Chủ nhật, 10-5-26 15:41:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Quảng cáo trên truyền hình: Lắm chiêu trò!

Báo Cà Mau

Không biết tự khi nào, khán giả xem truyền hình “buộc lòng” phải xem các chương trình quảng cáo. Không thể phủ nhận những mặt lợi mà quảng cáo đem lại: thông tin về các mặt hàng, sản phẩm để người tiêu dùng chọn lựa, thiết thực hơn là tạo nguồn thu đáng kể cho các nhà đài… Nhưng bên cạnh lợi ích, các mẫu quảng cáo trên truyền hình hiện nay không tránh khỏi… phản cảm!

Đủ chiêu trò để “tâng bốc” sản phẩm

Quảng cáo có thể xuất hiện bất kể khi nào. Một bộ phim, vở kịch, chương trình liveshow… tất tần tật đều bị gián đoạn bởi quảng cáo! Và đó cũng là một trong số các chiêu thức lợi hại của các nhà sản xuất, các doanh nghiệp và kể cả sự “hợp tác” của các nhà đài trong việc sắp xếp lịch quảng cáo như vậy. Bởi, người ta đang xem một chương trình hay tất nhiên phải “bấm bụng” xem luôn quảng cáo để không bỏ lỡ chương trình mình đang xem. Song, dù sao thì điều này cũng dễ chấp nhận hơn là việc nội dung và những hình ảnh “bổ trợ” cho nội dung của một số mẫu quảng cáo xuất hiện trên truyền hình hiện nay.

Thời gian gần đây, trên truyền hình thường xuất hiện những mẫu quảng cáo về các loại “thuốc bổ” cho cánh mày râu. Điều đáng bàn là trong các mẩu quảng cáo, các câu chữ được nói rất lấp lửng, đại ý như câu: “Một người khỏe, hai người vui”. Với câu nói này thì đủ để người lớn hiểu nhưng lại gây tò mò cho trẻ con. Bọn nhóc trong gia đình tôi mỗi khi xem đến đoạn quảng cáo này thì tỏ vẻ thắc mắc, khó hiểu: “Sao một người khỏe mà hai người vui vậy mẹ?”. Trước câu hỏi này, đám người lớn chúng tôi chỉ biết… ú ớ, rồi giả đò lảng sang chuyện khác! Hình ảnh hai vợ chồng trằn trọc không… ngủ được, rồi người vợ giận chồng “đùng đùng” bỏ ra ngoài (vì lý do người chồng “không khỏe”?!), nhưng sau khi được “bồi bổ” thuốc (hoặc sâm) gì đó thì người vợ lại vui ra mặt?! Điều này không chỉ gây phản cảm mà còn trái với thuần phong mỹ tục, ngược lại với sự kín đáo, tế nhị của người phụ nữ Việt Nam. Hoặc một đoạn quảng cáo khác giới thiệu về một loại sữa tắm cũng với giọng điệu tương tự: “Em tắm, anh yêu”?!

Hình ảnh trong quảng cáo sản phẩm dầu ăn Neptune.

Đành rằng quảng cáo là phải “thậm xưng” lên một chút để thu hút sự quan tâm của người xem, nhưng lắm lúc sự thậm xưng bị lạm dụng một cách quá đáng. Như ở một đoạn quảng cáo mì ăn liền, cô diễn viên X. vào vai một cô bạn gái cùng ăn chung tô mì với bạn trai của mình. Và loại mì này ngon đến mức… cô giành ăn hết sạch phần “cái”, rồi sau đó tiếp tục “gạt” người yêu bằng một nụ hôn giả vờ để giành luôn phần “nước”?! Đức hạnh của người con gái Việt Nam không thể chấp nhận kiểu hành xử như thế, mặc dù chỉ dưới hình thức để quảng cáo! Tương tự như vậy, một sản phẩm nước giải khát cũng quảng cáo theo kiểu một người tiêu dùng “tham ăn, hốt uống” hút “rột rột” đến sạch trơn, mặc cho xung quanh mọi người đang nhìn mình với “ánh mắt mang hình viên đạn”.

Hãy phát huy những nét đẹp

Sau khi lạm bàn về những chiêu trò quảng cáo gây phản cảm trên truyền hình thì công bằng mà nói, cũng có một số mẫu quảng cáo mang nội dung giáo dục cao khi phát huy được những giá trị văn hóa đẹp đẽ của người Việt! Đó là mẫu quảng cáo sản phẩm dầu ăn Neptune trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đoạn quảng cáo nói về niềm mong mỏi của đứa con gái muốn được gặp mặt cha khi Tết về, cô bé phải bỏ ống heo tiền lì xì và nhắn với cha rằng: “Cha ơi, con đã có tiền, cha không phải làm việc vất vả nữa…”. Xem mà muốn rơi nước mắt! Và kết đoạn phim quảng cáo là câu hát đầy ý nghĩa “…quà nào bằng gia đình sum vầy, tết nào vui hơn tết đoàn viên”. Không cần phô trương mẫu sản phẩm cần quảng cáo, chính nội dung của đoạn quảng cáo trên đã buộc người xem phải xem và nhớ thật lâu! Hay đoạn quảng cáo khác giới thiệu một loại gia vị ướp cá kho, có câu: “Ngon như món kho của má” đã gợi cho chúng ta hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đảm đang, giỏi tài nội trợ đã được nâng lên thành hình tượng “đầu bếp giỏi”... Đó là những nét đẹp trong quảng cáo cần phát huy, nhưng tiếc thay những kiểu quảng cáo như thế này lại quá hiếm so với những chiêu trò quảng cáo gây phản cảm…

Theo những quy định chung trong Điều 8, chương 1 Luật Quảng cáo ban hành năm 2012 thì những hành vi sau đây được xem là cấm trong hoạt động quảng cáo: Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em… Thiết nghĩ, đã đến lúc ngành chức năng cần siết chặt hơn hoạt động quảng cáo trên truyền hình, chấm dứt tình trạng thả nổi các mẫu quảng cáo phản cảm như đã qua.

Cẩm Thúy

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.