Chủ nhật, 10-5-26 17:04:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

QUẢ TRỨNG

Báo Cà Mau

Hôm nay là cuối tuần, không phải đi học nên Thảo muốn tự tay vào bếp, nấu cho ba mẹ những món ăn mà hai người ưa thích. Thảo cũng muốn “hâm nóng” bầu không khí gia đình vốn đã lạnh lẽo bấy lâu nay…

Trong khi còn đang lui cui trong bếp để chuẩn bị nấu nướng, Thảo đã thấy ba quần áo chỉnh tề, có vẻ như sắp đi ra khỏi nhà. Thảo chưa kịp bước ra để dặn ba nhớ về sớm ăn cơm thì ba đã ra đến cổng sau khi nói vọng vào: “Ba đi tiếp khách, có mấy chú ở trên về, chắc không ăn cơm nhà”. Thảo chưa hết hụt hẫng thì điện thoại lại reo vang, và điều nó không muốn cuối cùng cũng đã đến: “Mẹ bận ký hợp đồng với đối tác mới. Phải tiếp đãi người ta đàng hoàng… Con lại nhà hàng X. dùng cơm trưa với mẹ luôn nhé”. Thảo chán nản vứt chiếc iPhone mới cáu vào mớ rau củ lộn xộn đang bày biện trên bàn. Uổng công nó mất thì giờ “vật lộn” với mấy con cá, mớ rau... Chiếc iPhone của Thảo lại sáng đèn, lần này là giọng nhỏ Lam hí hửng: “Có ba mẹ ở nhà không? Qua nhà tao ăn cơm, ăn mừng ba tao mới xuất viện về nè. Nhanh nha!”.

Gia đình hạnh phúc. Minh họa: B.T

Chỉ một lúc sau, Thảo đã có mặt tại nhà Lam. Bữa tiệc mừng ba Lam xuất viện chỉ là khổ qua xào hột vịt và khổ qua kho với đậu hũ. Tuy là những món ăn đơn sơ, đạm bạc nhưng trên gương mặt mọi người đều ánh lên niềm hạnh phúc. Lam đâu biết rằng Thảo không thích ăn khổ qua vì… sợ đắng, nên nhìn Thảo ái ngại: “Tại ba thấy nóng trong người nên má mua khổ qua đắng ăn cho mát… Xin lỗi mày nha”. Thảo cười, bảo không sao đâu, lâu lâu đổi khẩu vị cũng hay. Và như để chứng minh cho lời nói vừa rồi, nó gắp một miếng khổ qua cho vào miệng, tuy có hơi đắng nhưng cũng ngon vì… lạ miệng. Và trên hết là nó đã cảm nhận được cái vị ngọt bùi bởi tình thương, sự gắn bó của ba con người nghèo khổ ấy. Mà nếu không ăn khổ qua thì cũng chẳng có gì để ăn nữa, bởi Thảo rất ghét lòng đỏ trứng trong khi Lam thì thích. Lam bảo, lòng trắng trứng ăn tanh mà lại không bổ như lòng đỏ; còn Thảo thì bảo ăn lòng đỏ mau ngán… Thấy hai đứa cãi nhau như con nít, ba Lam chỉ cười rồi lên tiếng: “Một quả trứng phải có cả lòng đỏ và lòng trắng, nếu thiếu một trong hai thì sẽ không còn là quả trứng nữa các con à”. Câu nói có vẻ “không ăn nhập” lắm đến chuyện hai đứa đang tranh cãi, nhưng lại giúp Thảo nghiệm ra một điều quan trọng khác.

Sau bữa ăn ấm cúng với gia đình Lam, Thảo lại thui thủi một mình trong ngôi biệt thự rộng rãi. Nước mắt cứ chực rơi khi chiếc đồng hồ thong thả gõ 5 tiếng mà ba mẹ vẫn chưa về. Thảo tần ngần cầm lấy chiếc iPhone, nó không gọi mà chỉ gửi tin nhắn cho ba mẹ: “Hôm nay con đến nhà Lam ăn cơm. Mặc dù bữa ăn không có những món ngon như trong nhà hàng mà ba, mẹ đã thay phiên dẫn con đi. Bữa ăn chỉ có trứng và khổ qua. Khổ qua tuy đắng nhưng con thấy ngọt lạ lùng vì tình cảm gắn bó của gia đình họ. Ba Lam còn nói: một quả trứng không thể thiếu lòng đỏ hoặc lòng trắng, cũng như con cần có đủ cả ba và mẹ…”.

Trần Như Ý

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.