Chủ nhật, 10-5-26 17:05:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

TP. Bạc Liêu: Chỉnh trang đô thị đón xuân Quý Tỵ 2013

Báo Cà Mau

Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2013. Vì vậy, công việc trang trí phố phường của những công nhân thuộc Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh rất tất bật, hối hả.

Dọc theo tuyến đường Trần Phú, đặc biệt là đoạn từ cầu Kim Sơn (cầu Quay) đến ngã tư Quốc tế, người dân dễ dàng nhận ra sự thay đổi từ những hàng cây hai bên đường. Những chùm đèn led trang trí đủ màu được thả trên các cây me, cây sao lớn. Khi đêm xuống, đoạn đường này làm rực sáng một góc trời. Cũng từ cầu Kim Sơn đến đường Trần Phú nối dài, ở các trụ đèn nằm trên dải phân cách, công nhân sẽ treo đèn với các biểu tượng bông mai, búa liềm, cờ, ngôi sao… Phía trên trụ đèn sẽ được treo cụm đèn bóng ốc chụm vào nhau tạo thành lưới đèn như trần nhà… Tết năm nay, đường Trần Phú sẽ rực rỡ ánh đèn, lung linh đủ sắc màu.

Chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết trên tuyến đường Hòa Bình (khu vực phường 7, TP. Bạc Liêu). Ảnh: L.D

Những tuyến đường khác như: Võ Thị Sáu, 30/4, Hòa Bình, Trần Huỳnh, công viên Lê Thị Riêng, vòng xoay ngã tư - đường Tôn Đức Thắng, đường Hùng Vương, vòng xoay Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn… cũng sẽ được trang trí như thế. Tết này, nhiều con đường ở TP. Bạc Liêu tràn ngập ánh đèn; còn những dải phân cách sẽ được trang trí bằng các giỏ hoa, cây tạo hình được rải thảm đèn hoa tuyết… Những tiểu đảo tại các ngã ba sẽ như khoác thêm áo mới bằng những biểu tượng, mô hình trang trí như: trái dưa hấu, hình rắn (được mô phỏng) rất dễ thương. Tất cả đều nằm trong kế hoạch chuẩn bị trang trí phục vụ Tết trên địa bàn thành phố.

Nhiều người cho rằng, TP. Bạc Liêu đang thực hiện quyết liệt công tác chỉnh trang đô thị (theo Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy) để làm bật lên diện mạo mới của một thành phố năng động. Cho nên, việc trang trí để đón Tết một cách “hoành tráng” như thế cũng là chuyện dễ hiểu. Và không chỉ đèn trang trí, mà hệ thống cây xanh cũng được chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận; hoa kiểng và hoa lá màu cũng được sắp xếp và trang trí sinh động. Nhiều loại hoa đẹp được chọn để trang trí ở những vị trí “mặt tiền” như: vòng xoay trước UBND TP. Bạc Liêu; vòng xoay ở ngã ba Xa cảng; vòng xoay ngã tư Quốc tế… với những loại hoa như: hồng lộc, kè bạc, mai dạ thảo, dừa cạn, trạng nguyên, chuỗi ngọc, phượng vĩ… Đèn - cờ - hoa, 3 yếu tố này hòa quyện lại sẽ tạo nên một bức tranh Tết rực rỡ, đa sắc màu trên địa bàn thành phố.

Anh Trần Quốc Khánh, Phó trưởng phòng Điện chiếu sáng công cộng và trang trí (thuộc Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh) cho biết: “Đến thời điểm này, anh em công nhân của Trung tâm đã thực hiện khoảng 40% khối lượng công việc. Việc trang trí trên cao chúng tôi làm trước. Còn các mô hình đặt dưới đất thì đến cận Tết mới đưa ra. Qua đó, vừa tạo cảm giác mới lạ, vừa bảo đảm giữ được sự nguyên vẹn của công trình”.

Tết năm nay có lẽ là cái tết đặc biệt đối với người dân TP. Bạc Liêu. Bởi lẽ, sẽ có nhiều kiểu trang trí mới lạ, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo của địa phương. Đồng thời khẳng định vị thế của một đơn vị hành chính là trung tâm của tỉnh. Bên cạnh đó, theo dự kiến, sẽ có phần trình diễn nhạc nước tại quảng trường Hùng Vương vào đêm Giao thừa cùng với chương trình văn nghệ tổng hợp, triển lãm Hội xuân… để phục vụ nhân dân. Chi phí các khâu nói trên gần 3,3 tỷ đồng.

Chúng ta hãy chờ đón và dạo xem khung cảnh TP. Bạc Liêu lung linh, rực rỡ vào những ngày Tết Nguyên đán 2013.

Ngọc Vũ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.