Thứ tư, 13-5-26 05:32:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vụ giả danh nhà báo lừa ngành Giáo dục: Cần làm rõ chuyện giả danh nhà báo

Báo Cà Mau

Như thông tin báo Bạc Liêu đã đưa về trường hợp một đối tượng tự xưng “nhà báo” đến các trường học lấy thông tin để thực hiện ấn phẩm “Chân dung nhà quản lý”. Mới đây, đối tượng này đã “đăng đàn” nói mình không giả danh. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã tiến hành xác minh thông tin trên đối với những người trong cuộc.

Chân dung ông Lê Văn Sang, người tự xưng “nhà báo” khi đến Bạc Liêu liên hệ với các đơn vị. Ảnh: Báo Gia đình Việt Nam

Theo đó, trên báo Gia đình Việt Nam ngày 7/4/2016, ông Lê Văn Sang - quyền Giám đốc Công ty truyền thông Sang Lê (đơn vị đã thực hiện quyển “Ngành Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu - Chặng đường phát triển trong 20 niên học” và đang tiến hành thực hiện ấn phẩm “Chân dung nhà quản lý” vào tháng 3/2016) cho rằng mình có tư cách pháp nhân, có giấy phép xuất bản xuất bản phẩm và thực hiện quyển kỷ yếu có sự cho phép, phối hợp của cơ quan quản lý giáo dục. “Khi đi thực hiện cuốn kỷ yếu này cho ngành Giáo dục Bạc Liêu chúng tôi được giới thiệu là đại diện cho Công ty truyền thông Sang Lê. Bên trong quyển kỷ yếu cũng ghi rõ chủ biên, biên soạn, biên tập, công ty in ấn và giấy phép xuất bản. Tuy nhiên trong quá trình xuất bản quyển kỷ yếu này cũng không tránh khỏi một số thiếu sót, nhưng chúng tôi khẳng định là không mạo danh, lừa ngành Giáo dục và phối hợp tuyên truyền tự nguyện theo hợp đồng ký kết”.

Một số “thiếu sót” như ông Sang nói được ông Lâm Thái Nghiệp, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở TT&TT, chỉ ra là: Trên quyển kỷ yếu này không có thông tin về khổ in, số lượng in, thời gian nộp lưu chiểu, không có thông tin địa chỉ, số điện thoại của Nhà xuất bản, công ty in, người chịu trách nhiệm xuất bản… theo Luật Xuất bản năm 2012. Về giấy phép xuất bản, trên quyển kỷ yếu này ghi là: GPXB số: 135/QĐ/NXBVHVN ngày 01-04-2015 629-2015/CXBIPH/14-31/VNTPHCM. Tuy nhiên, theo điều tra của chúng tôi thì ngày hoạt động của Công ty Sang Lê là ngày 10/6/2015. Điều này đặt ra một dấu hỏi lớn là giấy phép xuất bản số 135 là của Cục Xuất bản in phát hành cấp cho Nhà xuất bản VHVN hay là của Nhà xuất bản VHVN cấp cho xuất bản phẩm nói trên, vì vào thời điểm tháng 4/2015, chưa có công ty Sang Lê (chưa thành lập) và ông Lê Văn Sang chưa có tư cách pháp nhân để xin phép xuất bản!

Còn nếu nói về hợp đồng “tuyên truyền tự nguyện” thì bản thân ông Lê Văn Sang và Công ty Sang Lê cũng không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng với các đơn vị đối tác. Cụ thể: Trong điều 1 của Hợp đồng số 01/HĐQC (Hợp đồng tuyên truyền thông tin, ngày 22/7/2015) ghi: Đăng ký ấn phẩm: Tặng 01 quyển. Tuy nhiên, khi tiến hành thanh lý hợp đồng, nghiệm thu và bàn giao thì Công ty Sang Lê không tặng ấn phẩm như đã ghi trong hợp đồng mà buộc các đơn vị phải mua với giá 1 triệu đồng/quyển.

Qua trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Dân, cho biết: Khoảng cuối tháng 3/2016, có một người xưng là nhà báo Lê Sang của Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tìm gặp, đặt vấn đề làm sách “Chân dung nhà quản lý”. Tuy nhiên bà Thanh đã từ chối thẳng. Còn bà Nguyễn Hồng Hoa, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, khẳng định do có sự giới thiệu của một Phó Giám đốc Sở GD-ĐT (qua điện thoại) nên đối tượng trên cũng đã tìm gặp, tự giới thiệu mình là nhà báo, yêu cầu huyện phối hợp, giúp đỡ làm cuốn “Chân dung nhà quản lý”. Không chỉ thế, hầu hết hiệu trưởng các trường đều khẳng định, khi đến đơn vị để liên hệ lấy thông tin, hình ảnh để thực hiện cuốn kỷ yếu và cuốn chân dung nhà quản lý, đối tượng này đều xưng là nhà báo.

