Thứ hai, 18-5-26 09:26:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trộm trên biển lộng hành

Báo Cà Mau (CMO) Thời gian gần đây, ngư dân ở các cửa biển Sào Lưới, Ba Tỉnh, thuộc xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời đứng ngồi không yên vì nạn trộm cắp trên biển.

Ngư dân vàm Ba Tỉnh đứng ngồi không yên mỗi khi ra biển hành nghề do bọn trộm lộng hành.

Lú và vỏ ốc của ngư dân dùng để bẫy mực không chỉ bị bọn trộm lấy trong đêm tối mà có khi cả ban ngày, gây thiệt hại cả chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Tình trạng mất trộm diễn ra thường xuyên, hành động của bọn trộm tinh vi, táo bạo. Chúng dùng phương tiện vỏ máy có công suất lớn nên khi bị phát hiện thì tẩu thoát nhanh chóng.

Trộm có hung khí

Trước đây chỉ là những vụ trộm nhỏ, bọn trộm canh lúc nửa đêm mới hành động, nếu có bị phát hiện thì bỏ chạy. Thế nhưng dạo gần đây hành động của những đối tượng này ngày càng tinh vi và hung hăng hơn. Thậm chí chúng trang bị cả hung khí để đánh trả nếu bị vây bắt. Chuyện mới xảy ra cách đây chưa lâu tại khu vực cửa biển Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, đã gây hoang mang cho những người hành nghề đặt lú và bẫy mực bằng ốc (ốc mực).

Ông Trần Đình Nam kể, do hành nghề ở khu vực gần bờ nên sau khi đặt xong lú xong thì vào bờ nghỉ ngơi, một phần chủ quan vì ở trong bờ vẫn có thể nhìn thấy bãi đặt lú. Đến lúc trưa, ông phát hiện có người lạ rút lú của mình, thế là ông và vài người nữa chạy ra đuổi bắt. Trong quá trình rượt đuổi, ông Nam bất ngờ khi bọn trộm táo bạo quay đầu vỏ máy công suất lớn đâm thẳng vào ghe của ông. May mắn là lúc đó có phương tiện trong bờ ra tiếp ứng nên bọn trộm tiếp tục bỏ chạy. Có một phương tiện phía ông Nam tiếp cận được với bọn trộm nhưng bị bọn chúng dùng hung khí chém bị thương một người. 

Ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng Công an xã Khánh Bình Tây Bắc, cho biết: “Vụ việc ngư dân mất trộm lú và bọn trộm dùng hung khí gây thương tích đã được ngư dân trình báo lại. Sau khi được trình báo, chúng tôi đã cử lực lượng xác minh, nắm tình hình và xác định đây là việc có thật. Vấn đề này đã được Công an xã báo cáo lên cấp trên để có kế hoạch xử lý. Chúng tôi cũng đã làm việc với bà con ngư dân bị mất trộm và hướng dẫn họ làm đơn trình báo để làm căn cứ điều tra, xác minh làm rõ”.

Thực tế tình trạng mất trộm ngư cụ của những ngư dân hành nghề lú mực, ốc mực đã diễn ra nhiều năm nay và trở thành nỗi ám ảnh của họ mỗi khi hành nghề. Do hành nghề khu vực gần bờ nên lợi nhuận đem lại không được bao nhiêu nhưng khi bị mất trộm thì gần như họ mất cả một gia tài.

Ngư dân hoang mang

Vừa mới bị mất mấy thiên ốc cách đây chưa lâu, ông Nguyễn Văn Giàu, ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, buồn rầu kể lại: “Tôi bẫy mực cách bờ khoảng 30 hải lý, gần cửa Đá Bạc. Khoảng 8 giờ sáng, khi rút ốc lên thì phát hiện mất đến 5.500 con ốc, thiệt hại gần 120 triệu đồng”.

Vợ ông Giàu bức xúc: “Khi chồng tôi vào bờ, nhìn thấy ghe ốc hao gần một nửa thì tôi mất hết tinh thần. Không tính ốc mới, ốc cũ giờ mua lại mỗi con cũng từ 23.000 đồng trở lên, mà giờ ốc khan hiếm, mua không có. Làm nghề này chỉ khi nào kéo được ốc lên ghe thì mới an tâm, chứ thả ốc dưới biển mà trong lòng cứ nơm nớp lo sợ”.

