Thứ năm, 18-6-26 22:46:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tâm thế nào trước cuộc đổi thay lớn? - Bài 2: Chọn tâm – thế đúng

Báo Cà Mau Vận động, thay đổi là quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, quá trình này bao gồm cả cơ chế đào thải, đồng thời cũng mở ra những cơ hội để những nhân tố có khả năng thích ứng, linh hoạt bứt phá vươn lên để khẳng định vị trí. Trước cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh gọn đội ngũ nhân lực, vấn đề lựa chọn cho mình tâm thế đúng, con đường đúng để chạm đến thành công lại một lần nữa được xã hội đặc biệt quan tâm.

Tháo dỡ sức ì

Suốt một thời gian dài dư luận xã hội sôi nổi thảo luận, liệu rằng học đại học có phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công cho các bạn trẻ? Nhìn chung, câu trả lời được đại đa số ý kiến chấp nhận là học đại học là một trong những lựa chọn có nhiều ưu điểm, nhưng không phải là duy nhất. Nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề, còn nguyên nhân sâu xa của việc người người nhất quyết cho con em mình học đại học là để có bằng cấp, nhiều cơ hội việc làm và mong muốn lớn nhất là được vào làm việc ở khu vực công, mà dân gian gọi nôm na là “làm quan”.

Quan niệm học để “làm quan” đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người, qua nhiều thế hệ, không dễ gột rửa tức thì. Nguồn gốc sâu xa của vấn đề này là cách thức lựa chọn nhân tài từ thời kỳ phong kiến với chế độ khoa cử. Một khi việc “dùi mài kinh sử” có kết quả là “vinh quy bái tổ”, thì thân phận, số phận của một cá nhân có thể chỉ một bước đã hoàn toàn thay đổi, lên tột đỉnh thành công. Và khi “một người làm quan, cả họ được nhờ” thì đó dĩ nhiên là một lựa chọn quá ư lý tưởng. Áp lực càng lớn khi bộ máy khu vực công ngày càng phình to, có cả những biến tướng tiêu cực bằng mọi cách để chen chân vào hệ thống này.

Chưa xa, thậm chí vẫn còn hiện hữu trong suy nghĩ của không ít người, có được một công việc ở khu vực công là một mục tiêu phấn đấu. Bởi đã vào làm cán bộ, công chức, viên chức thì sẽ hưởng được chế độ “biên chế suốt đời”, tức là sự ổn định, kèm theo đó là rất nhiều cơ hội để phấn đấu, thăng tiến bởi kiểu gì thì “sống lâu cũng lên lão làng”. Cũng từ tâm thế ấy, nhiều người chọn cố thủ, giữ ghế, dùng mọi cách để “tồn tại”, trước khi “cờ đến tay để phất”. Thậm chí là suy nghĩ lệch lạc, làm ít sai ít, làm nhiều sai nhiều, không làm không sai, để dù chỉ là “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”, nhưng khi đánh giá, xếp loại hằng năm vẫn tròn trịa, vẫn hoàn thành tốt, thậm chí xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tất nhiên, không thể đánh đồng tất cả, nhưng rõ ràng những vấn đề ấy đã tạo nên sức ì lớn của hệ thống bộ máy khu vực công, kìm hãm các nhân tố tích cực và cả sự phát triển chung của xã hội. Nếu không tháo dỡ được những quan niệm, định kiến cố hữu về việc làm; mở rộng đường biên cho những lựa chọn, mục tiêu lớn trong cuộc sống mỗi cá nhân; không có sự chuẩn bị đầy đủ về năng lực tri thức, phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ sống tích cực… hoàn toàn có thể sẽ là một cuộc khủng hoảng, một sự bế tắc thật sự khi đối diện với những đổi thay lớn như với cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức, tinh gọn đội ngũ nhân lực hiện nay.

