Chủ nhật, 10-5-26 14:00:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vĩnh biệt NSNA Đặng Quang Sanh: Tiếc thương một nghệ sĩ đầy tâm huyết với đời, với nghiệp!

Báo Cà Mau

Hồi 17 giờ ngày 8/9/2013, tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đặng Quang Sanh đã trút hơi thở cuối cùng sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật! Làng nhiếp ảnh Bạc Liêu từ đây mất đi một “đàn anh” khi ông là một trong những cây đại thụ của nhiếp ảnh Bạc Liêu! Những lời tiếc thương sâu sắc, những câu chuyện kể về người NSNA suốt đời nhiệt tâm cống hiến cho đời, cho nghiệp được truyền cho nhau trong niềm rưng rưng xúc động…


NSNA Đặng Quang Sanh (tước hiệu AVAPA), sinh năm 1939, quê quán Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Từ trần lúc 17 giờ ngày 8/9/2013
1 bằng khen Bộ VH-TT&DL, 1 huy chương vì sự nghiệp VHNT năm 2005
Các tác phẩm tiêu biểu:
- Thăm lưới (HCĐ ĐBSCL 2005, Cúp pha lê Ý 2005);
- Con người và biển cả (HCĐ Hội Nhiếp ảnh Ý, HCĐ FIAP 2005);
- Muối trắng Bạc Liêu (giải C xuất sắc quốc gia 2006)…


Sáng thứ hai đầu tuần, tin buồn của gia đình nhiếp ảnh Đặng Quang đã được khắp nơi biết đến! Những cú điện thoại chia buồn, những lời tiếc thương, những câu chuyện kể về ông - NSNA Đặng Quang Sanh - cứ truyền cho nhau trong nỗi tiếc thương vô hạn! Mới đây thôi, tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Điện ảnh - Nhiếp ảnh Việt Nam 15/3, người ta còn thấy NSNA Đặng Quang Sanh vinh dự lên nhận bằng tuyên dương của UBND tỉnh Bạc Liêu ghi nhận thành tích của một gia đình có 6 thành viên là NSNA Việt Nam và có công lớn trong những thành công của nhiếp ảnh Bạc Liêu. Vậy mà giờ đây, vĩnh viễn không còn thấy ông, một người nghệ sĩ ra đi nhưng tiếng thơm còn lan tỏa…

Tiệm chụp hình Hoa Phượng nằm trên đường Trần Phú (TP. Bạc Liêu) là cơ ngơi, đồng thời cũng là tổ ấm đã sinh ra và nuôi dưỡng cho làng nhiếp ảnh Bạc Liêu những tài năng! Người trụ cột chính là NSNA Đặng Quang Sanh. “Làm quen” với nhiếp ảnh như một nghề để mưu sinh, 18 tuổi, ông Đặng Quang Sanh làm thuê cho hiệu ảnh Nguyễn Văn (một hiệu ảnh nổi tiếng ở Bạc Liêu lúc ấy). Không lâu, ông đã phát hiện ra đó là niềm đam mê của mình. Không chỉ chú tâm học nghề, ông còn hướng niềm đam mê ấy cho 2 người em trai, sau này họ cũng trở thành NSNA Việt Nam, đó là các NSNA Đặng Quang Thanh (đã qua đời) và Đặng Quang Khương! Tiếp tục sự nghiệp của cha, những người con của ông là các NSNA Đặng Quang Minh, Đặng Quang Vinh, Đặng Quang Hiển cũng đã góp nhiều thành tích trong làng nhiếp ảnh hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau với những giải thưởng vinh dự cấp quốc tế, quốc gia, khu vực…

Thăm lưới - một trong những tác phẩm của NSNA Đặng Quang Sanh (ảnh do gia đình cung cấp).

