Chủ nhật, 10-5-26 06:00:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trải lòng với Dạ cổ hoài lang và đờn ca tài tử

Báo Cà Mau

Được trải nghiệm thú vị cùng các nghệ nhân Bạc Liêu để tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và học hát bản Dạ cổ hoài lang (DCHL) đã để lại trong lòng các thí sinh hoa hậu những ấn tượng khó phai…


H’Ăng Nie (tỉnh Đắk Lắk):
Hào hứng với DCHL

Đây là lần đầu tiên tôi đến với vùng đất Bạc Liêu hiền hòa, mến khách, cũng là lần đầu tiên tôi được nghe ĐCTT và trực tiếp học hát DCHL. Tuy gặp khá nhiều khó khăn trong cách ngắt nhịp, phát âm, phân chia làn hơi, cũng như sự khó hiểu của một số ca từ, nhưng nhờ sự chỉ dạy tận tình của các nghệ nhân, tôi đã thuộc trọn vẹn bản Dạ cổ. Dẫu rằng còn một số câu chưa khớp nhạc, còn chệch tông nhưng chắc chắn trong đêm chung khảo tôi cũng như các thí sinh khác sẽ thể hiện thật tốt bài ca này.


Phạm Mỹ Linh (Hà Nội):
Yêu miền đất mới qua bản Dạ cổ

Là thí sinh miền Bắc lần đầu tiên đặt chân đến Bạc Liêu, nhưng nơi đây cho tôi một cảm giác thật gần gũi, thân thiện. Trong chuỗi những hoạt động ý nghĩa diễn ra tại miền đất gần cuối trời Nam Tổ quốc này, tôi đặc biệt thích thú và ấn tượng khi được đến tham quan, thắp hương tại Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu; được cùng các thí sinh tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của loại hình nghệ thuật độc đáo vừa được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; được thưởng thức, thẩm thấu và tập hát bản DCHL như những nghệ nhân thực thụ, để từ đó thêm yêu quý, trân trọng tinh hoa văn hóa dân tộc.


Thạch Thị Tú Khanh (tỉnh Bạc Liêu):
Tự hào là người con của “cái nôi” ĐCTT

Là người Bạc Liêu, tôi tự hào khi mình được sinh ra và trưởng thành trên vùng đất được mệnh danh là “cái nôi” của ĐCTT. Tâm hồn tôi được nuôi dưỡng và tắm tưới bằng bản DCHL sâu lắng, ngọt ngào. Để rồi mỗi lúc đi xa, tôi lại ngân nga bản Dạ cổ để xua đi nỗi nhớ quê. Với tôi cũng như mỗi người dân Bạc Liêu, bản DCHL và nghệ thuật ĐCTT từ lâu đã trở thành một phần máu thịt. Dẫu hát không hay, nhưng tôi vẫn tự tin thể hiện khi du khách yêu cầu. Và hiện tại, tôi cũng như những thí sinh của Bạc Liêu đang nỗ lực hỗ trợ thí sinh các tỉnh bạn thể hiện đúng chuẩn bài ca này. Tin rằng, tiết mục DCHL mà chúng tôi thể hiện trong đêm chung khảo sẽ là tiết mục đặc biệt và ấn tượng!


Nguyễn Thị Bảo Như (tỉnh Kiên Giang):
Chung sức bảo tồn loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc

Ba tôi là chủ nhiệm một CLB ĐCTT ở Kiên Giang, mẹ tôi cũng rất đam mê loại hình nghệ thuật độc đáo này nên tham gia hát và có thể chơi được đờn kìm, đờn tranh. Vì vậy, ngay từ nhỏ tôi đã có cơ hội tiếp cận và có những hiểu biết sơ đẳng về ĐCTT, cũng như nghệ thuật cải lương. Tháng 7 vừa rồi, trong cuộc thi “Duyên dáng Kiên Giang 2014”, tôi đã may mắn lọt vào top ứng xử và bốc được câu hỏi: “Bạn biết gì về ĐCTT?”. Nhờ kiến thức được ba mẹ truyền dạy, tôi dễ dàng vượt qua thử thách này, đồng thời nhận được thêm điểm cộng từ Ban giám khảo khi tự tin thể hiện một đoạn trong bản DCHL. Với việc nỗ lực tập luyện DCHL cho đêm chung khảo, chúng tôi hy vọng sẽ góp sức để tôn vinh và bảo tồn loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc.

THƯ CÁC (thực hiện)

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.