Theo quan niệm của nhiều người trẻ, xã hội hiện đại mở ra rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp. (Trong ảnh: Giáo viên Trường Mầm non Hoàng Oanh vẫn ngày ngày mang nhiệt huyết, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở môi trường tư thục).

Theo quan niệm của nhiều người trẻ, xã hội hiện đại mở ra rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp. (Trong ảnh: Giáo viên Trường Mầm non Hoàng Oanh vẫn ngày ngày mang nhiệt huyết, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở môi trường tư thục).

Có thể tin tưởng vào thành công của cuộc cách mạng lần này ở khía cạnh cốt lõi. Đó là khi vai trò, vị trí của khu vực tư nhân được khẳng định đã mở ra nhiều lựa chọn hơn cho thị trường lao động, việc làm. Mọi người bắt đầu chấp nhận thực tế rằng, làm việc ở khu vực công hay khu vực tư đều chỉ là một lựa chọn, và để đi tới thành công, lựa chọn nào cũng phải trải qua thử thách về nội lực, ý chí và bản lĩnh của mỗi cá nhân.

Thành công - Không có con đường duy nhất

Từng gắn bó những năm tháng tuổi trẻ với màu áo xanh của tổ chức Đoàn, chị Trần Thị Vân, người sáng lập và là Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Oanh, chia sẻ: “Thời gian hoạt động trong tổ chức Đoàn vẫn là một phần thanh xuân đầy ý nghĩa trong tôi. Những năm tháng gắn bó với Đoàn giúp tôi rèn giũa các yếu tố: trưởng thành, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và khả năng lãnh đạo. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ gắn bó với Đoàn, vì chính những trải nghiệm ấy đã giúp tôi có được tư duy sáng tạo, linh hoạt và quyết tâm theo đuổi từ những điều nhỏ đến những điều lớn lao hơn”.

Nói về lựa chọn có thể gọi là bước ngoặt đối với bản thân là xin nghỉ công tác để thành lập Trường Mầm non tư thục Hoàng Oanh, chị Vân cho biết: “Tôi từng là một người mẹ đi tìm trường cho con và nhận ra những điều mình mong muốn chưa thật sự trọn vẹn. Thay vì chờ đợi, tôi quyết định tự tạo nên một môi trường giáo dục mà mình tin tưởng. Hoàng Oanh ra đời từ đó - không chỉ là trường học mà còn là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ hạnh phúc”.

Trong cuộc trò chuyện, chị Vân nghiệm ra rằng: “Xã hội hiện đại mở ra rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Thành công không còn bó hẹp trong khu vực công như quan niệm trước đây. Điều quan trọng là mỗi người phải xác định được đam mê, rèn luyện năng lực và sẵn sàng thích ứng với thay đổi. Dám thử, dám làm và có trách nhiệm với lựa chọn của mình - đó mới là yếu tố quyết định thành công”.

Nắm bắt xu hướng giáo dục mới, Trường Mầm non Hoàng Oanh tạo điều kiện cho trẻ sớm tiếp cận với ngoại ngữ, với hình thức vừa học vừa chơi, tạo sự hứng thú trong từng tiết học.

Nắm bắt xu hướng giáo dục mới, Trường Mầm non Hoàng Oanh tạo điều kiện cho trẻ sớm tiếp cận với ngoại ngữ, với hình thức vừa học vừa chơi, tạo sự hứng thú trong từng tiết học.

Là người từng gắn bó với khu vực công, chị Vân cho rằng cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy đang được triển khai quyết liệt hiện nay đã mở ra cơ hội cho những người dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đây là lúc mỗi người có thể mạnh dạn theo đuổi lý tưởng, tạo ra giá trị thực sự và thành công theo cách của riêng mình.

“Hoàng Oanh là một hành trình dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi. Hy vọng câu chuyện này truyền cảm hứng đến những ai đang chuẩn bị phá bỏ lớp kén thường ngày của mình để trở thành một chú bướm thật ấn tượng và thành công”, chị Vân gởi gắm.

