Chủ nhật, 10-5-26 12:25:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trung tâm VHTT tỉnh: Một năm gặt hát “mùa vàng”!

Báo Cà Mau

Những chương trình đầu tư hoành tráng, hay đôi khi chỉ là vài tiết mục dàn dựng có nét độc đáo riêng, nhưng thật hãnh diện khi “đoàn quân” của Trung tâm Văn hóa - Thông tin (VHTT) tỉnh ngày càng làm đầy hơn bộ sưu tập thành tích cao trong các đợt liên hoan, cuộc thi văn nghệ… cấp khu vực và toàn quốc.

“Thầy và trò” ở Trung tâm VHTT tỉnh đã trải qua một năm tất bật. Khai màn bằng chương trình văn nghệ Đêm giao thừa là xem như các diễn viên của Trung tâm đã khởi đầu một năm mới thật sôi động. Từ đó, trong suốt 365 ngày, nhiều sự kiện chính trị của tỉnh dù lớn hay nhỏ, diễn ra ở nội ô thành phố hay tận vùng sâu, lực lượng diễn viên, biên đạo, âm thanh, ánh sáng, hậu cần… đều có mặt “trên từng cây số”!

Nhiệm vụ chính của Trung tâm là đem lời ca tiếng hát, những điệu múa phục vụ nhu cầu thưởng thức văn nghệ của người dân; hay thông qua những tiểu phẩm thông tin lưu động, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con vùng sâu, vùng xa, làm cho đời sống tinh thần của họ trở nên phong phú hơn. Ngồi tổng kết lại một năm tất bật với ánh đèn sân khấu, từ lãnh đạo cho đến diễn viên của Trung tâm đều phấn khởi với thành quả gặt hái được. Gác lại chuyện thu nhập sau mỗi chuyến đi, cái “lời” nhất mà Trung tâm nhận được chính là “tiếng thơm” (những lời ngợi khen) tại các cuộc thi. Đó là phần thưởng vô giá đối với họ!

Tiết mục “Cảm hứng đêm trăng” đoạt huy chương vàng tại Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần XIV. Ảnh: N.T

Ông Vưu Long Vỹ, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Khó khăn lớn nhất trong thời gian qua của trung tâm là thiếu hụt kinh phí. Chúng tôi vừa phải chi tiêu gói ghém để vừa đủ hoạt động, vừa phải năng động tìm nguồn bên ngoài bằng cách vận động xã hội hóa, để không bỏ lỡ dịp nào trên các sân chơi nghệ thuật trong khu vực và cả nước”.

Bất kể là cuộc thi khu vực hay toàn quốc, Trung tâm cũng đều “rinh” giải về. Tham gia 5 cuộc thi lớn trong năm, đơn vị này đều đoạt huy chương. Đó là những chiếc huy chương vàng (HCV), huy chương bạc (HCB) đoạt tại cuộc thi “Giọng hát vàng du lịch” do TP. HCM tổ chức; tại Liên hoan “Dân ca Việt Nam” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đội của Trung tâm cũng đoạt HCB; đoạt HCV toàn đoàn và 1 HCV, 2 HCB cá nhân tại Liên hoan “Sân khấu không chuyên toàn quốc” diễn ra tại tỉnh Bình Dương; đoạt 1 HCV và 1 HCB khi chỉ tham gia với 2 tiết mục, đồng thời là 1 trong 9 tỉnh được chọn công diễn toàn quốc tại Liên hoan “Múa không chuyên toàn quốc” tại tỉnh Tây Ninh. Và mới đây, Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp, với 4 tiết mục ca múa mang đặc thù văn hóa Bạc Liêu, Trung tâm cũng “rinh” về 2 HCV và 2 HCB.

Trong bất cứ cuộc thi nào, Trung tâm cũng đều bám sát dòng thời sự diễn ra trong nước để thể hiện và cũng không quên giới thiệu nét độc đáo của văn hóa cộng cư ba dân tộc anh em. Chính vì thế, hầu hết trong các cuộc thi, các tiết mục đều chiếm được cảm tình và những đánh giá cao từ ban giám khảo, khán giả. Ngoài kết quả của tập thể, nhiều cá nhân như: Tiên Bình, Bảo Thanh… cũng luôn không ngừng phấn đấu để nâng tầm bản thân nói riêng, cho Trung tâm nói chung. Cùng với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ khác như thành công từ lớp dạy ĐCTT, hay tạo sân chơi cho người cao tuổi…, những “mùa vàng” gặt hái trong năm qua ngày càng khẳng định sự trưởng thành và tên tuổi của Trung tâm trong “làng văn nghệ” cả nước.

Ngọc Vũ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.