Thứ tư, 13-5-26 01:09:47
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phó Chủ tịch UBND xã quyết toán khống quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Báo Cà Mau

Cho đến bây giờ, người dân ở ấp Ninh Hiệp (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) vẫn chưa hết bất bình trước thái độ cố ý làm trái của một vị nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Quới A. Đối tượng bị lừa dối là gia đình liệt sĩ nghèo…   

Qua mặt lãnh đạo

Những ngày gần đây, đến khi có đơn tố cáo của người dân thì Đảng ủy, UBND xã Ninh Quới A mới giật mình về việc làm sai trái của bà Nguyễn Thị Kiều Oanh. Trước năm 2015, bà Oanh là Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách khối văn hóa - xã hội, hiện nay là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Quới A. Tháng 2/2014, bà Oanh ký tờ trình xin rút 20 triệu đồng từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa của xã với lý do sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng vợ liệt sĩ - bà Võ Thị Chính (ngụ ấp Ninh Hiệp). Khi ấy, bà Nguyễn Hồng Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân đã ký duyệt đồng ý cho rút số tiền trên.

Theo nội dung tờ trình, bà Võ Thị Chính có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhà ở xiêu vẹo, xuống cấp, không đảm bảo về chỗ ở. Bà Chính tuổi già, không khả năng lao động, bệnh tật nhiều nên không thể tự mình sửa chữa căn nhà tình nghĩa đã được Nhà nước cất tặng cách nay 24 năm… Lý do vô cùng chính đáng và bà Chính cũng xứng đáng được đón nhận sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Nhưng thật đáng tiếc, khi rút được tiền, bà Oanh không đầu tư sửa chữa nhà cho bà Chính mà “im hơi lặng tiếng” suốt gần 2 năm, mặc cho gia đình liệt sĩ nghèo đang phải chịu đựng trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng.

Các giấy tờ khống do bà Oanh ký duyệt. Ảnh: T.L

Lừa dối gia đình liệt sĩ

Trước hết, xét về góc độ đạo đức, người bị bà Oanh lừa dối chính là bà ngoại của mình. Chẳng hiểu sao, trong khi bà Võ Thị Chính đang ở trong căn nhà tình nghĩa xiêu vẹo cần được sửa chữa, nâng cấp thì ngày 10/3/2014, UBND xã Ninh Quới A lại ban hành quyết định bàn giao căn nhà tình thương cho bà mà người ký quyết định là Nguyễn Thị Kiều Oanh. Sau đó vào ngày 18/3, cũng chính bà Oanh lại ký biên bản “bàn giao sửa chữa nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng” cho bà Võ Thị Chính. Cả hai việc làm nêu trên đều không có trên thực tế mà chỉ có trên giấy tờ. Qua xác định, cả biên nhận ký nhận tiền sửa chữa nhà và đại diện hộ gia đình ký nhận bàn giao nhà đều không phải chữ ký của bà Huỳnh Thị Lắm (con ruột đang ở chung với bà Chính) mà do người khác mạo danh.

Trong biên bản ghi lời khai vào ngày 14/3/2016 do UBND xã Ninh Quới A lập, bà Huỳnh Thị Lắm vẫn cho rằng: “Chính quyền ấp, xã chưa hỗ trợ gì để sửa chữa lại căn nhà tình nghĩa”. Còn ông Âu Thanh Cường - Trưởng ấp Ninh Hiệp vào thời điểm đó cũng khẳng định, căn nhà tình nghĩa của bà Võ Thị Chính không có sửa chữa. Ông Cường bức xúc bày tỏ, trong năm 2014, cán bộ Phòng Thương binh - Xã hội xã Ninh Quới A có nhờ ông ký nhiều văn bản bàn giao căn nhà cho gia đình chính sách nhưng tất cả đều không ghi tên gia đình được nhận. Sai phạm chồng chất sai phạm, dù không phải chủ tài khoản quỹ Đền ơn đáp nghĩa của xã nhưng Nguyễn Thị Kiều Oanh vẫn cố ý ký tên với tư cách chủ tài khoản đề nghị thanh toán 20 triệu đồng với lý do “sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách”. Ngay sau đó, Ban Tài chính xã Ninh Quới A đã thanh quyết toán số tiền này. Khi mọi việc vỡ lẽ ra thì bà Oanh mới thừa nhận: “Đến thời điểm này (16/3/2016), căn nhà của bà Võ Thị Chính chưa được sửa chữa. Nay tôi xin rút lại chứng từ do tôi không phải là chủ tài khoản quỹ Đền ơn đáp nghĩa…”. Dư luận cho rằng, việc cố ý làm trái của bà Oanh lẽ ra nên dừng lại tại thời điểm bà Chính qua đời. Biên nhận giao tiền ghi ngày 18/3/2014 nhưng bà Chính đã qua đời vào ngày 5/3. Lẽ ra khi bà Chính qua đời thì bà Oanh phải chỉ đạo dừng lại việc sửa nhà và nộp lại tiền cho xã vì không còn đối tượng thụ hưởng, nhưng bà Oanh đã không làm như vậy. Hành vi cố ý làm trái đã thể hiện rõ nhưng một điều lạ là đến nay bà Oanh vẫn chưa bị xã, huyện xử lý nghiêm về mặt Đảng cũng như về mặt pháp luật?!