Với Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An, hiện là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, Giám đốc Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau, thành công là một quá trình trui rèn, phấn đấu không ngừng nghỉ. Tiến sĩ An tâm sự: “Sinh ra thuộc thế hệ 8X, 9X có lẽ hầu hết mọi người đều rất quan tâm và chắt chiu những cơ hội để được làm việc trong môi trường Nhà nước. Ngược lại với số đông, sau khi tốt nghiệp đại học, mình quyết định học tiếp tục lên thạc sĩ và lựa chọn làm việc tại trường đại học tư thục”.

Khó khăn lớn nhất đối với Trịnh Huỳnh An có lẽ là vượt qua được những quan niệm cũ về môi trường tư nhân: thiếu ổn định, dễ sa thải và không có “lương hưu”.... Trong bối cảnh hơn 10 năm trước, môi trường tư nhân chưa nhận được đánh giá tốt từ xã hội, nhưng gia đình vẫn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện ủng hộ Trịnh Huỳnh An theo đuổi lựa chọn của bản thân.

Thành công đến với Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An và được cô đọng bằng những chia sẻ tâm đắc: “Theo tôi, môi trường Nhà nước hay tư nhân đều giúp người lao động có thể hoàn thiện bản thân và phát triển những phẩm chất riêng. Để trụ vững trong bất kỳ môi trường nào thì cũng cần có các yếu tố kiến thức - kỹ năng - thái độ”.

Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An chia sẻ: “Để trụ vững trong bất kỳ môi trường nào cũng cần có các yếu tố kiến thức - kỹ năng - thái độ”. (Trong ảnh: Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau rèn luyện kỹ năng qua các CLB năng khiếu).

Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An chia sẻ: “Để trụ vững trong bất kỳ môi trường nào cũng cần có các yếu tố kiến thức - kỹ năng - thái độ”. (Trong ảnh: Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau rèn luyện kỹ năng qua các CLB năng khiếu).

Đại học Bình Dương hướng đến triết lý giáo dục HỌC - HỎI - HIỂU - HÀNH. Mỗi cá nhân phải không ngừng học hỏi để hoàn thiện bạn thân. Phải hỏi để học, hỏi để hiểu và khi hiểu đúng mới thực hành hiệu quả. Với triết lý trên, nhà trường bên cạnh đào tạo kiến thức còn định hướng hình thành phẩm chất cần thiết cho người lao động và người học về tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cần thiết trong thế giới mở.

“Để tồn tại và phát triển, mỗi con người phải có năng lực tự thân trong lao động sáng tạo, lao động hiệu quả mới tạo ra những sản phẩm vật chất, tinh thần có chất lượng để đảm bảo nhu cầu cuộc sống của bản thân, gia đình, xa hơn là đóng góp cho cộng đồng và xã hội”, Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An chia sẻ.

Một kỷ nguyên mới của đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần có sự thay đổi lớn để cởi bỏ sức ì; khơi dậy, giải phóng sức mạnh của mỗi cá nhân, lan toả thành sức mạnh của toàn xã hội. Mọi người, mọi công việc đều có vai trò, trách nhiệm góp phần vào mục tiêu lớn lao ấy. Thành công không chỉ là đích đến mà còn là một quá trình và không có con đường duy nhất nào, một công thức chung nào để áp dụng cho tất cả mọi người. Suy đến cùng, tất cả chỉ là những lựa chọn và sự dũng cảm dấn thân, đi tới cùng với lựa chọn của chính mình bằng tâm - thế đúng đắn. Và khi có đủ ý chí, bản lĩnh, nội lực, sự thích ứng và khát vọng vươn lên thì bất cứ ai cũng có thể vươn đến thành công.

