Thứ tư, 12-11-25 11:14:46
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tình cảm thanh niên Bạc Liêu với bác Võ Nguyên Giáp

Báo Cà Mau

Vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị anh hùng dân tộc, người anh cả của QĐND Việt Nam đã ra đi. Dù không được chen chân vào dòng người bất tận đến số 30, đường Hoàng Diệu để tiễn chân bác, nhưng những trái tim miền Nam ruột thịt nói chung, những trái tim tuổi trẻ Bạc Liêu nói riêng vẫn thành kính gửi đến Đại tướng lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất!

Học sinh trường THPT Bạc Liêu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi chào cờ đầu tuần. Ảnh: Y.N

Mãi cho đến giây phút này, nhiều người vẫn chưa muốn tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất là sự thật! Dù là thế hệ trưởng thành trong những ngày đất nước rợp bóng hòa bình, nhưng chúng tôi vẫn phần nào cảm nhận được sự mất mát, hy sinh lớn lao mà dân tộc Việt Nam phải hứng chịu qua những thập niên trường kỳ kháng chiến. Trong những trang sử vàng chói lọi ấy, cái tên Võ Nguyên Giáp đã trở thành tượng đài bất tử trong lòng mỗi người dân Việt. Một vị tướng tài ba, thao lược, lỗi lạc, can trường… từng làm quân thù bao phen khiếp vía. Một nhân cách vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, một người bác, người anh cả mà dân tộc Việt Nam hằng tôn kính giờ đã vĩnh viễn trở về với cõi vĩnh hằng! Vào những ngày này, các trang mạng xã hội chia sẻ đầy những thông tin về bác. Nhiều bạn trẻ ở Bạc Liêu còn thay đổi hình nền trang cá nhân của mình bằng hình bác dưới lá cờ đỏ sao vàng trang trọng. Có thành viên còn đề nghị dùng tên bác để đặt tên đường. Một bạn có nickname “Quốc Nguyễn Văn” còn đề nghị các thành viên cộng đồng mạng facebook rằng: “Tôi đề nghị các bạn không nên đăng bài, hình ảnh vui tươi, hài hước hoặc có tính giải trí trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 - ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tỏ lòng tôn kính, tiếc thương vô hạn đối với bậc đại nhân của dân tộc Việt Nam”. Một bạn có nickname “Dinhkimchucbl” bày tỏ: “Vẫn biết rằng sinh - lão - bệnh - tử là quy luật muôn đời của tạo hóa và bác Giáp của chúng con đã ở vào cái tuổi thượng thọ, nhưng sao sự mất mát, hụt hẫng vẫn len đầy tâm khảm”. Trong buổi chào cờ đầu tuần, trường THPT Bạc Liêu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của bác. Những câu chuyện về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp lẫy lừng của bác Võ Nguyên Giáp lại một lần nữa được các bạn học sinh ôn lại và khắc sâu vào tâm khảm với tất cả niềm tôn kính nhất.

Dù chưa một lần được gặp bác, nhưng vì sao nhiều bạn trẻ ở mảnh đất gần cuối cực Nam Tổ quốc này vẫn dành cho bác những tình cảm sâu sắc đến vậy? Bởi vì đằng sau sự kiệt xuất tài ba ở người anh hùng dân tộc này còn là một nhân cách cao vợi, lớn lao, cả cuộc đời vì dân vì nước! Anh Đỗ Liên, giảng viên trường Đại học Bạc Liêu bày tỏ: “Ngay từ thuở nhỏ mình đã nghe ông bà kể về bác Võ Nguyên Giáp. Lớn lên, mình mới hiểu được rằng đất nước này rất cần những con người như bác. Bác mất đi là một mất mát to lớn của cả dân tộc”. Cách đây rất lâu tôi có đọc một bài báo viết về bác. Điều ấn tượng với tôi chính là sự giản dị và gần gũi của bác trong cuộc sống. Trong bài viết có đề cập câu chuyện một anh bộ đội vì quá tôn kính bác đã lặn lội một quãng đường xa đến xin một lần được gặp mặt bác. Dù không hẹn trước, bác vẫn tiếp đón anh một cách ân cần, nồng nhiệt. Ở bác tôi còn học được một tinh thần học tập, lao động không mệt mỏi, dù tuổi cao sức yếu sức, nhưng ngày nào bác cũng đọc sách, nghiên cứu tài liệu.

Ngày bác ra đi nhằm vào những ngày miền Trung ruột thịt oằn mình gánh chịu hậu quả do sự tàn phá của siêu bão số 10, đất trời như hòa chung với nỗi đau của cả dân tộc?! Dù bác đã đi xa, nhưng trong lòng thanh niên Bạc Liêu nói riêng, thanh niên cả nước nói chung vẫn luôn dành cho bác sự tin yêu và lòng kính trọng vô hạn. Bác là tấm gương sáng cho mọi thế hệ thanh niên noi theo.

Tuấn Anh

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.