Thứ sáu, 20-3-26 21:17:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thêm điểm tựa cho trẻ mồ côi vì COVID-19

Báo Cà Mau

Đại dịch COVID-19 đã qua đi nhưng những hệ lụy đau lòng mà nó để lại vẫn còn dai dẳng khi có nhiều trẻ em phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ, thiếu thốn mọi bề về vật chất lẫn tinh thần. Để phần nào xoa dịu những mất mát đó, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Tỉnh đoàn luôn là đơn vị đồng hành, kết nối với các tổ chức, mạnh thường quân để tạo thêm điểm tựa cho trẻ mồ côi vì COVID-19.

Chung tay xoa dịu những mất mát

Vừa gặp em Nguyễn Đăng Khôi (ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) tại chương trình Caravan “Thắp sáng yêu thương lần thứ II - năm 2023”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Nguyễn Trang Anh Thư đã ân cần hỏi thăm hoàn cảnh sống hiện tại của em trong căn nhà mới - nhà Nhân ái số 1 do Tỉnh đoàn vận động Ban liên lạc đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ. Cậu bé rưng rưng bảo rằng giấc mơ về ngôi nhà mới, về chuyện được đi học hoài của mình giờ đã thành sự thật!

Đăng Khôi (10 tuổi) mất mẹ do COVID-19 khi đang làm công nhân tại Bình Dương. Không lâu sau đó cha em cũng qua đời vì căn bệnh ung thư phổi quái ác. Những tưởng bà nội sẽ là điểm tựa để em náu nương, bù đắp nỗi mất mát to lớn thì một ngày nọ bà cũng bỏ lại em trơ trọi trên cõi đời trong căn nhà cũ nát. Thương cháu mồ côi, người bác ở gần cũng thường xuyên lui tới thăm nom. Giờ đây, Khôi đã vượt qua cơn bĩ cực, có được ngôi nhà mới để yên tâm trú ngụ, rồi lại còn được Câu lạc bộ Doanh nhân (thuộc Ban liên lạc đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu tại TP. Hồ Chí Minh) nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi.

Có thể nói, dịch bệnh COVID-19 như “siêu bão” quét qua, gieo tang thương cho biết bao gia đình, đặc biệt là kể từ khi xuất hiện biến chủng Delta (cuối tháng 4/2021 - 5/2022), toàn tỉnh có 443 ca tử vong do nhiễm COVID-19, khiến cho 85 trẻ em bị mồ côi cha hoặc mẹ, có những trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ. Và Đăng Khôi là một trong những hoàn cảnh thương tâm, bi đát ấy.

Qua khảo sát và vận động đỡ đầu các em, chung tay xoa dịu phần nào mất mát to lớn, thời gian qua Tỉnh đoàn đã vận động, kết nối với nhiều cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh nhận đỡ đầu cả 85 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do COVID-19 cho đến năm các em 18 tuổi (tốt nghiệp THPT).

26 trẻ em mồ côi do COVID-19 trong vòng tay yêu thương của lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp, mạnh thường quân của Ban liên lạc đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.K.C

Cùng em vượt qua nghịch cảnh

Trong số những cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân đồng hành cùng trẻ mồ côi trên địa bàn, thì Ban liên lạc đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu tại TP. Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt về mọi mặt. Theo đó, kể từ năm học 2022 - 2023, Câu lạc bộ Doanh nhân thuộc Ban liên lạc đã ký kết ghi nhớ và nhận đỡ đầu 25 học sinh mồ côi do COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn cho đến năm 18 tuổi. Các em sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/em/năm đối với cấp tiểu học, 6 triệu đồng/em/năm đối với cấp THCS và 7 triệu đồng/em/năm đối với cấp THPT. Nhân chương trình Caravan “Thắp sáng yêu thương lần thứ II - năm 2023”, các em vừa được nhận hỗ trợ đợt 2 để chuẩn bị cho năm học mới. Yêu thương lại nối dài hơn khi trong danh sách đỡ đầu lần này đã bổ sung thêm em Phạm Khánh Hưng (Trường tiểu học Quang Trung, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) có cha mất vì COVID-19. Không chỉ vậy, đơn vị này còn đồng hành, hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà Nhân ái cho các em mồ côi do COVID-19 gặp khó khăn về nhà ở tại các huyện Đông Hải, Phước Long, Vĩnh Lợi và TX. Giá Rai.

Sự quan tâm đặc biệt này đã giúp các em có thêm niềm tin, điểm tựa để nỗ lực, phấn đấu cho chặng đường mới. Theo đó, hầu hết các em được nhận đỡ đầu đều có thành tích học tập tốt. Trong đó có nhiều em đạt học sinh giỏi toàn diện như: Lê Trà My (Trường tiểu học Minh Diệu A, huyện Hòa Bình), Hàng Chí Khang (Trường THCS Ngô Quang Nhã, huyện Vĩnh Lợi)… Không chỉ vậy, Tỉnh đoàn còn chỉ đạo các Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các em và gia đình kịp thời.

Xúc động trước sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, em Nguyễn Bích Ngọc (Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) bày tỏ: “Chúng em đều là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lại không may mất đi người thân yêu do dịch bệnh. Điều kiện học tập của chúng em còn nhiều thiếu thốn, vất vả; trước đây đã khó nay lại càng khó khăn hơn khi những trụ cột gia đình là cha, mẹ hoặc cả mẹ lẫn cha đều qua đời. Nhiều bạn phải đối diện với nguy cơ phải bỏ học… Nhưng may mắn thay chúng em đã được các anh chị cán bộ Đoàn kết nối với các doanh nghiệp, mạnh thường quân nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho đến năm 18 tuổi. Đây thật sự là nguồn cổ vũ to lớn cả vật chất lẫn tinh thần giúp chúng em có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục vượt qua nỗi đau, vươn lên trong học tập và mạnh mẽ hơn trong chặng đường kế tiếp”.

Kim Trúc

Dưới nếp chân chim là một thời hoa lửa

Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khát vọng trẻ

Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.

Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Hoà nhịp chào mừng Ðại hội Ðảng

Hoà chung không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, tuổi trẻ Cà Mau đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên (HSSV) Việt Nam (9/1) là dịp tuổi trẻ hôm nay thêm tự hào truyền thống vẻ vang và gìn giữ, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

Dấu ấn tuổi trẻ Cà Mau năm 2025

Năm 2025 ghi dấu chặng đường hoạt động sôi nổi, toàn diện của tuổi trẻ Cà Mau trên tất cả các lĩnh vực. Từ giáo dục lý tưởng chính trị đến các phong trào hành động vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội của những tiếng hót hay

Những chú chim chào mào đã có cơ hội thể hiện được giọng hót tại Hội thi chim đấu hót nghệ thuật do Chi hội Chim cảnh tỉnh Cà Mau tổ chức vào ngày 14/12.

CLB Nụ Cười hồng Cà Mau nhận bằng khen tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025

Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng Cà Mau vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen tuyên dương tập thể tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động tình nguyện năm 2025, tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam diễn ra ở Quảng trường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh).

Ðảng viên trẻ nhiệt huyết cống hiến

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần tiên phong cống hiến, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo, thế hệ đảng viên trẻ Cà Mau đã và đang thể hiện vai trò đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, nhất là trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân tỉnh nhà quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.