Chủ nhật, 10-5-26 19:05:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tân Hoa hậu Việt Nam 2012 về thăm nhà: Thị trấn nhỏ ngập niềm vui!

Báo Cà Mau

Sáng 30/8/2012, cả thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) xôn xao vì tin Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo về thăm nhà tại ấp Thống Nhất. Thông tin được lan truyền với tốc độ nhanh đến lạ. Từ người già đến trẻ em, nhất là mấy cô thiếu nữ tranh thủ đến tận nhà để có dịp mục sở thị tân hoa hậu đẹp như thế nào…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam tặng bản “Dạ cổ hoài lang” cho Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo. Ảnh: P.T.C

Ngay từ chiều hôm trước, gia đình ông Bảy Đạt, cha của Đặng Thu Thảo đã gọi người đến che rạp, đặt bàn để đón mừng con gái về thăm nhà. Khách khứa đến chia vui cứ nườm nượp không dứt. Cho đến tận bây giờ, sau 5 ngày khi con gái đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam, ông bà vẫn còn “lơ ngơ” trong niềm vui bất tận, không tin vào tai mình nữa. Cho đến khi đứa con gái cưng bước xuống xe, có người đưa kẻ đón, có ê-kíp chăm sóc sắc đẹp… tháp tùng cùng về thì ông bà mới dám tin đó là sự thật. Chuyện hoa hậu về thăm nhà được “giữ kín như bưng” nhưng không hiểu sao nguồn tin này lan nhanh đến lạ. Không chỉ bà con thân thuộc mà chòm xóm, láng giềng, thậm chí nhiều người ở các địa phương lân cận cũng kéo nhau đến xem hoa hậu. Rôm rả nhất là mấy cô thiếu nữ độ tuổi mười tám đôi mươi, cứ đứng thập thò ngoài ngõ để tận mắt nhìn thấy hoa hậu rồi bàn tán xôn xao “Hoa hậu đẹp thiệt”…

Trong buổi tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh, khi được tặng bản “Dạ cổ hoài lang”, Thảo thật thà cho biết, tuy không biết hát vọng cổ nhưng bản “Dạ cổ hoài lang” thì đã thuộc nằm lòng từ lâu. Thảo cũng cho biết thế mạnh của mình là múa, còn hát thì rất… tệ. Những chia sẻ thật lòng của tân hoa hậu đã nhận được sự cảm thông của nhiều người.

Tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo xem báo Bạc Liêu có đăng hình của mình trên trang bìa. Ảnh: T.L

Cũng có lẽ vì lâu lắm không về nhà, về thăm quê hương nên nhân chuyến về thăm lần này, tân hoa hậu đã dắt cả ê-kíp của mình ra chợ thị trấn ăn sáng với món bánh tằm đặc sản của quê hương Hồng Dân. Hình ảnh tân Hoa hậu Việt Nam ngồi bên quán cóc ven đường ăn bánh tằm đã gây sự hiếu kỳ của người dân. Vì thế nhiều người đã vây quanh để xem Hoa hậu Việt Nam mà quên cả chuyện mua bán của mình.

Theo kế hoạch thì Thảo sẽ tham gia tặng gạo cho người nghèo tại thị trấn và thăm, tặng quà cho trẻ em đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân, nhưng theo người đại diện của Hoa hậu Việt Nam 2012 cho biết, vì lý do sức khỏe nên Thảo không thể tham gia các hoạt động này. Điều này đã làm nhiều người thất vọng, trong đó có cánh phóng viên chúng tôi vì không ghi được ảnh Hoa hậu làm từ thiện tại quê hương, nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình. Cũng vì lý do sức khỏe nên tân Hoa hậu cũng từ chối trả lời phỏng vấn của cánh phóng viên. Đặng Thu Thảo chỉ nói rằng: “Mong các anh chị thông cảm”. Như vậy, bao dự tính của cánh phóng viên đều “bể” vì không ghi được bất cứ phát biểu nào của tân Hoa hậu khi cô về thăm quê hương của mình.

Dù tân Hoa hậu chỉ về thăm nhà trong một thời gian rất ngắn nhưng đã làm cả thị trấn nhỏ ngập tràn niềm vui.

Châu Khánh

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.