Trong những dòng hồi tưởng về chú Hai Sanh (cách gọi thân mật mà nhiều người gọi NSNA Đặng Quang Sanh), chúng tôi phải kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của chú khi nhớ đến câu nói: “Cuộc đời rất cần chúng ta” mà chú dùng để dạy con trai mình. Chuyện kể rằng: NSNA Đặng Quang Minh - con trai ông, năm ấy 12 tuổi đang học ở một trường làng Bạc Liêu. Một lần đi học về, anh ghé chơi cờ tướng với mấy ông lão thì cha xuất hiện và bảo anh về. Trên đường về, người cha đã nói với con trai rằng: “Cuộc đời rất cần chúng ta. Sao con có thể quay mặt vào bàn cờ mà bỏ cuộc đời”. Chỉ câu nói đó, người con trai đã bỏ cờ tướng cho đến bây giờ…

Một lần khác, Sở VH-TT&DL Bạc Liêu phối hợp với Liên hiệp Hội VHNT tỉnh tổ chức trưng bày triển lãm ảnh chủ đề Gia đình văn hóa. Chi hội Nhiếp ảnh họp các hội viên để phát động sáng tác. Thế là chú Hai Sanh lặng lẽ vác máy đi tìm những gia đình văn hóa, không phải loanh quanh ở nội ô thành phố Bạc Liêu mà chú lặn lội đến một số huyện để chụp, rồi về cặm cụi các khâu khác để cho ra thành phẩm giao cho chi hội của mình. Thế mới thấy, đâu chỉ đợi những cuộc thi cấp cao, những giải thưởng lớn… chú Hai Sanh đã nhiệt thành với nghiệp như thế, ngay ở những bức ảnh bình dị, gần gũi như thế…

Không giấu được niềm xúc động trước một bậc thầy trong nghiệp lẫn trong “trường đời”, NSNA Lâm Thanh Liêm, Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ: “NSNA Đặng Quang Sanh ra đi là một mất mát lớn đối với làng nhiếp ảnh Bạc Liêu! Ông là một nghệ sĩ gương mẫu trong nghề nghiệp lẫn trong cuộc sống thường nhật. Trong vai trò là một trong những người đầu đàn của nhiếp ảnh Bạc Liêu, bất cứ phong trào nhiếp ảnh nào ở Bạc Liêu, và cả ở ngoài tỉnh, ông cũng tham gia bằng thái độ đầy trách nhiệm…”.

Vòng quay sinh - lão - bệnh - tử là quy luật, dẫu biết vậy nhưng trước một con người như ông, chúng ta tiếc thương sâu sắc khi ông từ giã cõi đời và không thể nào quên những gì ông đã để lại cho cuộc đời này. Những ngày ông bệnh nặng, bè bạn, anh em đến thăm hỏi, họ nhìn thấy trên khóe mắt của người nghệ sĩ già một niềm tiếc nuối, không phải tiếc nuối vì sắp ra đi, mà vì không còn được cầm máy đi đây đi đó… Những chuyến đi thực tế sáng tác cùng anh em vẫn còn được ông nhắc đến trong những ngày sắp từ giã cõi đời…

Về thành tích của NSNA Đặng Quang Sanh, chúng tôi chỉ tìm được vài dòng ngắn ngủi từ con trai ông, NSNA Đặng Quang Vinh vốn rất kiệm lời… Song, tình cảm, thái độ trân trọng của đồng nghiệp, anh em dành cho ông thì không biết bao nhiêu giấy mực mới chứa đựng hết! Có câu nói: “Đời sống chỉ là một khoảnh khắc nhưng với khoảnh khắc ấy, người ta có thể làm nên những việc vĩnh cữu”. Vâng! Những tác phẩm ảnh nghệ thuật chứa đựng trái tim tâm huyết của người nghệ sĩ, thái độ sống đầy trách nhiệm với đời của NSNA Đặng Quang Sanh chính là “những việc vĩnh cữu” sẽ đọng mãi trong lòng người ở lại…

Cẩm Thúy

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.