhiêu đối với kẻ thù. Đền thờ Bác hôm nay càng trở nên uy nghiêm và thiêng liêng biết dường nào khi toàn Đảng, toàn dân Bạc Liêu đã chung sức chung lòng dựng xây…

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội (nay là Tổng Bí thư) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: M.Đ

Những mốc son vẻ vang đã được ghi vào sổ vàng sử sách cũng chính là những dấu ấn không phai trong lòng mỗi người dân Châu Thới! 17 giờ ngày 3/9/1969, lễ truy điệu và để tang Bác Hồ khi hay tin Bác mất… Đầu năm 1971, địch càn vào Bà Chăng A, đốt phá nơi thờ Bác tại một nhà dân… Ngày 15/4/1972, Ban Chấp hành Xã ủy Châu Thới quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đền thờ… Ngày 19/5/1972 khánh thành Đền thờ đúng vào dịp 82 năm ngày sinh của Người, sau 24 ngày đêm xây dựng trong điều kiện địch bắn phá ác liệt

Máy bay, pháo kích, lựu đạn, đặc biệt có đến 4 lần trực thăng địch bắn phá Đền thờ Bác… Tuy ác liệt là vậy nhưng quân và dân Châu Thới vẫn kiên trung bảo vệ, chở che cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước… Đó là niềm tự hào, là sức mạnh, sự dũng cảm và tinh thần bám trụ của quân dân Bạc Liêu. Lúc ấy, người Bạc Liêu thường truyền đọc cho nhau nghe câu: “Bà Chăng đi dễ khó về/ Khi đi tàu sắt khi về tàu cây”… Mảnh đất anh hùng với 23 người mẹ chịu bao mất mát, đau thương đã được phong tặng danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam anh hùng”, 2 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 600 thương binh, liệt sĩ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: M.Đ

Là biểu tượng tấm lòng sắt son của miền Nam dành cho Bác, nên dù trong hoàn cảnh vừa mới chia tách với bộn bề khó khăn, tỉnh vẫn ưu tiên hàng đầu trong việc trùng tu, tôn tạo Đền thờ Bác để giữ gìn và phát huy giá trị. Để rồi vào năm 1998, giá trị ấy đã được tôn vinh xứng tầm khi Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT&DL) công nhận Đền thờ Bác là di tích lịch sử quốc gia! Từ đó đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã nhiều lần đầu tư tu bổ: Năm 1999, từ diện tích 6.000m2, Đền thờ Bác được mở rộng ra 9.100m2. Năm 2010, công trình tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Bác (giai đoạn 1) tiếp tục mở rộng diện tích lên 11.000m2 với vốn đầu tư trên 29 tỷ đồng. Và tổng diện tích của dự án tu bổ, tôn tạo dần mở rộng đến 45.000m2 với mức vốn đầu tư theo dự toán là 53,7 tỷ đồng! Ngoài nguồn vốn từ Trung ương, ngân sách tỉnh, tính đến nay toàn tỉnh đã vận động được 2,9 tỷ đồng từ các tầng lớp nhân dân cùng chung tay tôn tạo Đền thờ Bác.

Không chỉ tập trung cho những hạng mục quan trọng để phát huy giá trị khu di tích mà việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng nơi đây cũng được tính toán kỹ càng để Đền thờ Bác trở thành “địa chỉ đỏ” của du lịch vùng ĐBSCL! Nâng cấp, mở rộng đường sá nói riêng, toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nói chung cho Châu Thới không chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân Bạc Liêu đến Đền thờ Bác tổ chức các hoạt động báo công, các chuyến về nguồn nhân các ngày lễ kỷ niệm mà tỉnh còn tính về lâu, về dài là việc thiết kế các tua du lịch để đẩy mạnh phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham quan khu nhà trưng bày tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: M.Đ

Đứng trước Đền thờ Bác trang nghiêm, uy nghi như hôm nay, hỏi lòng ai không rưng rưng khi nhớ về những năm tháng cũ. Nhớ lắm những cái tên, những con người đã trở thành chứng nhân lịch sử. Đó là bà Nguyễn Thị Nghín, Trương Thị Năm, ông Khưu Minh Khuôl, Phạm Văn Bò, Phạm Văn Khối… - những người đã trực tiếp góp công sức xây dựng Đền thờ Bác. Đặc biệt là chú Chín Xi (Trần Văn Sang), là người tự nguyện bảo vệ, chăm sóc, nhang đèn hàng ngày tại Đền thờ Bác cho đến lúc qua đời (năm 1998)… Ngắm nhìn những hình ảnh, hiện vật về những năm tháng quân dân Châu Thới xây dựng và bảo vệ Đền thờ Bác: tất cả đã cũ kỹ, phai màu theo năm tháng nhưng tấm lòng người dân ở đó thì luôn sắt son. Việc người dân tổ chức mâm cơm cúng Bác vào mỗi dịp sinh nhật Bác (19/5) hay giỗ Bác (2/9) hàng năm đã trở thành truyền thống của người dân Châu Thới.

Rất nhiều vị nguyên thủ quốc gia khi về thăm Đền thờ Bác đã không khỏi bùi ngùi xúc động! Dẫu ước mơ vào thăm miền Nam của Bác chưa thành hiện thực, dẫu người miền Nam mong mỏi gặp Bác chưa thỏa một lần nhưng nơi thờ tự Người đã được quân dân ở một vùng cuối cực Nam Tổ quốc chở che, tôn thờ từ trong bom đạn cho đến ngày đất nước hòa bình, thịnh vượng. Nhận định Đền thờ Bác Hồ là đền thờ được xây dựng đầu tiên ở miền Nam khi Bác mất, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã bày tỏ: “Việc lập đền thờ, gần gũi, bảo vệ Đền thờ Bác qua năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân xã Châu Thới nói riêng và đồng bào miền Nam nói chung là thể hiện lòng kính yêu và tiếc thương vô hạn với Bác, là niềm tin sắt đá vào Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá: “Đền thờ Bác là một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng, lòng yêu nước sâu sắc, tình yêu kính vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc ta và cách mạng nước ta, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường của đồng bào chiến sĩ Châu Thới nói riêng, cả miền Nam nói chung”…

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, đặc biệt là giai đoạn từ khi chia tách từ Minh Hải, Bạc Liêu từng bước khắc phục khó khăn trên chặng đường phát triển. Trong ngổn ngang nhiều phần việc phải tập trung thực hiện như tìm hướng đi, mô hình để phát triển bền vững, hợp tác mở rộng quan hệ để từng bước hội nhập phát triển kinh tế, lo an cư lạc nghiệp cho dân nghèo, chấn chỉnh hệ thống giáo dục, nâng cấp, mở rộng và chuẩn hóa mạng lưới y tế… thì nhiệm vụ mà Đảng bộ và chính quyền luôn trăn trở đó chính là việc tu bổ, tôn tạo cho những khu di tích lịch sử văn hóa của tỉnh, nhất là đối với những khu di tích lịch sử cách mạng. Trong đó, Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới là công trình đầy ý nghĩa đã được quan tâm hàng đầu nên đã tạo được một diện mạo bề thế như hôm nay. Đó là tầm nhìn mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, chúng ta đang tập trung hướng tầm nhìn về tương lai mà không quên những gì thuộc về cội nguồn quá khứ.

Đứng trước Đền thờ Người, dù là nét đơn sơ, giản dị của ngày xưa hay vẻ nguy nga của một đền thờ mang tầm cỡ khu vực ĐBSCL hôm nay thì người ta vẫn hiểu rằng, ở nơi ấy có tấm lòng son sắt của người miền Nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu - Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Cẩm Thúy

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.