Chủ nhật, 10-5-26 15:10:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sáng tác học đường: Định hướng và giáo dục lối sống đẹp cho học trò

Báo Cà Mau

Thêm yêu quê hương, con người và biết trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống… là thông điệp được các “cây bút” tuổi teen gửi gắm qua những vần thơ, mẩu chuyện học đường. Không chỉ là sân chơi để học trò thỏa sức dâng trào cảm xúc, sáng tác học đường cũng đồng thời là định hướng cho các bạn những giá trị chân - thiện - mỹ.

Ông Đặng Anh Rô, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh (bìa phải) trao giải cho thí sinh đoạt giải trong cuộc thi sáng tác thơ, văn chào mừng ngày 20/11. Ảnh: H.T

Tuổi học trò như trang giấy trắng. Màu trắng ấy rất dễ bị lem luốc bởi những tác động xấu, nhưng nó cũng trở nên tinh khôi, trong sáng hơn nếu chúng ta biết hướng các bạn đến với những giá trị nhân văn. Do đó, việc định hình một nhân cách sống đẹp cho các bạn từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường là hết sức quan trọng. Bài học về đạo lý làm người không chỉ được tích lũy từ bài giảng của thầy cô, lời răn dạy của cha mẹ mà còn trong những sáng tác học đường. Với ngôn từ trong sáng, hồn nhiên, tuổi học trò đang “vẽ” nên những bức tranh hết sức đời thường chứa chan tình người.

Không những tạo được một sân chơi lành mạnh cho sinh viên, khoa Sư phạm (trường Đại học Bạc Liêu) còn dùng văn chương như “kim chỉ nam” để giáo dục, định hình nhân cách cho các bạn. Điển hình là câu lạc bộ (CLB) Cây bút trẻ đang thu hút sự tham gia của rất đông sinh viên các lớp Ngữ văn. Đến với CLB, sinh viên sẽ được thể hiện tình yêu mãnh liệt với văn chương. Không chỉ vậy, các bạn được tự tay cho “ra lò” những “đứa con tinh thần” mà mình ấp ủ. Đằng sau mỗi tác phẩm không đơn thuần là niềm đam mê với văn chương mà còn chứa đựng nhiều thông điệp rất ý nghĩa. Đó cũng là tôn chỉ mà CLB đặt ra. Tính nhân văn, lòng nhân ái được “đâm chồi, nảy lộc” từ tình yêu Tổ quốc, sự kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô và lòng yêu thương giữa người và người. Góp nhặt những mảnh đời bất hạnh hay xúc cảm đời thường của cuộc sống sinh viên, những “cây bút trẻ” đã “dệt” nên những vần thơ, câu chuyện hết sức tinh khôi đúng như cái tuổi học trò. Là sự tinh nghịch, ngây ngô của những tháng ngày cắp sách đến trường giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức. Và những ký ức đó sẽ theo chúng ta mãi đến hết cuộc đời, cho dù ở phương trời nào, lòng vẫn luôn khắc hoài những kỷ niệm đẹp ấy. Qua ngòi bút của các bạn, hình ảnh anh lính Cụ Hồ cũng được khắc họa một cách kiên cường cả trong thời chiến lẫn thời bình, “Thương sao anh lính Cụ Hồ/ Dù trong gian khó cơ đồ dựng xây… Ngày xưa chống giặc gian nan/ Ngày nay gắng sức giữ an hòa bình”.

Trong nhiều bài viết, để lại cho tôi nhiều xúc cảm nhất là sáng tác có tên “Muộn màng”. Đó là câu chuyện có thật nói về một nữ sinh, năm thứ 3 (khoa Sư phạm) mất sớm do căn bệnh hiểm nghèo. Tuy cách viết không quá hấp dẫn, nhưng nó lại làm cho người đọc phải suy ngẫm và thấm thía bởi thông điệp rất ý nghĩa. Đó là, “Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc thì đã… muộn!”. Ngoài ra, khoa Sư phạm còn phối hợp với Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh tổ chức những cuộc thi sáng tác thơ, văn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Phong trào sáng tác thơ, văn hàng năm đã tạo sức lan tỏa rộng khắp và khơi dậy được tình yêu vô hạn của sinh viên đối với Bác, với thế hệ cha anh và thầy cô, với mái trường mến yêu…

Hàng năm, khi Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến cũng là lúc trường THPT Hiệp Thành phát động phong trào làm báo tường. Phong trào không chỉ tạo được sức hút bởi tính thi đua, sáng tạo, tinh thần đoàn kết mà còn là dịp để học trò gửi lời tri ân sâu sắc đến những “người lái đò” thầm lặng. “Mỗi lần, trường em phát động làm báo tường là vui như ngày hội. Mọi trò chơi, thú tiêu khiển đều được tạm gác sang một bên để dồn sức làm báo tường. Nhóm thì làm thơ “con cóc”, nhóm thì sáng tác truyện cười, còn nhóm em thì lãnh phần vè: “Nghe vẻ nghe ve nghe vè lớp học/ Khó mà tìm kiếm một lớp C3…”, em Lâm Ngọc Nga, lớp 10C3 chia sẻ. Dẫu những bài thơ, câu chuyện do học trò sáng tác còn ngây ngô, câu chữ đôi khi còn lủn củn nhưng tình cảm, sự kính trọng được gửi gắm lại đủ sức để làm cho thầy cô quên đi những nỗi vất vả, sự hy sinh vì đàn em thân yêu.

Với mục đích lành mạnh và hướng học trò đến những giá trị chân - thiện - mỹ, phong trào sáng tác học đường đã và đang làm cho tâm hồn của các bạn trở nên trong sáng hơn bao giờ hết. Có lẽ, tính nhân văn, lòng nhân đạo đang được hình thành từ đây!

Hữu Thọ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.