Chủ nhật, 10-5-26 11:13:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu: Làm đẹp đường phố đón chào Festival

Báo Cà Mau

Thời gian diễn ra Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival) đang đến gần, cũng là lúc đội ngũ công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị (DVĐT) Bạc Liêu làm việc với công suất cao hơn. Mỗi người một phần việc và tất cả đang nỗ lực tạo vẻ mỹ quan cho đô thị; góp sức xây dựng hình ảnh Bạc Liêu sạch đẹp, văn minh trong mắt bạn bè gần xa...

Đây là thời điểm mà lực lượng công nhân của Trung tâm DVĐT làm việc cật lực hơn bao giờ hết. Không ngại nắng gió, sớm khuya, họ luôn miệt mài để điểm tô sức sống cho thành phố trẻ. Vào những ngày này, đi trên các tuyến đường chính không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều công nhân đang trồng, chăm sóc hoa. Một chút khéo léo, cùng với sự cần mẫn, người công nhân được ví như một “họa sĩ” đường phố. Chẳng mấy chốc, những khóm cây, bồn hoa đã được cắt tỉa gọn gàng với những hình thù bắt mắt. Còn khi về đêm, cả thành phố chìm sâu vào giấc ngủ thì họ lại thức cùng chiếc chổi tre âm thầm làm sạch đường phố. Gặp cô Mã Hoàng Ánh, nhân viên Trung tâm DVĐT đang quét dọn đường phố vào lúc 2 giờ sáng, chúng tôi mới cảm nhận được không khí làm việc tất bật và những vất vả của người công nhân vệ sinh. Nếu như trước đây, công việc của họ bắt đầu từ 2 - 4 giờ sáng, thì bây giờ (khi Festival đã gần kề) họ phải thức dậy sớm hơn để bắt đầu công việc. Cô Ánh chia sẻ: “Do khối lượng rác nhiều hơn nên anh, chị em công nhân phải thường xuyên làm thêm ca, giờ giấc làm việc cũng không ổn định. Tuy có vất vả hơn trước, nhưng công nhân đều nỗ lực hết mình để làm cho TP. Bạc Liêu xanh - sạch - đẹp để chào đón Festival”.

Công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị quét dọn đường phố. Ảnh: H.T

Để thành phố lung linh hơn khi về đêm, khâu chiếu sáng không kém phần quan trọng. Hiện nay, công nhân đang tăng cường kiểm tra, sửa chữa hệ thống ánh sáng, đèn trang trí hư hỏng trên các tuyến đường, công viên, điểm vui chơi giải trí công cộng. Không chỉ làm đẹp đường phố, Trung tâm DVĐT còn góp phần thực hiện công tác tuyên truyền sự kiện Festival đến đông đảo tầng lớp nhân dân thông qua hình thức làm cổng chào, biểu tượng đờn kìm, hộp đèn.

Từ đây đến Festival sẽ có rất nhiều hoạt động chính và phụ diễn ra. Kéo theo đó là nhu cầu ăn uống, mua sắm tăng cao nên lượng rác thải sẽ rất nhiều. Do đó, Trung tâm cũng đã chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó để đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Festival. Bà Trần Thị Thúy Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm DVĐT, cho biết: “Hiện nay, Trung tâm đang dồn gần như toàn lực chuẩn bị phục vụ Festival. Theo đó, công nhân vệ sinh môi trường đã tăng thêm ca, thêm giờ để đảm bảo tốt công việc. Chúng tôi cũng sẽ trang bị thêm nhiều thùng rác thẩm mỹ tại những điểm diễn ra lễ hội để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Đặc biệt, khi diễn ra Festival, Trung tâm sẽ hợp đồng thêm công nhân để tăng số lượng và diện tích quét dọn rác, chăm sóc cây xanh, hoa kiểng”.

Bên cạnh đó, việc trang trí hoa cũng được xem là một khâu quan trọng giúp Festival rực rỡ, hấp dẫn hơn. Ngay từ những ngày đầu tháng 1, Trung tâm đã tổ chức ươm cây giống. Bên cạnh những loài hoa truyền thống thì lần này xuất hiện thêm một vài loại hoa mới để làm đẹp đường phố khi diễn ra Festival.

Với sự nỗ lực của Trung tâm DVĐT nói chung và những công nhân nói riêng, tin rằng hình ảnh của đất và người Bạc Liêu sẽ để lại những dấu ấn khó quên trong lòng du khách!

Hữu Thọ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.