“Tết này về ngoại à?”. Lần đầu khi nghe câu hỏi đó, bạn đã khá bối rối. Lấy chồng rồi phải chuyên tâm lo “giang san nhà chồng”, từ bé bạn đã thấm nhuần lời dạy bảo đó của mẹ. Những ngày tết với bộn bề lo toan cần bàn tay vun vén của người con dâu, mình lại về ngoại, liệu có sai? Bạn đã suy nghĩ, đắn đo và phải rất dũng cảm để quyết định về ngoại ăn tết mỗi năm.
Ngày quyết định lấy chồng cách nhà hơn 300 cây số, bạn không đắn đo nhiều. Nhớ mẹ ư? Chỉ cần ngủ một giấc trên xe khách, sáng mai đã có mặt ở nhà. Nhưng lấy chồng rồi bắt đầu mới thấm. Cả năm vật lộn với công việc, nhà cửa con cái, nhớ cha mẹ cũng chỉ gọi điện thoại về với dăm ba câu hỏi thăm đôi khi cũng bị cắt ngang bởi tiếng con khóc, nồi canh đang sôi. Nhiều khi nhớ con, nhớ cháu, ông bà lại dắt dìu nhau xuống thăm. Những lúc ấy, bạn vừa thấy mình có lỗi, vừa thấy mình có tội với cha mẹ. Bởi vậy chỉ cần nghĩ đến những ngày tết, ngôi nhà chỉ có cha và mẹ quanh quẩn với nhau, bởi thằng em trai còn nhỏ tuổi ham vui chỉ muốn rong ruổi ngoài đường cùng bạn bè đã thấy khóe mắt cay cay. Năm đầu tiên lấy chồng không về, giao thừa, nghe giọng mẹ nhẹ bẫng hòa với tiếng pháo bông đì đùng trên tivi mà bạn thấy nghèn nghẹn trong lòng. Thế là những năm sau đó, năm nào bạn cũng lo chu toàn bên nội trước để mấy ngày tết về ngoại. Nào là mua quà biếu ông bà, bánh trái nước ngọt đãi khách, vài thùng bia và ký khô để cha chồng lai rai khi có bạn bè ghé thăm… Nói là tết về ngoại, nhưng cũng chỉ mùng Ba là lại có mặt tại nhà chồng để tròn vai vợ, vai con dâu. Vậy mà, năm nào cũng bạn bị trách móc, cũng nhận được thái độ chẳng mấy vui vẻ. Biết rằng tết nhứt ai cũng muốn có con cái sum họp đông đủ đâu phải chỉ riêng nhà ngoại. Nhưng cả năm bạn đã ở nhà chồng, cả năm bạn đã lo chu toàn nhà chồng. Hơn nữa, chị gái lấy chồng ngay sát bên, ngày chạy qua mấy lần, cháu ngoại cũng tíu tít suốt ngày. Vậy nên vợ chồng bạn có về ngoại vài ngày thì cha mẹ chồng cũng chẳng đến nỗi buồn. Thế mà sao bạn vẫn chẳng thể nhận được sự cảm thông và chia sẻ để mỗi lần xách va li về ngoại tâm trạng thật sự vui vẻ và thoải mái.
Tết này về ngoại, chỉ cần nghĩ đến đó, tâm trạng bạn đã lâng lâng hạnh phúc. Bạn sẽ mua gì về biếu cha mẹ nhỉ? Có lẽ chỉ cần nụ cười rạng rỡ của con gái, tiếng cười khúc khích của cháu ngoại cũng đủ làm ông bà tiết trời đầu xuân thật đẹp, thật ấm áp.
THU MINH
Ảnh minh họa: B.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận