Cũng có thể gọi là tản mạn cho tháng Tư ở Bạc Liêu… Một tháng Tư không chỉ nổi bật với sự kiện 30/4 - ngày trọng đại của lịch sử dân tộc, mà còn là một tháng Tư được trông đợi với sự kiện Festival ĐCTT quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Bạc Liêu…
Tháng Tư đi nửa đoạn đường là lúc Festival đến thật gần, hồi hộp chờ như những khoảnh khắc đếm ngược của chiếc đồng hồ điểm đêm giao thừa…
![]() |
| Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: C.T |
Festival… Đi đâu cũng nghe người dân bàn tán, người hiểu tỏ tường giải thích cho người chưa hiểu về ý nghĩa đặc biệt của sự kiện; tới đứa trẻ lên năm, lên bảy cũng còn biết “tỉnh Bạc Liêu của chúng mình sắp tổ chức Festival đờn ca tài tử”, dù chữ “Fes-ti-val” còn “bị” đánh vần bập bõm. Đó là vì ở trường các em được cô giáo kể cho nghe, rồi còn được học hát, múa bản Dạ cổ hoài lang.
Festival… xuất hiện cả trên mạng xã hội facebook là những trang hình ảnh “quảng bá cho Festival”. Có cả những người có khi chưa rành về đờn ca tài tử, nhưng không thiếu nhiệt tâm ủng hộ hết mình cho quê hương trước sự kiện văn hóa lớn, quảng bá bằng hình rồi còn mời gọi bè bạn gần xa về đây để diện kiến sự đổi mới của quê hương Bạc Liêu...
Festival… mới thấy sự chung sức chung lòng, một quyết tâm cao vì một quê hương đổi mới từng ngày. Festival ĐCTT đâu chỉ là dịp để ngồi lại đờn ca như nhiều người không rõ về ý nghĩa của Festival mà nghĩ mơ hồ như thế. Đó còn là dịp để hình ảnh Bạc Liêu rạng rỡ hơn, là cơ hội để tỉnh nhà đi lên từ một sự kiện văn hóa, ngành Du lịch Bạc Liêu sẽ phát triển, sự mời gọi hợp tác đầu tư cũng sẽ là nấc thang mới để Bạc Liêu lo cho dân một cuộc sống sung túc hơn…
Cẩm Thúy

Truyền hình








Xem thêm bình luận