Chủ nhật, 10-5-26 11:50:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Táo quân năm 2014: Nhiều niềm vui và ý nghĩa

Báo Cà Mau

Cứ vào đêm 23 tháng Chạp hằng năm, mọi người lại háo hức ngồi bên chiếc tivi đón xem vở Táo quân. Đây là “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong những ngày giáp tết. Bởi qua đó, người xem không chỉ được thưởng thức chương trình văn nghệ vui tươi đầu xuân, mà còn thấy được những thành quả của tỉnh nhà đạt được trong năm qua.

Với ý nghĩa đó, vở Táo quân năm 2014 của tỉnh được đầu tư chu đáo. Từ khâu chọn kịch bản, đến việc lựa chọn các diễn viên đều kỹ càng. Năm nay, kinh tế, xã hội của tỉnh nhà đạt được nhiều thành tựu khả quan. Các công trình công cộng phục vụ nhu cầu xã hội được chú trọng đầu tư, lĩnh việc giáo dục, y tế thành công như mong đợi, đời sống người dân ngày một nâng cao… Hòa cùng niềm vui lớn lao ấy, người dân trong tỉnh cũng đang háo hức chào đón sự kiện Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 sắp diễn ra. Đây cũng là chủ đề chính của vở Táo quân năm 2014: “Hằng Nga ca tài tử”.

Một cảnh trong vở Táo quân năm 2014. Ảnh: C.Linh

Nội dung vở Táo quân phần nhiều dựa vào các báo cáo tổng kết năm, nhưng vẫn mang đậm chất nghệ thuật. Nói về vấn đề này, ông Ngô Quốc Khánh, tác giả kịch bản Táo quân 2014, cho biết “Tuy kịch bản có nhiều số liệu tổng kết năm, song khi được chuyển thể thành kịch bản diễn xuất, cùng với sự khéo léo của các diễn viên đã làm cho vở diễn trở nên sống động. Bên cạnh việc nêu lên những thành tựu đạt được trong năm 2013, kịch bản Táo quân năm nay lấy chủ đề ĐCTT làm chủ đạo, nhất là sự phát triển của phong trào văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ ĐCTT ở các xã, phường được thành lập ngày càng nhiều để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân…”.

Là một nghệ sĩ “có duyên” với Bạc Liêu vì 3 năm liền đều về tham gia vai diễn trong Táo quân của tỉnh Bạc Liêu, nghệ sĩ Thi Phương, diễn viên Đoàn cải lương Trần Hữu Trang TP. HCM, tâm sự: “Mỗi lần về đây là tôi lại thấy Bạc Liêu đổi khác. Đường sá rộng đẹp, nhà cửa khang trang, con người nơi đây lại rất nhiệt tình, hiếu khách…”. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là người con của Bạc Liêu cũng không giấu được niềm vui khi trong những ngày giáp tết lại được tham gia một chương trình văn nghệ có ý nghĩa mang niềm vui đến mọi nhà. “Tham gia diễn xuất cho vở Táo quân năm nay tôi rất vui, không chỉ vì được ca ngợi những thành quả mà tỉnh đạt được, mà còn vì bộ môn ĐCTT là “món ăn tinh thần” tôi rất thích”, chị Mỹ Hạnh chia sẻ.

Bên cạnh đó, kịch bản Táo quân năm nay cũng không quên những tình tiết dí dỏm cho người xem. Bằng sự diễn xuất nhiệt tình, các diễn viên trong ê-kíp làm chương trình Táo quân hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những tiếng cười vui tươi, thật sự là một phát pháo mở màn hấp dẫn cho các chương trình văn nghệ phục vụ Tết 2014. Là một khán giả trung thành của chương trình Táo quân, chị Nguyễn Thị Tâm (phường 1, TP. Bạc Liêu, cho biết: “Năm nào cũng vậy, đêm 23 tháng Chạp là cả nhà tôi lại ngồi quây quần bên nhau để xem chương trình Táo quân của tỉnh mình. Tôi thấy nội dung của vở Táo ngày càng hay”.

Với những thông điệp được chuyển tải, tin rằng chương trình Táo quân năm 2014 sẽ mang đến nhiều niềm vui và ý nghĩa cho khán giả.

Chí Linh

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.