Chủ nhật, 10-5-26 20:07:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trẻ em mồ côi ở chùa Vĩnh Phước An: Cần lắm vòng tay của cộng đồng!

Báo Cà Mau

Một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi vừa được thành lập ở chùa Vĩnh Phước An (phường 2, TP. Bạc Liêu). Những đứa trẻ ở đây ngày ngày vẫn sống, vẫn vui đùa cùng nhau, nhưng chúng thiếu thốn nhiều thứ lắm bởi nhà chùa còn nghèo!

Hàng ngày, các phật tử thay nhau đến chùa Vĩnh Phước An để chăm sóc trẻ mồ côi. Ảnh: N.V

Đại đức Thích Minh Tâm, Trụ trì chùa Vĩnh Phước An, mở đầu câu chuyện: “Ở đây, mỗi đứa trẻ là một hoàn cảnh bất hạnh! Chúng đáng thương lắm!”. Đứa còn cha thì mất mẹ, đứa còn mẹ thì mất cha. Có đứa thì mất luôn cả cha lẫn mẹ. Và cũng có những đứa bé còn đủ cha đủ mẹ, vậy mà chúng chưa một lần hưởng được hơi ấm của vòng tay mẹ, tình yêu của cha chỉ vì mang dị tật trên người…

Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi của chùa cưu mang 34 trẻ mồ côi. Trong đó, có gần 20 em bị bỏ trước chùa khi còn đỏ hỏn. Có nỗi xót xa nào bằng khi một núm ruột bị vứt đi, và đứa con ấy phải nương nhờ vào nhà chùa để tiếp tục duy trì hình hài. Trong chiếc bọc nylon kế bên thùng rác, đứa bé quấn trên mình miếng tã sơ sài khóc ngằn ngặt vì khát sữa, khát hơi ấm của mẹ khiến anh chạy xe ôm nghe được và bế em gửi vào chùa. Đứa bé chưa kịp đặt tên khát sữa, quấy khóc liên hồi, cố ngậm cái núm vú cao su để nuốt từng giọt sữa, nhưng đã chảy ra ngoài gần một nửa vì… bé bị hở môi bẩm sinh. Cô Ba (người trực tiếp chăm sóc trẻ ở đây) cho biết: “Chắc cháu bị vậy (hở môi) nên cha mẹ nó bỏ trước cổng chùa đó. Tụi tôi thấy tội quá nên đem vô đây nuôi tới giờ. Nó mới vừa tròn 1 tháng tuổi”.

Hai chị em bé Mai và Phúc, bé Kiều và My thì gần như đồng cảnh ngộ khi mẹ chúng vì chịu không nổi cảnh nghèo nên đã bỏ ra đi, để lại các con cho cha chúng và bà nội. Chưa kịp vào lớp 1 nhưng hai chị em Mai, Phúc đã thuộc lòng các hang cùng ngõ hẻm ở đây khi theo cha đi lượm ve chai. Mỗi đứa ở một đầu quang gánh, hai em đã lớn lên trong… thúng ve chai của cha với cảnh túng thiếu, bần hàn. Và khi bà nội qua đời, căn bệnh lao ập đến thì cũng là lúc ba cha con phải tạm xa nhau vì ông không thể gánh chúng được nữa. Và hai em đã nương nhờ vào nhà nuôi dạy trẻ mồ côi của chùa Vĩnh Phước An cho đến nay.

Tuy mới thành lập không bao lâu, nhưng số trẻ tại nhà nuôi dạy trẻ mồ côi này đã phát triển rất nhanh, vượt ngoài dự đoán của chùa. Theo Đại đức Thích Minh Tâm: “Không bao lâu lại nghe tiếng khóc trước cổng chùa. Khi ra thì thấy có trẻ bị bỏ rơi nên phải ẵm vô nuôi chứ biết làm sao? Có những trường hợp xin gửi con thì nhà chùa cử người đến địa phương đó xác minh, nếu thật sự khó khăn thì nhà chùa giúp đỡ”. Cơ sở nuôi dạy trẻ được xây cất tạm bợ bằng tôn. Nhà chùa còn nghèo nên tất cả đều nhờ vào phật tử. Hàng ngày, nhiều cô “bảo mẫu” bất đắc dĩ đều đến chùa để thay nhau chăm sóc trẻ. Mấy đứa bé trông đã đỡ hơn rất nhiều so với ngày mới vào. Anh Huỳnh Chí Nhân (giáo viên trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật) là một trong những người nhiệt tình đối với công tác chăm sóc trẻ ở đây. Hễ nghe ở đâu có quần áo cũ hay đồ chơi là anh cũng tìm tới để xin về cho trẻ. Và còn rất nhiều người nhân hậu đang góp sức với chùa để lo cho các em. Tấm lòng đó thật đáng trân trọng!

Mỗi ngày, chi phí thấp nhất cho trẻ ở đây khoảng 1,5 triệu đồng (chỉ riêng phần tã lót và sữa), một con số không hề nhỏ đối với một chùa nghèo như Vĩnh Phước An. Tháng hành động vì trẻ em ở TP. Bạc Liêu đã khởi động, mọi người hãy mở rộng vòng tay nhân ái để trẻ mồ côi ở nơi này thêm ấm áp và lớn lên trong bao la tình người!

Ngọc Vũ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.