Thứ tư, 12-11-25 09:33:47
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tuổi trẻ Bạc Liêu: Sẵn sàng cho Festival ĐCTT quốc gia lần I

Báo Cà Mau

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival) sẽ diễn ra. Đây được xem là ngày hội lớn của Bạc Liêu, nên các ngành, các cấp đều dốc toàn lực cho sự kiện này. Hòa trong không khí đó, với chức năng đặc thù của mình, tuổi trẻ Bạc Liêu cũng đã có nhiều hoạt động để chuẩn bị chào đón Festival.

ĐV-TN tham gia cùng cảnh sát giao thông đứng chốt đèn điều tiết giao thông vào giờ cao điểm. Ảnh: Y.N

Trong những ngày này, đô thị loại II Bạc Liêu như khoác lên mình chiếc áo mới. Bước ra đường, ai cũng cảm nhận được phố xá tinh tươm, sạch đẹp hơn. Những thành quả đó có sự góp công không nhỏ của lực lượng công nhân đô thị và sự xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN). Thay cho khoản thời gian nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, nhiều bạn trẻ đã hăm hở bắt tay vào các phần việc chỉnh trang đô thị. Từng nhóm từng phường phụ trách những nhiệm vụ khác nhau. Nhóm thu gom rác thải; nhóm đảm nhận công việc trồng hoa, tu sửa lại viền bo cây xanh; nhóm đảm nhận chăm sóc tuyến đường hoa; nhóm theo lực lượng công an tháo dỡ các mái che, nhắc nhở hộ dân buôn bán đúng quy định… Vào những giờ cao điểm, những chiếc áo xanh lại có mặt cùng với lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông ở các chốt đèn. Những chiến sĩ áo xanh tình nguyện đã tạo được sự thiện cảm cho người dân bằng chính sự cần mẫn, nhiệt tình của mình trong các hoạt động hướng về Festival.

Một điều khá bất ngờ đối với tất cả mọi người là sự trân trọng của giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên đối với bộ môn nghệ thuật ĐCTT. Cứ ngỡ chỉ có những thứ trẻ trung, tân thời mới thu hút được sự quan tâm của họ. Nhưng khi chứng kiến những tràng pháo tay nhiệt liệt của họ trong các hội thi hay chỉ đơn giản là trong chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” mới thấy rõ sức sống của ĐCTT, cũng như niềm đam mê của những người trẻ với bộ môn nghệ thuật này. Không chỉ vậy, thời gian gần đây, dù bận rộn với công việc, nhưng nhiều ĐV-TN công chức cũng tranh thủ thời gian tham gia lớp học ĐCTT. Không sở hữu chất giọng “trời phú” như nghệ sĩ, song họ chinh phục người nghe bằng chính niềm đam mê được hát, được tìm hiểu về bộ môn nghệ thuật truyền thống. Đó cũng là cách mà những người trẻ góp phần gìn giữ văn hóa quê hương. Từng là học viên đăng ký tham gia khóa học ĐCTT, bạn Phương Nhi chia sẻ: “Dù không có được chất giọng tốt, nhưng mình vẫn muốn tham gia học để nâng cao vốn hiểu biết về bộ môn nghệ thuật này. Hơn nữa, là con của quê hương bác Sáu Lầu mà không biết hát, không hiểu biết gì về vọng cổ, ĐCTT thì thấy ngại với bạn bè phương xa lắm”.

Đặc biệt, có hơn 200 ĐV-TN đã đăng ký làm tình nguyện viên trong những ngày diễn ra Festival. Lực lượng này cũng đã trải qua nhiều bước tập huấn. Đây chính là dịp để quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Bạc Liêu, do đó những tình nguyện viên phục vụ Festival phải hội đủ những tiêu chuẩn: thân thiện, hiếu khách và hiểu biết sâu sắc về quê hương mình.

Nhìn ở góc độ chuẩn bị cho Festival thì lực lượng ĐV-TN Bạc Liêu đã rất sẵn sàng. Tuy nhiên, sự chuẩn bị này chỉ mang tính chất phục vụ một sự kiện nhất thời, điều mọi người mong chờ là sau sự kiện này, thanh niên Bạc Liêu tiếp tục duy trì những kết quả mà mình đã gầy công xây dựng. Bởi trước khi diễn ra Festival, TP. Bạc Liêu còn đón một tin vui khác, đó là được công nhận đô thị loại II. Vấn đề đặt ra là thanh niên Bạc Liêu sẽ làm gì để xứng đáng là công dân của một đô thị loại II. Thực tế vẫn còn khá nhiều những hình ảnh chưa đẹp của thanh niên như: chạy xe lạng lách, dửng dưng trước người bị nạn, vứt rác bừa bãi trên đường phố… Muốn xây dựng TP. Bạc Liêu xanh - sạch - đẹp, con người Bạc Liêu văn minh, hiếu khách thì thanh niên - lực lượng trẻ phải là những người tiên phong. Chúng tôi cũng từng được nghe nhiều người Bạc Liêu khi đến Đà Nẵng đã hết lời khen ngợi về tính thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ với du khách của thanh niên nơi đây. Thanh niên Bạc Liêu cũng có thể làm được điều đó nếu các tổ chức Đoàn biết cách tuyên truyền, vận động để xây dựng ý thức cho mỗi người.

TUấN ANH

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.