Chủ nhật, 9-11-25 01:08:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ước hẹn với mùa xuân

Báo Cà Mau

Như một lời ước hẹn, khi nàng xuân vừa nhẹ nhàng chạm ngõ thì cũng là lúc các bạn trẻ tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực đơn… để đón Tết cổ truyền dân tộc bên người thân, bạn bè. Không khí của những ngày giáp Tết cũng vì thế mà trở nên rộn rã!

Các bạn trẻ mua sắm đồ dùng trang trí Tết cho gia đình. Ảnh: Đ.K.C

Gìn giữ phong vị Tết cổ truyền

Chưa đến giữa tháng Chạp mà gian bếp nhà bạn trẻ Trần Ngọc Mai (ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) đã ngạt ngào mùi của Tết. Củ kiệu, dưa hành, tép chao… được Ngọc Mai tỉ mẩn chuẩn bị từng công đoạn, gia giảm nguyên liệu phù hợp với khẩu vị của gia đình. Tất cả được Mai khéo léo sắp xếp vào các keo, lọ thật bắt mắt. Những keo, lọ dùng để biếu tặng bạn bè, người thân còn được Mai “cách điệu” thêm bằng những chiếc nơ xinh cùng dòng chữ “Chúc mừng năm mới”.

Đang khoe thành quả chuẩn bị gần nửa tháng qua, thì nồi chiên không dầu nhà Mai cũng báo vừa sấy xong mẻ tôm khô mới. Mùi tôm khô thơm lừng cả gian bếp, đánh thức mọi giác quan. Thấy chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Mai cười giải thích: “Tôm khô là món không thể thiếu của gia đình tôi trong những ngày Tết. Những năm nắng tốt, tôi thường phơi tôm khô theo kiểu truyền thống. Nhưng năm nay thời tiết thất thường nên tôi lên mạng học cách làm tôm khô mới từ nồi chiên không dầu. Vẫn công thức ướp tôm như truyền thống, chỉ khác ở công đoạn phơi nắng thì thay bằng việc sấy với nhiệt độ thấp. Bất ngờ là vị tôm thơm, giòn và lạ miệng hơn”. Những ngày tới, nếu nắng tốt Mai còn dự định phơi thêm ít khô, chuẩn bị vài món bánh mứt “tủ” để tổ ấm nhỏ thêm đủ đầy phong vị Tết.

Những ngày giáp Tết cũng là khoảng thời gian bạn trẻ Nguyễn Tú Vy (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) không ngơi tay vì những công việc không tên. Hết tước lá mai, cho những bụi vạn thọ vào chậu, trang trí những góc nhỏ của gia đình, rồi đến làm dưa kiệu, dưa chua, cá khô, bánh phồng tôm… để cha nhâm nhi cùng các chú, các bác mấy ngày Tết. Thấy con gái luôn chân luôn tay, cha mẹ Vy sốt ruột: “Có mấy ngày tết thì tranh thủ nghỉ ngơi đi con”. Những lúc ấy, Vy chỉ cười: “Với con không khí chuẩn bị mới là Tết. Con thích và trân trọng cái cảm giác được tự tay mình chuẩn bị mọi thứ. Bởi, sự chuẩn bị ấy chính là kết tinh từ tình thương, sự quan tâm, mong muốn được dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân, cho tổ ấm nhỏ. Và đó cũng là cách con tiếp nối truyền thống gia đình gìn giữ những tinh hoa, hồn cốt của Tết cổ truyền…”.

Cùng lưu lại những khoảnh khắc đẹp

Sau một năm mệt nhoài vì gánh nặng mưu sinh, công việc, học hành, có lẽ điều mà ai cũng mong chờ nhất chính là được về quê, được đắm chìm trong không khí rộn ràng dọn dẹp, trang trí những góc nhà, khoảnh sân, lên thực đơn cho mấy ngày Tết… cùng gia đình, những người thân yêu. Cảm giác nôn nao, mong chờ ngày đoàn tụ thật thiêng liêng, khó tả! Về quê ăn Tết, du xuân, đi chúc Tết ông bà, họ hàng, được tíu tít nói cười, tâm tình những chuyện vui buồn năm cũ, mong chờ cuộc sống tốt đẹp, an yên… trong năm mới cũng là một phần trong kế hoạch vui xuân của nhiều bạn trẻ.

Trước khi về quê, nhiều nhóm bạn đã tranh thủ tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội, trao gửi những phần quà yêu thương đến với các cụ già, em nhỏ trong trung tâm bảo trợ xã hội, nhà trẻ mồ côi… để mang hơi ấm tình người lấp đầy những thiếu thốn vật chất, tinh thần của những hoàn cảnh không may trong cuộc sống.

Nhiều nhóm bạn trẻ cũng tranh thủ diện áo dài xuân cùng hội bạn thân xuống phố, dạo chợ hoa để lưu lại những bức ảnh thanh xuân rực rỡ. Bạn Bảo Ngân (Phường 2, TP. Bạc Liêu) hào hứng chia sẻ: “Cả tuần qua tôi và hội bạn thân đã tìm kiếm những studio chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố, cũng như những không gian đẹp, “chill”, đậm hơi thở mùa xuân để lên ý tưởng cho một bộ ảnh kỷ niệm Xuân 2023 của cả nhóm. “Xuống phố mùa xuân” là chủ đề mà chúng tôi chọn lựa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mọi không gian Tết trên địa bàn TP. Bạc Liêu, các huyện lân cận. Và tất nhiên sẽ không thể thiếu không khí, sắc màu rực rỡ của chợ hoa…”.

Những gương mặt rạng ngời hạnh phúc, hớn hở hòa vào dòng người tất bật chuẩn bị đón xuân như góp thêm vào mùa xuân những luồng sinh khí mới.

Kim Trúc

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.