Theo thông tin từ Đảng ủy xã Ninh Quới A, phía xã đang thành lập đoàn phúc tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên và sắp có kết luận. Theo đó, ngoài việc xử lý bà Oanh theo đúng quy định của Đảng, quy định pháp luật, xã sẽ đề nghị bà Oanh hoàn lại toàn bộ số tiền chi sai quy định cho quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Thiên Lý

Gieo hy vọng cho nữ sinh nghèo mắc bệnh u não

Nhằm tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phước triển khai chương trình “Trao yêu thương - Gieo hy vọng”, lan toả tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Mới đây, chương trình tiếp tục trao hỗ trợ chi phí điều trị cho em Lê Thị Anh Thi, lớp 4, Trường Tiểu học C Phước Long, xã Vĩnh Phước, hiện đang điều trị bệnh u não tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh.

Nhớ mãi thời gieo chữ giữa mưa bom

Ngày 10/5, hơn 40 cựu giáo viên, học sinh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Trường Khánh Bình giai đoạn 1960-1975 (nay là Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Đông, xã Khánh Bình) có buổi họp mặt ấm áp và đầy xúc động.

Hơn 300 học sinh tham gia về nguồn kết hợp ngoại khoá chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác”

Hoạt động diễn ra vào ngày 10/5, do Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp Trường THCS Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu) tổ chức, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026).

Khởi công xây dựng cầu Khu đoàn Tây Nam Bộ gần 800 triệu đồng

Công trình cầu nằm trên tuyến kênh Hương Mai, nối liền Ấp 4 và Ấp 13, xã U Minh, với thiết kế chiều dài 42 m, rộng 3,2 m, tải trọng 2,5 tấn.

Tiếp nối hành trình sẻ chia với nạn nhân da cam

Thời gian qua, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, vai trò kết nối, vận động nguồn lực xã hội của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Cà Mau ngày càng được phát huy hiệu quả. Không chỉ hỗ trợ vật chất, nhiều chương trình còn hướng đến chăm lo lâu dài, tạo điều kiện để nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoà nhập cộng đồng.

Thu hút đầu tư cho “trụ cột an sinh”

Trong định hướng chiến lược, Cà Mau xác định y tế là “trụ cột an sinh” và là nền tảng cho phát triển lâu dài. Nhiều chương trình, đề án lớn được xây dựng, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm sự phụ thuộc vào tuyến trên.

“Ngày hội Nhân ái” lan toả yêu thương tại xã Cái Đôi Vàm

Ngày 9/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cái Đôi Vàm và Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức “Ngày hội Nhân ái” hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ôn luyện “nước rút” cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Từ kết quả kỳ thi thử, các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng cường phụ đạo cho học sinh còn hạn chế kiến thức, đồng thời siết chặt nhịp ôn luyện trong giai đoạn “nước rút”, hướng đến nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ra quân truyền thông bảo hiểm xã hội toàn dân

Ngày 9/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Bạc Liêu và BHXH cơ sở Vĩnh Lợi tổ chức Lễ phát động ra quân truyền thông hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2026, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Khi lịch sử, văn học "bước ra" trang sách

Không còn là những tiết học lý thuyết trên lớp, học sinh tại Cà Mau đang biến những trang sách văn học và những cột mốc lịch sử thành những vở kịch sống động, những mô hình STEM sáng tạo. Bằng tư duy của thế hệ 4.0, các em trở thành những “sứ giả” kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại bằng chính sự trải nghiệm và lòng nhiệt huyết của mình.