Chủ nhật, 10-5-26 14:44:44
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sức trẻ với hành trình Bạc Liêu đi lên từ văn hóa

Báo Cà Mau

Văn hóa Bạc Liêu được kết tinh từ rất nhiều nhân tố, trong đó nhân tố con người luôn giữ vai trò chủ đạo, quyết định sự tồn vong của cả một nền văn hóa. Con người Bạc Liêu có bản lĩnh, có tri thức, có đạo đức, hào hiệp, trượng nghĩa, cùng với chất tài hoa tài tử vốn có đã làm nên một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng cũng có phong thái riêng đậm chất Bạc Liêu. Với sức trẻ hừng hực và nhiệt huyết sục sôi, các thế hệ người Bạc Liêu đang chung sức chung lòng tiếp tục kế tục sự nghiệp của cha anh, điểm tô cho trang sử vàng văn hóa của mình những gam màu tươi mới.

ĐV-TN xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) tuyên truyền về an toàn giao thông. Ảnh: K.C

Đất nước đang trong thời kỳ mở cửa hội nhập, các luồng văn hóa mới theo đó cũng ồ ạt tràn vào nước ta, xâm nhập vào giới trẻ, tác động và làm thay đổi nhận thức, những cảm quan về lối sống theo nền nếp cũ. Công bằng mà nói, những luồng văn hóa ấy đã góp phần không nhỏ trong việc vực dậy giới trẻ lối sống năng động, tự lập, ham học hỏi, thoát ly khỏi lớp vỏ bọc của các “cậu ấm, cô chiêu” quen được sự chìu chuộng của gia đình để sống tốt, sống có hoài bão và chí cầu tiến. Tuy nhiên, hệ lụy mà những luồng văn hóa ấy mang đến cũng không hề nhỏ. Nhiều người đã từng ngán ngẫm, than phiền về lối sống đua đòi, vọng ngoại, lai căng của giới trẻ hiện nay, trong đó có một bộ phận các bạn trẻ là người Bạc Liêu. Không chỉ “nhức mắt” về những bộ quần áo hớ hênh, ngắn cũn cỡn mà những “cô chiêu” diện khi ra đường; hay những kiểu tóc lòe loẹt màu sắc mô phỏng những ca sĩ mới nổi của các “cậu ấm”; nhiều người còn cảm thấy chói tai bởi những câu từ mất văn hóa, đậm chất “chợ búa” mà một bộ phận giới trẻ thể hiện trong giao tiếp. Rồi nạn đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường; “đóng đinh” tại các phòng game online; hay vùi đầu trong các cơn say bí tỉ của rượu bia, ma túy… để rồi họ như những con thiêu thân vứt bỏ tất cả mọi ước mơ, sự kỳ vọng của gia đình. Tương lai khép lại, hoài bão cũng vùi chôn theo những phút yếu lòng, nông nổi!

Song, đó chỉ là thực trạng buồn ở một bộ phận nhỏ giới trẻ, là mặt trái mà bất kỳ một xã hội phát triển nào cũng phải đối diện. Bộ phận ấy lạc lối bởi sự thiếu quan tâm, sự nuông chìu một cách thái quá của gia đình; hoặc bất mãn với cuộc sống thực tại mà họ muốn làm một cái gì đó để được thể hiện cái tôi ngông nghênh của mình. Họ mất niềm tin, thiếu bản lĩnh chính trị để miễn nhiễm với những thói hư tật xấu mà những luồng văn hóa ngoại lai mang đến. Nhưng họ vẫn còn sức trẻ, vẫn còn những khát khao, hoài bão rực cháy bị chôn lấp bên dưới những sai lầm đang chờ được đánh thức. Và khi ấy các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò rất quan trọng, là cầu nối đưa họ trở về với những khát vọng sống cao đẹp.

Nhiều năm qua, tổ chức Đoàn ở Bạc Liêu luôn phát huy cao độ vai trò của mình trong việc tập hợp thanh niên, xây dựng cho họ một bản lĩnh chính trị vững vàng, một quan điểm sống đẹp sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Tuổi trẻ Bạc Liêu luôn dùng sức trẻ của mình để chung tay làm nên những công trình, phần việc ý nghĩa cho xã hội, cho những vùng nông thôn sâu còn bị cái đói, cái nghèo vây bủa. Đó là việc đắp lộ, làm cầu, sửa lại cho bà con những mái nhà dột nát vì mưa gió, rèn cho đàn em thơ những con chữ “i, tờ” dưới ánh đèn khuya, hướng dẫn cho bà con những kỹ thuật canh tác mới để mùa vụ đạt năng suất cao… Tuổi trẻ Bạc Liêu còn tổ chức những đợt cấp phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; dùng những giọt máu ân tình của mình để giúp những mảnh đời nghèo khó vượt qua nguy kịch. Tuổi trẻ Bạc Liêu còn sẵn sàng sẻ chia những ngày công lao động của mình để ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ người nghèo; bỏ tiền vào heo đất tiết kiệm để đàn em thơ được an tâm cắp sách tới trường. Và tuổi trẻ Bạc Liêu còn đang tập trung, dồn sức cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với mong ước cùng cả nước làm thay đổi diện mạo của nông dân, nông thôn…

Ngoài những công trình, phần việc có ý nghĩa cho quê hương, tuổi trẻ Bạc Liêu đang dùng sức trẻ, tuổi thanh xuân để học tập nâng cao tri thức và để được cống hiến; lấy việc học tập và làm theo tấm gương Bác làm tấm gương để phấn đấu suốt đời. Rèn cho mình cái tâm trong sáng, cái đầu thông tuệ để góp sức cho quê hương Bạc Liêu những phần việc to đẹp, có giá trị. Đó không chỉ là bổn phận, là trách nhiệm của thế hệ kế tục sự nghiệp cha anh, mà còn là cách hành xử có văn hóa của những con người gánh trên vai trọng trách đưa Bạc Liêu đi lên từ văn hóa.

Bằng sức trẻ, bằng nhiệt huyết của tình yêu quê hương, tin rằng thế hệ trẻ Bạc Liêu sẽ tiếp tục dựng xây nên những công trình văn hóa mới và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đưa Bạc Liêu đi lên từ văn hóa trên đôi chân vững chắc của mình.

Kim Trúc

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.