Thứ bảy, 21-3-26 12:31:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thói đố kỵ đang “đầu độc” người trẻ

Báo Cà Mau

Chẳng ai thích thừa nhận bản thân mình thua kém người khác về tài năng, địa vị, danh tiếng, sự giàu sang, ngoại hình… nên dễ nảy sinh tâm lý bực bội vô cớ, tìm mọi cách để phủ nhận, hoài nghi những nỗ lực, cống hiến của người khác. Khi lòng đố kỵ lớn dần theo thời gian, con người thậm chí còn thích “vạch lá tìm sâu”, tìm mọi cách “dìm hàng” người khác để bản thân mình trở nên nổi bật. Đáng nguy hại là “căn bệnh” này đang đầu độc, bào mòn nhân cách, lối sống tích cực của không ít bạn trẻ…

1. Tôi có nhỏ bạn chơi rất thân từ thời học cấp 3, ra trường mỗi đứa mỗi việc, nhưng may mắn đều công tác tại TP. Bạc Liêu nên vẫn có thể động viên nhau về mọi mặt. Cuối tuần vừa rồi, hai đứa hẹn cà phê tâm sự chuyện đời, thấy mặt nó thảm thương trông đến tội. Hỏi ra mới hay nó mới bị “đệ tử” thử việc “đâm” một nhát chí mạng với sếp. “Có ai dè với vẻ ngoài thư sinh, hòa nhã, thân thiện, nhưng nó lại thâm hiểm đến vậy”, bạn tôi lắc đầu ngao ngán.

Bạn tôi vốn là một đứa rất ôn nhu, giỏi chuyên môn về lĩnh vực ngân hàng, rất được bạn bè, đồng nghiệp quý mến vì sự cẩn trọng, chỉn chu trong công việc và nghe đâu cũng đang được sếp chú ý để cân nhắc vị trí phó phòng. Khi được sếp gửi kèm cặp nhân viên thử việc, nó đã không giấu nghề, nhiệt thành, tận tâm mà bảo ban "hậu bối". Vậy rồi, vì địa vị, vì lòng đố kỵ trước thành công của bạn tôi mà "hậu bối" đó thẳng tay phủi sạch sự dìu dắt gần cả năm trời của nó.

Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, sinh hoạt tập thể sẽ khiến bạn trẻ giàu lòng vị tha, dẹp bỏ đố kỵ và hướng đến lối sống tích cực. Ảnh minh họa: Đ.K.C

2. Từng là đôi bạn rất thân thời đại học, nhưng giờ đây Hoa và Ngọc (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải - tên hai nhân vật đã được thay đổi) như nước với lửa. Hai đứa cùng học chung chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở TP. Hồ Chí Minh, ra trường đều ôm giấc mộng khởi nghiệp nơi xứ người để khẳng định tên tuổi con em Bạc Liêu. Gia đình Hoa trước nay vốn theo nghề khô truyền thống, nên Hoa muốn khởi nghiệp bằng việc tạo thương hiệu riêng cho gia đình. Thấy ý tưởng của Hoa khả thi nên Ngọc nằng nặc đòi gia nhập cho bằng được. 3 năm trôi qua, công việc đang thuận buồm xuôi gió thì Ngọc bảo muốn rút vốn ra làm ăn riêng.

Và không lâu sau đó, Ngọc cũng kinh doanh mặt hàng khô truyền thống để cạnh tranh với Hoa, nhưng đau ở chỗ là mọi ngón nghề, thậm chí tất cả những mối lái làm ăn trước đây của Hoa đều bị Ngọc giở thủ đoạn giành lấy. Qua những bạn bè thân khác, Hoa mới hiểu Ngọc luôn đố kỵ vì Hoa có ngoại hình ưa nhìn, giỏi giao tiếp lại rất có khiếu trong kinh doanh… Thay vì học hỏi những điều hay từ bạn thì Ngọc lại chọn cách “từ mặt” và trở mặt với bạn mình.

3. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày ra trường bạn bè mới có dịp gặp lại nhau, ai cũng mừng cho Ngọc L. (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) khi bạn ấy đã biến những mơ ước ngày nào trở thành hiện thực. Từ một cô bé nghèo với hoàn cảnh gia đình khá bi đát, ai cũng tưởng Ngọc L. sẽ bỏ dở chuyện học hành. Nhưng giờ đây bạn ấy đã là một bác sĩ giỏi với ông xã thành đạt, con cái xinh xắn, Ngọc L. càng thêm trẻ trung, duyên dáng hơn xưa gấp bội. “Mừng cho Ngọc L. quá tụi mày ạ! Thấy nó mà tao cứ nhớ cái thuở cơ cực của nó ngày nào. Nó xứng đáng có được một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc như vậy…”, bạn bè thì thầm với nhau chia vui cùng Ngọc L.

“Hay ho gì nó, chẳng qua nó ăn may vớ được chồng giàu. Một tay chồng nó chạy chọt, lo lót để nó có được vị trí ngày hôm nay. Để rồi tao chống mắt xem nó trụ được bao lâu”, Ngân cười khuẩy. Nhiều người lắc đầu ngán ngẩm vì thói đố kỵ với bạn bè của Ngân. Cứ ngỡ khi vào đời, cọ xát với thực tế cuộc sống, Ngân sẽ biết cảm thông, yêu thương, sẻ chia, ai ngờ tính cách ấy ngày xưa đến giờ không hề thay đổi.

Đó chỉ là một vài người trẻ mà tôi được gặp, được nghe những câu chuyện đáng buồn về họ. Họ cũng là những người rất giỏi, có ngoại hình và đứng ở vị thế mà nhiều người ao ước. Nhưng chính lòng vị kỷ, nhỏ nhen, thói đố kỵ khiến họ trở nên mù quáng, quyết tâm hạ bệ cho bằng được những người hơn mình.

Có một câu nói mà tôi vô cùng tâm đắc: “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại”. Vậy nên thay vì đố kỵ, các bạn trẻ hãy tập cạnh tranh nhau một cách công bằng, xem ưu điểm của đối phương là mục tiêu để mình phấn đấu và hoàn thiện bản thân. Đừng nên để thói đố kỵ giết chết sự sáng tạo và “đầu độc” nhân cách của mình bạn nhé!

Kim Trúc

Dưới nếp chân chim là một thời hoa lửa

Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khát vọng trẻ

Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.

Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Hoà nhịp chào mừng Ðại hội Ðảng

Hoà chung không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, tuổi trẻ Cà Mau đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên (HSSV) Việt Nam (9/1) là dịp tuổi trẻ hôm nay thêm tự hào truyền thống vẻ vang và gìn giữ, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

Dấu ấn tuổi trẻ Cà Mau năm 2025

Năm 2025 ghi dấu chặng đường hoạt động sôi nổi, toàn diện của tuổi trẻ Cà Mau trên tất cả các lĩnh vực. Từ giáo dục lý tưởng chính trị đến các phong trào hành động vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội của những tiếng hót hay

Những chú chim chào mào đã có cơ hội thể hiện được giọng hót tại Hội thi chim đấu hót nghệ thuật do Chi hội Chim cảnh tỉnh Cà Mau tổ chức vào ngày 14/12.

CLB Nụ Cười hồng Cà Mau nhận bằng khen tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025

Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng Cà Mau vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen tuyên dương tập thể tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động tình nguyện năm 2025, tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam diễn ra ở Quảng trường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh).

Ðảng viên trẻ nhiệt huyết cống hiến

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần tiên phong cống hiến, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo, thế hệ đảng viên trẻ Cà Mau đã và đang thể hiện vai trò đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, nhất là trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân tỉnh nhà quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.