Chủ nhật, 10-5-26 19:26:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tình người sau cơn lốc xoáy

Báo Cà Mau

Lốc xoáy đã gieo hậu quả đến hàng trăm gia đình trong những ngày vừa qua. Và ngay trong lúc khó khăn, hoạn nạn, có những việc làm đã đọng lại rất lâu trong lòng người dân bị nạn là sự chung tay, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị bằng tất cả những gì có thể. Tình người sau cơn lốc xoáy bùng cháy và chắc chắn sẽ còn cháy mãi đến khi những gia đình bị nạn cảm thấy ấm lòng.

Dưới đây chưa phải là những con số cuối cùng do Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh cung cấp, vào ngày 4/8/2012. Chỉ trong một ngày (1/8/2012), ở huyện Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi và Hòa Bình đã xuất hiện đến hai cơn lốc ác nghiệt làm hư hại 632 căn nhà. Trong đó, 166 căn bị thiệt hại hoàn toàn và 466 căn bị tốc mái. Hơn 1.700ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng, chuẩn bị thu hoạch của những nông dân tay lấm chân bùn đã bị ngả nghiêng ngả ngửa, thậm chí bị nhấn chìm trong nước. Có 12 đường dây điện bị hư hại. Tổng thiệt hại ước tính hơn 23,8 tỷ đồng.

Lực lượng dân quân chính xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) giúp dân sửa chữa nhà cửa. Ảnh: M.Đ

Trong trận thiên tai đó, có những gia đình nồi cơm cũng không còn lành lặn. Và ở nơi ấy, người ta thấy có nước mắt của cả những người đàn ông. Tuy nhiên ngay lúc khó khăn đó cũng là lúc họ nhận được sự ứng cứu kịp thời về vật chất và tinh thần từ các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các cấp, các ngành. Món quà mặc dù không lớn nhưng cũng đủ sức động viên cho những gia đình khốn khó vượt qua cơn đắng lòng. Trong cơn khó khăn, hoạn nạn, tình người đã xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Cơn lốc đi qua, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng tại chỗ (gồm dân quân tự vệ, dự bị động viên, dân phòng)… đều đã có mặt kịp thời để cấp cứu người bị thương tích; chia sẻ đau thương, mất mát, động viên tinh thần những hộ bị thiên tai; tháo dỡ phần nhà người dân đã bị hư hại để dựng lại…

Gia đình bà Phạm Thị B. (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) là gánh chịu nhiều đau thương nhất. Bà B. đã qua đời trong cơn lốc xoáy (do bị nhà sập đè lên người). Được tin, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện và xã ân cần thăm viếng; Đặc biệt, đoàn cán bộ Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cũng trực tiếp xuống tận gia đình phúng viếng, chia buồn.

Trong chuyến công tác kiểm tra hiện trạng, hậu quả trận thiên tai này, đoàn cán bộ của Trung ương đã đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc huy động nhanh các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả. Đoàn cũng hứa sẽ kiến nghị Trung ương sửa đổi, nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân do thiên tai gây ra, vì định mức tiền hỗ trợ hiện nay không còn phù hợp với thực tế.

Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, cho biết đến thời điểm này, toàn bộ số nhà của người dân bị tốc mái đã được hàng xóm, chính quyền lợp lại. Riêng đối với gia đình có nhà bị sập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Thanh Dũng đã chỉ đạo các huyện, xã tạo mọi điều kiện cho người bị nạn có chỗ ở tạm. Nếu hộ nào quá khó khăn, đề nghị các huyện xem xét hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167 để họ an tâm lao động, sản xuất vượt qua cảnh nghèo. Tỉnh cũng đã xuất ngân sách chi nóng hơn 800 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đang thống kê, tổng hợp con số thiệt hại một cách đầy đủ và chính xác nhất để kiến nghị Trung ương cùng với các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh chung tay giúp dân khắc phục hậu quả. Và để chia sẻ gánh nặng cho các gia đình bị thiên tai, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thông báo hỗ trợ 200 thùng hàng cứu trợ.

Ông Quảng Trọng Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho rằng: “Với chính sách hỗ trợ nhà bị sập hoàn toàn, trôi, cháy chỉ 6 triệu đồng/hộ (hộ nghèo 6,5 triệu đồng/hộ) là quá thấp và chẳng thấm vào đâu. Vì vậy, trong điều kiện tỉnh còn nghèo, tôi kêu gọi những người hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tầng lớp nhân dân, bà con kiều bào quê ở Bạc Liêu hãy phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, chung tay hướng về người dân bị nạn để giúp họ mau chóng vượt qua những khó khăn này”.

Tấn Đạt

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.