Chủ nhật, 10-5-26 18:43:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tám năm tưởng tiếc Nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam

Báo Cà Mau

Ngay từ thuở ấu thơ, vừa chạm ngo thánh đường nghệ thuật, tôi đã tự nguyện làm một tín đồ thuần thành. Bởi lẽ chốn ấy lung linh rực rỡ dị thảo kỳ hoa với những Năm Nở (Lê Hoài Nở), Trần Hữu Trang, Tám Danh, Ba Du, bộ ba Bửu - Lực - Diệp… bên nam; còn bên nữ với những Năm Phỉ, Phùng Há, Bảy Nam, Ba Thanh Loan, Tư Hê-len (Hélène), Hai Kim Cúc, Kim Lan… Lại còn các danh ca đĩa hát tiền phong như Tám Thưa, Ba Giáo, Năm Nghĩa, Út Trà Ôn, Năm Cần Thơ, Ba Bến Tre, Ba Trà Vinh… Và, Tư Sạng với cô Ba Kim Anh đáng là siêu sao.

Riêng các cá thể phục vụ sân khấu sàn diễn toàn là những nhân tài kiệt xuất. Có ngoa chăng khi nói rằng: buổi hồng hoang của cải lương mà không sở hữu những kỳ công khai phá của họ thì buổi bình minh của nghệ thuật ca kịch này ảm đạm xiết bao. Làm gì có được buổi hoàng kim chói chang như chính ngọ?

Trường tồn với thời gian, quý hóa thay, có hai cây đại thụ luôn rợp bóng tôn nghiêm trước cửa thánh đường, là tượng đài cho bao lớp hậu bối ngưỡng vọng, noi theo. Nhưng quy luật thế gian, dù sao cũng hữu hạn, họ - Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Bảy Nam, NSND Phùng Há - kẻ trước (năm 2004), người sau (năm 2009) đều rời ánh đèn màu, trả lại y trang, son phấn khi màn nhung khép lại, đáp lời chào gọi của cõi vĩnh hằng, mặc cho cơn đoài đoạn, bịn rịn tiếc thương của muôn triệu con tim công chúng và người thân.

NSND Bảy Nam ra đi khi mùa Vu lan báo hiếu trở về trong trầm ấm vang vang tiếng cầu kinh. Di sản người để lại, đáng kể nhất có hai loại: vật thể và phi vật thể đều có mệnh giá liên thành. Vật thể là những dòng thư cảm tạ bà Tư bán cháo, bà Hai bán chè… đã giúp đỡ đương sự lúc khốn cùng, bất hạnh trong cuộc sống. Đọc những vật thể mẹ cất kỹ lúc sinh thời, hai chị Kim Cương, Kim Quang đã khóc rất nhiều. Thì ra, NSND Bảy Nam đã ẩn danh, chỉ dùng phiếm chỉ đại danh từ bà Hai, bà Tư để làm từ thiện.

Còn di sản phi vật thể, đó là những vai diễn ảo diệu, tuyệt luân. Với Chung Vô Diệm mặt xanh nanh trắng, móng vuốt sắc dài (thời điểm thập kỷ 50, thế kỷ 20), bà đã khiến bọn trẻ chúng tôi vừa “ớn” vì dung mạo, vừa mê vì tài năng. Từ câu ca nét diễn, lúc oai phong, khi bi thiết bên cạnh một Duy Lân - Tề Tuyên vương đa tình mà bạc ác.

NSND Bảy Nam (giữa) và NSƯT Kim Cương (phải) đã làm rơi lệ nhiều thế hệ với vở diễn “Lá sầu riêng”. Ảnh: B.T

Dấu ấn tuyệt diệu hơn là vai diễn Đào Tam Xuân hào khí ngất trời, vì báo thù chồng mà kéo quân về kinh thành làm cuộc loạn trào. Cô Bảy đã hiển thị một vai đào võ vào bậc thượng thừa; từ động tác thể hình (vũ đạo) nhuần nhuyễn đến trình thức thể hiện nội tâm phong phú, bi, hận, hùng của một Đào Võ Trạng quán chúng. Khán phòng lặng im, công chúng đắm chìm vào nỗi đau của người vợ khóc chồng….

Sẽ rất thiếu sót nếu quên đi vai kép văn Lý Nhu, chàng rể của lão phì nộn Đổng Trác (vở Phụng Nghi Đình) với thao tác gọn ghẽ, chỉn chu. Trong một suất tổng hợp, tài danh, tài năng lớn như NSND Bảy Nam mà vẫn vui dạ nhận vai Lý Nhu xuất hiện một lớp ngắn ngủi với chủ tâm góp phần khắc họa thêm một nét chấm phá cùng các bạn nghề, nhằm hoàn chỉnh một đêm hội diễn đình đám, đền tạ lòng ái mộ của công chúng bốn phương. Rõ là một nhân cách mẫu mực, sáng danh nghiệp tổ.

Giã từ cải lương, đời nghệ sĩ mẹ con Bảy Nam - Kim Cương đã lưu hương nghệ thuật cải lương trên sân khấu thoại kịch (kịch nói). Từ vở này đến kịch bản khác, hai nhân kiệt đã kiến tạo nên những nét kinh điển tuyệt đẹp trên sàn diễn kịch, vinh danh cái xuất xứ cải lương.

Qua “Sắc hoa màu nhớ”, lớp bà mẹ (Bảy Nam) từ bỏ đứa con hư hỏng (Kim Cương vai Phương) là một trường đoạn đẹp não nùng. Đến “Lá sầu riêng”, nhớ cháu ngoại và con gái nhưng bà mẹ nghèo vừa đến thăm đã bị Diệu (Kim Cương thủ vai) van cầu tức tốc trở về, vì sợ nhà chồng cô vu cho tội trộm cắp. Tủi phận nghèo bị áp bức, hờn giận con phũ phàng, lẫn thương con sống kiếp đọa đày, bà thề đến chết không trở lại chốn ấy nữa. Đài từ mộc mạc đầy xúc cảm, nét diễn xuất thần, cô Bảy đã làm não lòng những ai sắt đá nhất. Tay xách chiếc giỏ cũ mèm, bà thất thểu bước đi giữa cơn giông bão ngập lòng, ngập tràn sàn diễn, ngập ngụa cả khán phòng. Đôi chân run rẩy bỗng bị trượt, thân gầy chao nghiêng nhưng gượng lại được. Thật là siêu tuyệt! Một nét sáng tạo thần kỳ đã công phá thành sầu cho sông lệ trào dâng! Một nét son đậm đầy tính nhân bản giáo dục đạo làm người.

Thành thật mà nói, tài năng diễn xuất tầm cỡ ấy, NSND Bảy Nam rất xứng với bất cứ một siêu sao nào trên thế giới. Riêng với Việt Nam, cô Bảy xứng đáng là ngôi sao kiệt xuất nhất mọi thời đại.

Hồ Quang

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.