Ông Nguyễn Văn Giàu cho biết thêm: “Tình trạng mất trộm lú, ốc mực đã diễn ra nhiều năm nay nhưng do không bị xử lý triệt để nên bọn chúng càng lộng hành. Chúng sử dụng vỏ máy công suất lớn còn ngư dân thì dùng ghe, dẫu có phát hiện kịp thời vẫn không thể nào đuổi bắt được, mà có đuổi kịp thì chúng cũng sẵn sàng dùng hung khí để đánh trả. Bọn trộm thường tổ chức từ 2 xuồng máy trở lên, mỗi xuồng như vậy có bảy, thậm chí cả chục người". 

Ông Nguyễn Văn Sấm,  ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, cho biết: “Chỉ trong vòng hơn tháng, gia đình tôi mất hơn thiên lú quế, trên 4 thiên ốc. Bị mất như vậy nhưng cũng đành chịu, bây giờ phải gom góp vốn mua sắm lại để ra biển, nếu bỏ thì biết làm nghề gì để nuôi gia đình”.

Là người hành nghề lâu năm tại cửa biển Sào Lưới, ông Trần Văn Phát cho biết: “Không chỉ bây giờ mà tình trạng trộm ngư lưới cụ đã diễn ra nhiều năm nay rồi. Bọn trộm thường đi theo nhóm, có người canh đường, nếu phát hiện ngư dân chúng tôi ra thì chúng thông báo để biết tẩu thoát. Trước đây chỉ mất trộm ban đêm, giờ chúng ngang nhiên cướp lú, ốc ngay cả ban ngày". 

Trước nạn trộm cắp ngư cụ hoành hành trong thời gian dài chưa có biện pháp xử lý triệt để, ngư dân ở các cửa biển mong ngành chức năng sớm vào cuộc triệt phá và xử lý nghiêm minh, tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển./.

Đặng Duẩn

Gieo hạt giống yêu thương từ chuyện kể về Bác

Những ngày tháng 5, khi cả nước hướng về kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thi kể chuyện về Bác. Không chỉ là hoạt động văn nghệ hay sân chơi học đường, những câu chuyện giản dị về cuộc đời, đạo đức và tình yêu thương của Bác đã trở thành bài học gần gũi, giúp học sinh biết sống yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, thầy cô, bạn bè.

Công đoàn Cà Mau đồng hành chăm lo người lao động

Tháng Công nhân năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Cà Mau với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Không chỉ tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh còn đẩy mạnh phát triển tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

Chính thức: Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026.

Chuẩn hoá đội ngũ môi giới bất động sản

Sáng 17/5, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2026.

Sôi nổi Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tại Đạm Cà Mau

Tối 16/5, Chi nhánh Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - Nhà máy Đạm Cà Mau phối hợp cùng Công đoàn Tổng công ty tổ chức khai mạc Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ III năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia.

Từ đam mê lập trình đến cánh cửa Olympic quốc tế

Từ những dòng code đầu tiên khi còn học tiểu học, em Trần Nhật Tân, học sinh lớp 12T, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (phường Bạc Liêu), đã bền bỉ theo đuổi đam mê lập trình bằng tinh thần tự học đáng nể.

Quyết giữ màu xanh Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Tiết trời đang chuyển mùa, những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu tưới mát vùng rừng U Minh Hạ. Tuy nhiên, công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ với hơn 8,5 nghìn ha rừng vẫn tiếp tục được tăng cường với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Cảnh báo thủ đoạn yêu cầu cập nhật thẻ BHYT điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau vừa phát cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng giả mạo cán bộ cơ quan BHXH gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử nhằm hack tài khoản, chiếm đoạt tài sản.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo và phát thanh truyền hình Cà Mau trân trọng giới thiệu Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906 - 16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, được tổ chức ngày 16/5.

Cà Mau đồng loạt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức, sáng 16/5, nhiều địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân trồng cây xanh, vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan đô thị, nông thôn.