 

Mộng Thường –Hải Nguyên

 

Biển đông tình nghĩa vợ chồng

Con nước sông Cửa Lớn buổi hoàng hôn lặng lẽ chảy ngang vàm Kinh Ông Quyền. Nước mang vị mặn của biển Đông, len qua những rừng đước xanh rì rồi ôm lấy căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Phan Thị Chuyển. Cũng từ con nước lớn ròng này, câu chuyện tình nghĩa vợ chồng chân chất miền biển đã lớn lên cùng nghề làm mắm cá sơn, thứ đặc sản từng bị xem là “cá bỏ đi” của xứ rừng phương Nam.

Bừng sáng biển đảo Tây Nam

Tôi gặp lại anh Mai Văn Ðỉnh, phóng viên Báo Công Lý, người bạn trong chuyến đi Trường Sa mùa Tết năm 2024 ngót một tháng trời. Chuyến đi ấy đã cho tôi thật nhiều thứ, mà khi về đất liền, tôi trân trọng gọi đó là chuyến hải trình thiêng liêng. Lần hội ngộ này, chúng tôi lại cùng nhau chung một hải trình, trong mùa biển đẹp, sóng êm để đến với biển đảo Tây Nam, nơi có quê hương Cà Mau yêu dấu. Thấy tôi vẫn vắt vẻo máy ảnh bên mình, anh tươi cười, “vậy là chúng ta lại cùng nhau đi biển đảo, cùng tác nghiệp, cùng có những bài viết cho chuyến đi”. Tôi thoáng chốc ngẩn ngơ! Khi biết tôi đã chuyển công tác từ đầu năm, anh quàng vai, nói khẽ: “Ðược đi cùng nhau là vui".

Người giữ đất rừng U Minh

 Con đường về xã Khánh Lâm mùa này hun hút nắng. Xe chạy dọc theo những con kênh nước phèn nhuộm đỏ chân rừng, len qua những vạt tràm đứng im thin thít như đang lắng nghe tiếng đất thở dưới chân người. Miệt rừng tràm nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc vẫn mộc mạc như thuở nào: lặng lẽ, chân tình và sâu đậm như con nước luồn qua rừng tràm, âm thầm bồi đắp sức sống cho đất U Minh.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Chuyến đò chở thanh xuân và những giấc mơ không lạc dòng

Cách đây hơn 10 năm, trong một lần về ấp Thuận Tạo (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) đưa tin lễ khánh thành điểm trường mới, tôi vô tình gặp và phỏng vấn cậu bé Nguyễn Quốc Út. Khi ấy, Út mới học lớp 2. Hỏi về ước mơ dưới mái trường khang trang, cậu bé ấp úng: “Con chỉ cần học lên tới lớp Tư thôi” !?

Biểu tượng của khát vọng vươn lên

Ở bất kỳ vùng đất nào, những công trình biểu tượng không đơn thuần là một hạng mục kiến trúc hay mỹ thuật đô thị. Ðó còn là kết tinh bản sắc văn hoá, lịch sử hình thành và khát vọng phát triển của một địa phương. Với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, việc đầu tư xây dựng biểu tượng “Con tôm” và “Ba hạt lúa” có ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, văn hoá lẫn tinh thần.

Trường Sa trong trái tim những người con đất mũi

Tham gia chuyến hải trình của Đoàn công tác số 12 năm 2026 đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống Nhà giàn DK1, đối với 10 thành viên đến từ Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đây là hành trình của cảm xúc, niềm tự hào và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài cuối: Ðồng bộ, quyết liệt, đúng quy định

Theo kế hoạch, năm 2026, cấp tỉnh triển khai trên 60 công trình, dự án; trong đó hơn 30 công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2025 và khoảng 28 dự án mới chuẩn bị triển khai. Ðây là nhiệm vụ rất lớn và khó khăn, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, với kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài 2: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, do liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quy định, đặc biệt là liên quan đến quản lý, sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Vì vậy, công tác này vẫn được xem là “điểm nghẽn”, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau - năm bản lề tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhất là tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang nỗ lực triển khai xây dựng đồng bộ nhiều công trình, dự án, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quyết định thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và mở ra không gian phát triển mới.