Những ngày đầu năm mới luôn là khoảnh khắc đặc biệt để mỗi người nhìn lại một năm đã qua và mong ước những điều may mắn sẽ đến. Ngoài việc cầu mong gia đình, bạn bè, người thân mạnh khỏe, hạnh phúc, thì các bạn trẻ còn có những mong ước, mục tiêu cho riêng mình. Đó là đạt kết quả cao trong học tập, là tích cực tham gia những hoạt động thiện nguyện xã hội, là một năm suôn sẻ trong công việc…
Bạn trẻ ước mong một năm vạn sự như ý. Ảnh: H.T
Bước sang những ngày đầu của năm 2018, về xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng chàng trai trẻ làm nghề nuôi tôm quảng canh - Hoàng Kiên. Hoàng Kiên vui vẻ “khoe” với tôi thành quả của gia đình mình đạt được trong năm qua: “Mặc dù thời tiết thay đổi thất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhưng năm 2017 việc nuôi tôm của gia đình tôi đạt nhiều hiệu quả. Theo ước tính tổng thu nhập cũng được vài trăm triệu đồng. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình ổn định, có điều kiện mua sắm thêm thiết bị gia đình, trang hoàng nhà cửa đón tết cổ truyền của dân tộc”. Nói về những dự định trong năm mới, chàng trai này thật thà chia sẻ, cũng như nhiều nông dân khác, không có mong ước gì lớn hơn là một năm mưa thuận gió hòa, nuôi tôm đạt năng suất cao. Ngoài ra cũng mong Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tạo diện mạo cho làng quê ngày càng tươi sáng, giúp người nông dân có thể vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê mình.
Nếu như những thanh niên “chân lấm tay bùn” mong muốn một năm mùa màng bội thu, thì các bạn học sinh - sinh viên ngoài cầu mong cho gia đình, người thân mạnh khỏe, hạnh phúc, còn ước muốn và đặt mục tiêu sẽ đạt được thành tích cao trong học tập. Là sinh viên năm thứ 4 của Trường đại học Bạc Liêu, Khôi Nguyên mong rằng có được số điểm tròn trĩnh trong luận văn tốt nghiệp. Và bạn trẻ này cũng hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc ổn định, phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng. “Bước sang năm mới, tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những người thân yêu của mình. Riêng tôi thì gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp”, Khôi Nguyên bộc bạch.
Ngoài những chuyến đi phượt, khám phá vùng đất mới thì hành trình về vùng sâu, vùng xa hỗ trợ địa phương làm các công trình giao thông nông thôn, giúp đỡ người nghèo… cũng là những dự định của nhiều bạn trẻ trong năm mới này.
Ai cũng có ước mơ. Đó có thể chỉ là những nhu cầu bình thường trong đời sống hàng ngày, nhưng cũng có thể là những khát khao hướng thượng, những kế hoạch dài hơi. Mỗi ước mơ dù lớn lao hay giản dị, đều cần được tiếp lửa bằng nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng của bản thân. Một mùa xuân nữa lại về, hy vọng những ước mơ còn dang dở của các bạn trẻ trong năm cũ sẽ sớm hoàn thành và những dự định trong năm mới cũng đạt được như ý nguyện.
HOÀNG LAM

Truyền hình







Xem thêm bình luận