Không đóng vai trò cốt cán trong sự kiện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival), nhưng lực lượng tình nguyện viên (TNV) lại có nhiệm vụ khá đặc biệt. Các bạn chính là “cầu nối” để du khách thập phương hiểu thêm về vùng đất và con người Bạc Liêu…
ĐV-TN tham gia điều tiết giao thông. Ảnh: Hữu Thọ
Đây là lần đầu tiên đăng cai tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, nên trong vai trò là đơn vị chủ nhà, Bạc Liêu đã nỗ lực chuẩn bị chỉn chu về mọi mặt cho Festival. Không chỉ chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công chuỗi 21 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch… đứng trước Festival, dường như mỗi con người Bạc Liêu thấy được trách nhiệm và ý thức tích cực hơn trong từng cử chỉ, cung cách giao tiếp, hướng đến việc xây dựng hình ảnh người Bạc Liêu thân thiện, hiếu khách, lịch thiệp để tạo ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè trong nước, du khách nước ngoài. Đó cũng là lý do để bạn Lưu Minh Nhiều (sinh viên Trường cao đẳng Y tế) đăng ký làm TNV phục vụ Festival. Trong những ngày diễn ra sự kiện văn hóa trọng đại này, hầu hết các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố đều ngưng việc dạy - học. Thay vì về quê đoàn tụ với gia đình, Minh Nhiều muốn nán lại thành phố để tham gia sự kiện này. Minh Nhiều chia sẻ: “Từ hơn một năm trước, khi nghe nói Festival Đờn ca tài tử sẽ được tổ chức tại Bạc Liêu, tôi đã mong chờ từng ngày. Tôi rất muốn được tham dự các hoạt động để mở mang hiểu biết, đồng thời đăng ký làm TNV cho Festival để góp phần truyền tải hình ảnh con người và vùng đất Bạc Liêu đến với du khách”.
Tình nguyện viên tuyên truyền sự kiện Festival cho du khách đến với Bạc Liêu (ảnh dưới). Ảnh: Hữu Thọ
Đến thời điểm này đã có 345 bạn trẻ đăng ký làm TNV phục vụ Festival. Trong đó, có trên 220 TNV hướng dẫn các đoàn khách, khoảng 90 TNV túc trực tại các chốt đèn giao thông, TNV cơ động, TNV tại các sự kiện, TNV tại khách sạn và 20 TNV dự phòng. Theo kế hoạch, xuyên suốt những ngày diễn ra Festival, lực lượng TNV sẽ túc trực tại các địa điểm được phân công từ lúc 5 giờ 30 phút cho đến 22 giờ 30 phút. Hầu hết các TNV là cán bộ Đoàn, học sinh - sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên các bạn trẻ có cơ hội phục vụ sự kiện lớn như thế này, nên dù đã trải qua lớp tập huấn, nhưng chắc chắn sẽ còn những bỡ ngỡ, thiếu tính chuyên nghiệp. Tuy nhiên bù lại, các bạn trẻ sẽ chinh phục du khách bằng chính thái độ chân thành, cởi mở, gói ghém trong đó còn có cả niềm tự hào và tình yêu quê hương Bạc Liêu sâu sắc.
Nằm trong nhóm TNV hướng dẫn các đoàn khách, nên bạn Anh Thư đã có sự chuẩn bị khá đủ đầy vốn kiến thức về các địa danh, địa điểm du lịch, kể cả lịch sử về vùng đất và con người Bạc Liêu. Theo Anh Thư: “Có thể chúng mình sẽ còn thiếu sót, nhưng yếu tố quan trọng hơn hết mà TNV cần có chính là thái độ trân trọng, tự hào và tình yêu mến quê hương. Giới thiệu, hướng dẫn cho du khách không chỉ bằng vốn hiểu biết kiến thức, mà người hướng dẫn cần phải đặt cả tình cảm của mình trong đó, và đây mới là cách thông minh nhất để tạo ấn tượng tốt đẹp”.
Những hình ảnh và sự chuẩn bị của TNV sẽ là sự truyền tải hiệu quả nhất về hình ảnh thanh niên Bạc Liêu ngày nay năng động và giàu tình yêu quê hương.
Ban Tổ chức cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2026 (INNOBE 2026) vừa công bố 117 ý tưởng xuất sắc vào vòng chung kết, trong đó học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau có 13 ý tưởng được chọn.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Xã đoàn U Minh và các cơ sở đoàn tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã U Minh, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.
Tháng Ba - tháng của màu áo xanh tình nguyện, cũng là thời điểm tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026). Tinh thần xung kích ấy đang được cụ thể hoá bằng những công trình thiết thực, mang “ánh sáng” đến vùng quê và tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn.
Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.
Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
Hoà chung không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, tuổi trẻ Cà Mau đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên (HSSV) Việt Nam (9/1) là dịp tuổi trẻ hôm nay thêm tự hào truyền thống vẻ vang và gìn giữ, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.
Năm 2025 ghi dấu chặng đường hoạt động sôi nổi, toàn diện của tuổi trẻ Cà Mau trên tất cả các lĩnh vực. Từ giáo dục lý tưởng chính trị đến các phong trào hành động vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những chú chim chào mào đã có cơ hội thể hiện được giọng hót tại Hội thi chim đấu hót nghệ thuật do Chi hội Chim cảnh tỉnh Cà Mau tổ chức vào ngày 14/12.
Xem thêm bình luận