Thứ sáu, 20-3-26 22:49:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tuổi trẻ nhớ về ngày non sông thống nhất

Báo Cà Mau

Mốc son chói lọi của đại thắng mùa Xuân 1975 đã tạc vào lòng người dân đất Việt niềm tự hào mãnh liệt về thời khắc non sông thu về một mối. Trong những ngày cuối tháng 4 sục sôi khí thế hào hùng ấy, tuổi trẻ Bạc Liêu đã và đang tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Qua đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi chào mừng sự kiện lịch sử vĩ đại này.

Tự hào truyền thống

Cái nắng gay gắt những ngày cuối tháng 4 dường như không làm chùn bước nhóm thanh niên của Đoàn cơ sở Phường 2 (TP. Bạc Liêu) thực hiện nhiệm vụ treo cờ Tổ quốc, mà ngược lại còn làm cao rộng thêm vòm trời xanh, tạo nền cho những lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay trong gió. Vừa tỉ mỉ nâng niu, vuốt phẳng phiu cờ Tổ quốc trước khi tra vào cột cờ, anh Tạ Tuấn Vũ - Bí thư Đoàn cơ sở Phường 2, chia sẻ: “Tuổi trẻ Phường 2 cảm thấy thật vinh dự, tự hào khi được Đảng ủy, UBND phường giao nhiệm vụ cắm cờ, vận động người dân treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023). Theo đó, có khoảng 500 cột cờ được tuổi trẻ Phường 2 cắm trên các tuyến Ninh Bình, Cao Văn Lầu, Nguyễn Thị Minh Khai, lộ Giồng Me, lộ Bờ Tây tạo nên “bức tranh tuyệt tác” trong những ngày tháng 4 lịch sử. Còn gì thiêng liêng hơn khi chính tay mình treo từng lá cờ Tổ quốc, lắng nghe quê hương cất vang lời ca: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”.

Từ đầu tháng 4, trên nhiều Fanpage cá nhân, hội nhóm Facebook, Zalo, Cổng thông tin điện tử nội bộ của Đoàn Thanh niên các cấp, lực lượng đoàn viên - thanh niên cũng bắt đầu thay đổi ảnh đại diện chào mừng 30/4 và đăng tải những tư liệu, thước phim quý sống mãi cùng năm tháng... Qua đó, đã góp phần tái hiện thật sống động về thời khắc làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 của toàn dân tộc. Không chỉ vậy, trên khắp nền tảng mạng xã hội, tuổi trẻ Bạc Liêu còn tạo hiệu ứng lan truyền nhanh về những bài hát đi cùng năm tháng gắn liền với 30/4; chia sẻ thông tin về những cá nhân kiệt xuất, những câu chuyện cảm động về người thật - việc thật đã góp phần vào chiến thắng mùa xuân lịch sử của dân tộc, trong đó có quân và dân Bạc Liêu.

Soi mình vào quá khứ hào hùng của tiền nhân, thế hệ trẻ Bạc Liêu hôm nay càng dặn lòng mình phải sống có trách nhiệm, ước mơ, hoài bão đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ TP. Bạc Liêu ôn lại truyền thống ngày 30/4 trong hành trình du lịch học sử tại “địa chỉ đỏ” Khu căn cứ Thị ủy Bạc Liêu. Ảnh: Đ.K.C

Viết thêm những câu chuyện đẹp

Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, tuổi trẻ toàn tỉnh đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu. Song song đó, các “địa chỉ đỏ” lịch sử, cách mạng của địa phương, các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng… cũng là điểm đến để thế hệ trẻ thực hiện các phần việc dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; đồng thời tham quan, tìm hiểu về các di tích lịch sử, cách mạng đặc biệt trên quê hương mình.

Đơn cử là mới đây, tuổi trẻ TP. Bạc Liêu đã tổ chức hành trình du lịch học sử về “địa chỉ đỏ” - Khu căn cứ Thị ủy Bạc Liêu (phường Nhà Mát). Tại đây, đoàn đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử, tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Khu căn cứ Thị ủy Bạc Liêu, bối cảnh lịch sử địa phương vào ngày 30/4/1975 và quá trình chiến đấu anh dũng, kiên cường của các thế hệ cha ông đi trước để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Dịp này, đoàn còn tổ chức chăm sóc, dọn vệ sinh khu di tích.

Tuổi trẻ huyện Hòa Bình cũng vừa tổ chức hành trình “Đi tìm địa chỉ đỏ” tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tại nơi linh thiêng này, tuổi trẻ huyện nhà đã hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của chiến thắng 30/4/1975 trong cách mạng nước ta - chiến thắng to lớn đưa Tổ quốc Việt Nam bước vào thời kỳ độc lập tự chủ hoàn toàn. Càng tự hào về truyền thống bất khuất của cha ông, thế hệ trẻ hôm nay càng yêu nước, tự tôn dân tộc, sống có hoài bão, lý tưởng và thường xuyên bồi đắp đạo đức cách mạng.

Trước đó, Chi đoàn Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu đã tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà miễn phí cho hơn 130 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, khuyết tật… ở địa bàn Phường 5. Đây là hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa và thiết thực mà tuổi trẻ Trung tâm Y tế thành phố chọn thực hiện để chào mừng ngày non sông thống nhất.

Có thể nói, chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng về ngày 30/4 của tuổi trẻ tỉnh nhà chính là món quà tinh thần vô giá, là những câu chuyện đẹp trong thời bình mà thế hệ trẻ hôm nay dành để tri ân người đi trước.

Kim Trúc

Dưới nếp chân chim là một thời hoa lửa

Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khát vọng trẻ

Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.

Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Hoà nhịp chào mừng Ðại hội Ðảng

Hoà chung không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, tuổi trẻ Cà Mau đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên (HSSV) Việt Nam (9/1) là dịp tuổi trẻ hôm nay thêm tự hào truyền thống vẻ vang và gìn giữ, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.

Dấu ấn tuổi trẻ Cà Mau năm 2025

Năm 2025 ghi dấu chặng đường hoạt động sôi nổi, toàn diện của tuổi trẻ Cà Mau trên tất cả các lĩnh vực. Từ giáo dục lý tưởng chính trị đến các phong trào hành động vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội của những tiếng hót hay

Những chú chim chào mào đã có cơ hội thể hiện được giọng hót tại Hội thi chim đấu hót nghệ thuật do Chi hội Chim cảnh tỉnh Cà Mau tổ chức vào ngày 14/12.

CLB Nụ Cười hồng Cà Mau nhận bằng khen tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025

Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng Cà Mau vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen tuyên dương tập thể tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động tình nguyện năm 2025, tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam diễn ra ở Quảng trường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh).

Ðảng viên trẻ nhiệt huyết cống hiến

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần tiên phong cống hiến, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo, thế hệ đảng viên trẻ Cà Mau đã và đang thể hiện vai trò đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, nhất là trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân tỉnh nhà quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.