Chủ nhật, 10-5-26 11:50:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trải lòng với Ngày thơ Việt Nam

Báo Cà Mau

Thật thú vị khi Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 năm 2014 này lại rơi đúng ngày Valentine - lễ Tình nhân. Thú vị vì tình yêu luôn là đề tài cháy bỏng để thơ cứ âm ỉ cháy và hâm nóng tình thơ trong biết bao thế hệ. Nhưng cũng không hẳn chỉ có tình yêu đôi lứa mới thúc đẩy người ta làm thơ. Thơ là tiếng lòng của những trái tim biết yêu thiết tha quê hương, đất nước, thương mẹ, thương cha, và đôi khi thơ cũng thể hiện cái nhân sinh quan của người viết nên nó.

Ngày thơ Việt Nam năm nay do 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng liên kết tổ chức với nhiều hoạt động mới và ý nghĩa đã giúp nhiều người trải lòng cùng thơ, hiểu, yêu thơ và những người làm thơ!

Ngày thơ đa sắc màu

Đến lượt tỉnh Bạc Liêu đăng cai, năm nay Ngày thơ Việt Nam diễn ra ở hai địa điểm, sân khấu Liên hiệp Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu và Quảng trường Hùng Vương. Không rập khuôn theo những năm trước, Ngày thơ Việt Nam năm 2014 được tổ chức với nhiều nét mới. Thu hút đông đảo những người yêu thơ đến thưởng thức và bình phẩm chính là hoạt động mở màn: bình chọn thơ hay, ảnh đẹp. Ảnh có thơ, ảnh càng đẹp lung linh, thơ có ảnh (minh họa) thơ càng thêm sâu lắng. Có lẽ vì vậy, đề thơ trên ảnh từ lâu đã trở thành hoạt động không thể thiếu khi tổ chức Ngày thơ.

Xem triển lãm ảnh tại Ngày thơ Việt Nam. Ảnh: Hữu Thọ

Dù có nghĩ và viết gì thì thơ luôn là những tiếng bật ra từ những xúc cảm tình yêu quê hương, yêu đời, yêu người; và ngoài ra, đó là những góc nhìn thể hiện nhân sinh quan (quan niệm về cuộc sống) của người làm thơ. Đó là câu đúc kết được phân tích, mổ xẻ khá thấu đáo trong phần giao lưu với các tác giả thơ tiêu biểu của 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng, một hoạt động mới tại Ngày thơ Việt Nam ở Bạc Liêu. Tập thơ Hôn lên nỗi buồn của tác giả Ngọc Yến (Bạc Liêu) và tập Buồn vui hành trình của tác giả Hồng Lâm (Sóc Trăng) được giới thiệu đến độc giả yêu thơ trong phần giao lưu với tác giả thơ. Thường các năm trước, việc giới thiệu sách nói chung, các tập thơ nói riêng với tính chất trưng bày, ai thích tập nào xem tập ấy, hoạt động này thật ra không có chiều sâu, người ta khó nhìn thấu được “tâm can” của người làm thơ. Phần giao lưu với tác giả thơ, giới thiệu tập thơ dù gói gọn trong hai tác giả, nhưng cũng thiết thực hơn trong mục đích giúp người ta hiểu thơ, hiểu xúc cảm của người làm thơ và chiêm nghiệm để yêu thơ hơn…

Tại Quảng trường Hùng Vương, Ngày thơ đã giúp người yêu thơ trải lòng mình với nhiều hoạt động đậm chất thi ca. Đó là hoạt động thả cờ thơ, không thả tất thảy những đuôi thơ với bóng bay lên trời như mọi năm mà Ban tổ chức chỉ thả tượng trưng, số đuôi thơ còn lại (là thơ đề trên ảnh in trên giấy tốt) dùng để tặng những tác giả thơ và người yêu thích thơ. Bên cạnh đó, còn có hoạt động viết thư pháp trên nón lá, học sinh trình bày thơ viết chữ đẹp… Tất cả những hoạt động diễn ra ban ngày, trước khi đêm thơ Việt Nam khai màn có thể ví như phần “hội” để Ngày thơ Việt Nam năm nay tại Bạc Liêu thật sự là sân chơi phong phú, đầy hứng khởi để người ta hiểu và yêu thơ, yêu sự đa dạng và tinh tế của ngôn ngữ Việt hơn qua lăng kính thi ca…

Dài và rộng - con đường thơ Việt

Nhiều người đã cảm nhận được như vậy, và có lẽ, đó cũng chính là thông điệp của đêm thơ Việt Nam. Không quá nhiều bài thơ, đoạn thơ được giới thiệu, diễn ngâm; chỉ vài bài tiêu biểu nhưng được chọn lọc kỹ càng, đã toát lên bức thông điệp đầy ý nghĩa ấy!

Những bản hùng văn bất hủ của dân tộc được điểm lại tại đêm thơ. Đó là “bài thơ Thần” Sông núi nước Nam của danh tướng Lý Thường Kiệt - bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam được viết bằng thơ; đến Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi, bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai cũng trên nền thơ. Và để dẫn giải đến nguồn gốc ra đời của đêm Nguyên Tiêu, đêm ra đời bài thơ Rằm tháng giêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cột mốc lich sử hào hùng của dân tộc, đất nước cũng đã được điểm rõ. Khi đất nước yên bình, không còn bóng giặc cũng là lúc toàn dân đồng tâm hiệp lực dựng xây, kiến thiết quê hương cao rộng từng ngày; và có được sự bình yên đó, chúng ta cũng không thể quên những hy sinh thầm lặng của những người lính nơi biển đảo xa xôi, đầu sóng ngọn gió canh giữ đất trời, chủ quyền Tổ quốc. Đó cũng là mảnh đất màu mỡ để thi sĩ trải lòng cùng thơ, viết để ngợi ca quê hương; những bài thơ “quê hương” của Nguyễn Bính, Bài thơ thứ nhất (Lê Vĩnh Hòa), Tình quê (Lê Văn Tường), Mai anh về (Gió Phương Nam)…

Có thể nói, đêm thơ Việt Nam tại Bạc Liêu năm nay đã dựng lại gần như toàn cảnh con đường thơ Việt Nam, nó trải dài và vươn rộng từ khi ra đời cho đến hôm nay, con đường ấy vẫn luôn mở rộng. Nhờ có văn chương, thi ca, đất nước, con người bỗng đẹp lung linh rạng ngời để chúng ta yêu hơn hai tiếng “Tổ quốc” thiêng liêng; và thơ còn nói hộ được tiếng lòng, là nơi giãi bày xúc cảm để “người yêu người, sống để yêu nhau”

Cẩm Thúy

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.