Thứ hai, 10-11-25 23:22:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tuổi trẻ Bạc Liêu với hành trình đến Côn Đảo

Báo Cà Mau

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), nhiều đơn vị, Đoàn Thanh niên tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hành trình về thăm Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - nơi được mệnh danh là vùng đất linh thiêng của Tổ quốc. Được tận mắt chứng kiến những chứng tích một thời máu đổ, xiềng xích, gông cùm… nhiều người không giấu được niềm xúc động, thán phục và tự hào trước lý tưởng sống cao đẹp, tinh thần yêu nước quật cường của những người tù chính trị năm xưa.

Đoàn cán bộ Huyện đoàn Đông Hải chụp ảnh lưu niệm trong chuyến tham quan Côn Đảo. Ảnh: Quốc Quý

Tại cửa biển Trần Đề thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng, đoàn cán bộ Huyện đoàn Đông Hải đã xuống tàu SuperDong II bắt đầu hành trình về miến đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vượt chặng đường dài hơn 87km, với khoảng thời gian 2,5 tiếng đồng hồ vượt sóng trên biển, đoàn đã đến Côn Đảo. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt của đoàn cán bộ Huyện đoàn Đông Hải là những vạt rừng xanh bạt ngàn, núi non hùng vĩ, biển trời bao la. Nếu không tận mắt chứng kiến chứng tích, những hình thức tra khảo man rợ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đối với những người tù chính trị thì không ai dám nghĩ nơi đây từng là “địa ngục trần gian”.

Ngay sau khi đặt chân lên vùng đất linh thiêng của Tổ quốc, đoàn cán bộ Huyện đoàn Đông Hải đã đến tham quan hệ thống nhà tù Côn Đảo - nơi ghi dấu bước chân lưu đày của các chiến sĩ cách mạng yêu nước, cũng là trường đào tạo bản lĩnh chính trị và lòng trung kiên, bất khuất trước những trận đòn tra tấn dã man, phi nhân tính của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những dấu ấn ấy cho đến hôm nay vẫn còn in rõ trên vùng đất Côn Đảo và khi nhắc lại ai cũng phải rùng mình khi nghe đến những hầm xay lúa, xà lim, phòng tối, khu đập đá, biệt giam chuồng cọp… Chính sự tra tấn tàn bạo ấy đã khiến hơn 20.000 chiến sĩ yêu nước không chịu nổi nên vĩnh viễn nằm lại nơi đây trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng đội và nhân dân Việt Nam. Rời hệ thống nhà tù Côn Đảo, trời đã nhá nhem tối, đoàn được người dân địa phương đưa đến Cầu tàu 914 và Nghĩa trang Hàng Dương để thắp hương bày tỏ lòng tri ân đối với những chiến sĩ cách mạng, những người tù yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn cũng đến viếng mộ chị Võ Thị Sáu - người con gái miền Đất Đỏ với khí phách dũng cảm làm biết bao kẻ thù run sợ và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Anh Nguyễn Hoàng Gia, Bí thư Huyện đoàn Đông Hải, chia sẻ: “Xác định việc giáo dục các giá trị truyền thống cách mạng của cha anh đi trước cho thế hệ trẻ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chuyến tham quan Côn Đảo đã giúp cán bộ Đoàn hiểu rõ hơn về quá trình đấu tranh gian khổ, lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ trước. Đây sẽ là nguồn kiến thức bổ ích hỗ trợ việc giáo dục cách mạng cho đoàn viên - thanh niên địa phương”.

Ngoài Huyện đoàn Đông Hải, thì hơn 52 học viên của lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 24 của Trường Chính trị Châu Văn Đặng cũng vừa có chuyến tham quan thực tế cuối khóa tại Côn Đảo. Chuyến tham quan này đối với các học viên là vô cùng bổ ích và có ý nghĩa giáo dục giá trị lịch sử rất cao. Học viên Phạm Thị Nhanh chia sẻ: “Biết đến Côn Đảo qua sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng trực tiếp đến nơi đây mới thấy hết sự khốc liệt của chế độ nhà tù thực dân, đế quốc, mới thấy hết sự hy sinh của những chiến sĩ tù cách mạng. Qua đó nhắc nhở thế hệ hôm nay sống phải có trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước để xứng đáng với những hy sinh, công ơn của thế hệ đi trước”.

Khép lại hành trình về nơi được ví là “bàn thờ Tổ quốc”, mỗi người mang trong mình một cảm xúc khác nhau. Nhưng có lẽ điều đọng lại chính là hình ảnh rất nhiều những ngôi mộ vô danh. Tất cả họ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc khi tuổi đời còn rất trẻ. Bằng tất cả tấm lòng và sự thành kính, thế hệ trẻ hôm nay kính cẩn nghiêng mình trước hàng vạn anh linh nằm lại Nghĩa trang Hàng Dương. Và xin cho phép gọi các anh với tên chung là “liệt sĩ”.

HOÀNG LAM

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.