Ai rồi cũng đến lúc phải lớn lên, nhưng có những người đã lớn lên nhưng vẫn chưa chịu trưởng thành. Và tôi cũng vậy. Vì đôi khi, sự trưởng thành đó phải đánh đổi bằng nhiều thứ.
Ngày bé thích xem phim hoạt hình mà tivi thì bị ông xem thời sự, vậy là hai ông cháu “giành nhau” nhưng phận nhỏ phải chịu thua, đợi ông đi công chuyện liền bấm sang đài khác. Còn bây giờ, trưởng thành là khi có thể xem thỏa thích, song cảm giác ngày xưa đã không trọn vẹn. Ông cũng đã không còn. Trong lòng dâng lên nỗi nhung nhớ, xót xa...
Ngày bé bên mâm cơm chỉ có nồi canh rau nhỏ xíu, 5 con người quây quần húp xì xụp dưới mái tranh. Không ai dám ăn nhiều, cha nhường mẹ, mẹ nhường đứa lớn, đứa lớn thì nhường đứa nhỏ. Bây giờ, trưởng thành là khi có cả nồi canh thịt hầm hoành tráng, nhưng lập nghiệp xa nhà chỉ có thể thưởng thức một mình. Cái cảm giác thèm thuồng, ấm cúng ngày xưa cũng đã không còn. Đọng lại chỉ là giọt nước rơi trên khóe mắt...
Ngày bé đi học hay bị bắt nạt, khóc mếu máo về nhà méc mẹ rồi sau đó được mẹ ôm vào lòng dỗ dành, nựng nịu. Còn bây giờ, trưởng thành là đi làm bị xử ép, bị đồng nghiệp chia bè nói xấu, ức lắm mà chỉ biết vào toilet khóc rấm rức. Về nhà trọ, mẹ gọi điện hỏi thăm chỉ biết kể cho mẹ nghe chuyện vui, không dám tâm sự chuyện buồn vì sợ mẹ lo lắng, muộn phiền.
Lúc nhỏ mỗi lần làm sai là gân cổ cãi. Còn bây giờ, trưởng thành là phải học cách nhận sai. Vì nếu không biết mình sai, bản thân sẽ bị thụt lùi, cũng chẳng còn ai giúp đỡ, bao dung cho kiểu người cố chấp mà lại không chịu cố gắng.
Trưởng thành là khi hiểu ra, tốc độ lớn lên của mình tương đương với sự già đi của ba mẹ. Thế nên phải cần cố gắng từng ngày. Khi chưa lớn, cứ muốn vùng vẫy đi xa, không muốn ở nhà, những lúc như vậy đâu thấy được nỗi buồn trong mắt mẹ, sự lo lắng trong lòng cha để bây giờ, trưởng thành là khi muốn về nhà thì đã cách xa mẹ cha hàng trăm cây số. Trưởng thành là khi nhận ra không nơi đâu bằng nhà mình…
Nhưng rồi liệu có ai trong chúng ta cũng đều phải trưởng thành!
Trần Như Ý
Ảnh minh họa: B.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận