Chủ nhật, 10-5-26 15:41:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tết Thanh minh ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Báo Cà Mau

Thanh minh là một dịp đặc biệt trong đời sống văn hóa người Bạc Liêu. Mỗi dịp Tết Thanh minh, hầu như tất cả gia đình lại đi tảo mộ người thân theo tập tục dân gian, tạo nên sinh khí sôi nổi cho ngày đặc biệt này. Là khu vực quy kết nhiều mộ liệt sĩ, cán bộ từ trần nhất tỉnh, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh cũng là nơi có rất đông người dân đến viếng trong dịp Tết Thanh minh.

Tuy Tết Thanh minh chỉ diễn ra trong một ngày (năm nay Tết Thanh minh nhằm ngày 24/2 âm lịch) nhưng những ngày trước đó, hàng ngàn người đã tập trung về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để viếng mộ. Theo tập tục dân gian, khi đi tảo mộ, người dân còn tổ chức ăn uống ngay tại mộ. Vì vậy những ngày này, không khí ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nơi quy tập 4.000 ngôi mộ liệt sĩ và hơn 300 ngôi mộ từ trần, rất nhộn nhịp với đông đảo người dân từ khắp nơi đổ về. Anh Lý Quốc Thống (phường 8, TP. Bạc Liêu) hàng năm đều cùng gia đình đi tảo mộ cha mẹ trong dịp Tết Thanh minh ở đây. Cũng như bao gia đình khác, khi đi cúng Thanh minh, cả nhà anh với đầy đủ anh em, con cháu trong nhà mang nhiều đồ ăn, thức uống đi cúng và sau đó là tổ chức ăn uống ngay tại mộ. Anh Thống cho biết “đó là truyền thống văn hóa, cũng là cách để dạy dỗ con cháu về công ơn của ông bà và gắn bó tình cảm gia đình”. Khi Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được nâng cấp, mở rộng thì số lượng người đến viếng trong dịp Tết Thanh minh ngày càng nhiều hơn.

Ông Đặng Tiến Út, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi tảo mộ trong dịp Tết Thanh minh ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Sở đã chỉ đạo cho Ban quản trang mở cửa nghĩa trang, tổ chức giữ xe, đồng thời làm vệ sinh, dọn dẹp rác thải, giữ gìn an ninh trật tự trong khuôn viên nghĩa trang trong những ngày Tết Thanh minh… Đặc biệt, Sở LĐ-TB&XH còn phối hợp với Ban quản trang tổ chức cúng ở những ngôi mộ liệt sĩ chưa có tên, mộ không có thân nhân đến viếng trong ngày Thanh minh. Ông Đặng Tiến Út cho biết, đây là việc làm hàng năm nhằm an ủi vong linh của các liệt sĩ chưa có tên không được người thân thăm viếng trong những dịp lễ tết, nhất là trong dịp Thanh minh.

Tết Thanh minh không chỉ là một nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân Bạc Liêu mà còn là một dịp để thể hiện tinh thần đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của ông cha ta. Và ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sĩ đã nằm xuống cho độc lập dân tộc, nghĩa cử này càng được thể hiện một cách sâu sắc hơn.

N.L

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.