Thứ bảy, 21-3-26 11:23:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trưởng thành từ hoạt động Đoàn

Báo Cà Mau

Hòa mình vào các phong trào, hoạt động của Đoàn, thanh niên sẽ hình thành cho mình những mục tiêu, lý tưởng sống cao đẹp. Từ đó, luôn cố gắng trong học tập, tu dưỡng đạo đức để dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hành động và viết thêm nhiều câu chuyện đẹp cho thanh xuân của chính mình…

Thanh xuân dành hết cho Đoàn

Nếu một ai đó thắc mắc tham gia hoạt động Đoàn để được gì, thì chúng tôi sẽ mạnh dạn trả lời rằng: Hãy dấn thân vào hoạt động Đoàn, rồi bạn sẽ tự nhận ra bản thân mình ngày càng chín chắn hơn trong suy nghĩ, trong tất cả mọi thứ và kỹ năng sống cũng tăng dần theo thời gian… Đó là chia sẻ chung của rất nhiều cán bộ Đoàn còn đương nhiệm hoặc đã từng đảm trách công tác Đoàn.

Là một cán bộ Đoàn nhiệt tình, năng nổ, lại rất “có duyên” trong công tác tập hợp thanh niên, bạn trẻ Đặng Thiện Huỳnh (Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Bạc Liêu) dường như đã dành cả thanh xuân của mình cho hoạt động Đoàn bằng cả đam mê và tâm huyết. Thiện Huỳnh từng chia sẻ với chúng tôi rằng: “Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã 12 lần tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Mỗi lần tham gia đều là mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau khi được trực tiếp làm những điều có ích cho cộng đồng và làm lan tỏa những giá trị sống tích cực cho các bạn trẻ. Mỗi địa phương tôi đến, mỗi công trình, phần việc mà tôi và các đoàn viên - thanh niên của trường tham gia đều ghi đậm dấu ấn, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang theo cả khát vọng được đóng góp sức người, sức của để làm đổi thay những vùng quê nghèo khó…”.

17 năm trước, Lê Hồng Thi - Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) là một trong số những trí thức trẻ tiên phong tham gia dự án, chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn. Đó cũng là những ký ức đẹp khó phai về một thời gian khó gắn bó cùng Đoàn của bạn trẻ Hồng Thi. “Khi ấy, tôi được Tỉnh đoàn phân công về công tác ở xã Vĩnh Trạch (TX. Bạc Liêu). Khởi đầu rất vất vả, thiếu thốn đủ đường, nhưng tôi và các bạn trực tiếp tham gia dự án ấy chưa bao giờ nề hà khó nhọc hoặc từng suy nghĩ mình sẽ được hỗ trợ, ưu tiên gì sau khi hoàn thành dự án. Bởi, với chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ tình nguyện, giúp đỡ bà con nghèo những việc dù là nhỏ nhất cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao”, Hồng Thi nhớ lại.

Không riêng gì Thiện Huỳnh hay Hồng Thi, mà đối với rất nhiều bạn trẻ, hoạt động Đoàn chính là một phần của thanh xuân không thể thiếu.

“Cháy” hết mình cho hoạt động Đoàn bạn sẽ nhận ra mình trưởng thành nhiều hơn. Ảnh minh họa: Đ.K.C

Môi trường lý tưởng để người trẻ tôi luyện

Bạn trẻ Thạch Bảo Ngân (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Khi còn là học sinh cấp 2, rất nhút nhát, giao tiếp lại không giỏi, khả năng ứng biến với các tình huống phát sinh trong cuộc sống không nhanh nhạy… nên dù học lực thuộc dạng giỏi vẫn bị mọi người xem là “con mọt sách ù lì” chỉ biết giam mình trong vỏ ốc cá nhân. Và tôi đã chọn Đoàn làm môi trường để bản thân mình tôi luyện. Vào cấp 3, tôi nỗ lực phấn đấu vào hàng ngũ của Đoàn; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn trường phát động; các hoạt động Đoàn ở địa phương khi có thời gian tôi cũng hăng hái ghi danh. Bạn có tin được không khi từ một người kiệm lời, nhút nhát tôi đã trở thành Chi hội trưởng Chi hội Sinh viên huyện Hồng Dân và giờ là Bí thư Chi đoàn tại đơn vị mới”.

Không giấu được xúc động khi đọc lời tuyên thệ tại Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên trong ngày chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đoàn, bạn Lê Thị Yến Nhi (đoàn viên Chi đoàn lớp 11C1, Trường THPT Nguyễn Trung Trực, TX. Giá Rai) bày tỏ: “Vinh dự được khoác lên mình màu áo xanh của Thanh niên Việt Nam, tôi và hơn 160 đoàn viên được kết nạp hôm nay sẽ cống hiến sức trẻ cho tất cả các hoạt động, phong trào của Đoàn. Noi gương các thế hệ đi trước để nỗ lực nhiều hơn trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và sẽ cháy hết mình cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng…”.

Quả vậy, Đoàn chính là “ngôi trường thứ hai” để các bạn trẻ trang bị thêm nhiều kiến thức ngoài xã hội, học hỏi các kỹ năng về tổ chức, về sinh hoạt nhóm, giao tiếp, những kỹ năng mềm trong ứng xử… Và minh chứng là ngày càng nhiều bạn trẻ khi đứng vào hàng ngũ của Đoàn đã tự tin hơn, chín chắn hơn, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, cũng như dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh công tác sau khi ra trường.

Có thể nói, Đoàn đã trang bị cho bạn trẻ nhiều điều bổ ích trong cuộc sống, góp phần tôi luyện nên những lớp kế thừa vừa hồng, vừa chuyên. Bởi vậy, các bạn trẻ hãy tiếp tục sát cánh cùng tổ chức Đoàn trên mọi mặt trận, mọi phong trào, biến những đóng góp của bản thân vào việc xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Kim Trúc

Dưới nếp chân chim là một thời hoa lửa

Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khát vọng trẻ

Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.

Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Hoà nhịp chào mừng Ðại hội Ðảng

Hoà chung không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, tuổi trẻ Cà Mau đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên (HSSV) Việt Nam (9/1) là dịp tuổi trẻ hôm nay thêm tự hào truyền thống vẻ vang và gìn giữ, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

Dấu ấn tuổi trẻ Cà Mau năm 2025

Năm 2025 ghi dấu chặng đường hoạt động sôi nổi, toàn diện của tuổi trẻ Cà Mau trên tất cả các lĩnh vực. Từ giáo dục lý tưởng chính trị đến các phong trào hành động vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội của những tiếng hót hay

Những chú chim chào mào đã có cơ hội thể hiện được giọng hót tại Hội thi chim đấu hót nghệ thuật do Chi hội Chim cảnh tỉnh Cà Mau tổ chức vào ngày 14/12.

CLB Nụ Cười hồng Cà Mau nhận bằng khen tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025

Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng Cà Mau vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen tuyên dương tập thể tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động tình nguyện năm 2025, tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam diễn ra ở Quảng trường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh).

Ðảng viên trẻ nhiệt huyết cống hiến

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần tiên phong cống hiến, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo, thế hệ đảng viên trẻ Cà Mau đã và đang thể hiện vai trò đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, nhất là trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân tỉnh nhà quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.