Như vậy, việc tự xưng là nhà báo của đối tượng này là có thật, được lặp đi, lặp lại nhiều lần, đối với nhiều người, nhiều đơn vị. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ chân dung “nhà báo”, việc giả danh của đối tượng trên và những người có liên quan trong quá trình thực hiện các ấn phẩm để trục lợi?!

Căn cứ quy định của Luật Báo chí thì hành vi mạo danh nhà báo để trục lợi cá nhân là hành vi bị nghiêm cấm. Điều 2, Luật Báo chí ghi rõ: “Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân”. Còn theo quy định tại điểm a, khoản 2 và điểm b khoản 4, Điều 6 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP thì hành vi “mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí” có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp...

Ngoài ra, tùy từng hành vi vi phạm pháp luật, mà các đối tượng này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những tội khác nhau theo Bộ luật Hình sự, như tội Cưỡng đoạt tài sản (Điều 135) hay tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) hoặc Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Điều 267)...

Xuân Châu

Gieo hy vọng cho nữ sinh nghèo mắc bệnh u não

Nhằm tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phước triển khai chương trình “Trao yêu thương - Gieo hy vọng”, lan toả tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Mới đây, chương trình tiếp tục trao hỗ trợ chi phí điều trị cho em Lê Thị Anh Thi, lớp 4, Trường Tiểu học C Phước Long, xã Vĩnh Phước, hiện đang điều trị bệnh u não tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh.

Nhớ mãi thời gieo chữ giữa mưa bom

Ngày 10/5, hơn 40 cựu giáo viên, học sinh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Trường Khánh Bình giai đoạn 1960-1975 (nay là Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Đông, xã Khánh Bình) có buổi họp mặt ấm áp và đầy xúc động.

Hơn 300 học sinh tham gia về nguồn kết hợp ngoại khoá chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác”

Hoạt động diễn ra vào ngày 10/5, do Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp Trường THCS Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu) tổ chức, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026).

Khởi công xây dựng cầu Khu đoàn Tây Nam Bộ gần 800 triệu đồng

Công trình cầu nằm trên tuyến kênh Hương Mai, nối liền Ấp 4 và Ấp 13, xã U Minh, với thiết kế chiều dài 42 m, rộng 3,2 m, tải trọng 2,5 tấn.

Tiếp nối hành trình sẻ chia với nạn nhân da cam

Thời gian qua, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, vai trò kết nối, vận động nguồn lực xã hội của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Cà Mau ngày càng được phát huy hiệu quả. Không chỉ hỗ trợ vật chất, nhiều chương trình còn hướng đến chăm lo lâu dài, tạo điều kiện để nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoà nhập cộng đồng.

Thu hút đầu tư cho “trụ cột an sinh”

Trong định hướng chiến lược, Cà Mau xác định y tế là “trụ cột an sinh” và là nền tảng cho phát triển lâu dài. Nhiều chương trình, đề án lớn được xây dựng, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm sự phụ thuộc vào tuyến trên.

“Ngày hội Nhân ái” lan toả yêu thương tại xã Cái Đôi Vàm

Ngày 9/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cái Đôi Vàm và Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức “Ngày hội Nhân ái” hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ôn luyện “nước rút” cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Từ kết quả kỳ thi thử, các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng cường phụ đạo cho học sinh còn hạn chế kiến thức, đồng thời siết chặt nhịp ôn luyện trong giai đoạn “nước rút”, hướng đến nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ra quân truyền thông bảo hiểm xã hội toàn dân

Ngày 9/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Bạc Liêu và BHXH cơ sở Vĩnh Lợi tổ chức Lễ phát động ra quân truyền thông hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2026, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Khi lịch sử, văn học "bước ra" trang sách

Không còn là những tiết học lý thuyết trên lớp, học sinh tại Cà Mau đang biến những trang sách văn học và những cột mốc lịch sử thành những vở kịch sống động, những mô hình STEM sáng tạo. Bằng tư duy của thế hệ 4.0, các em trở thành những “sứ giả” kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại bằng chính sự trải nghiệm và lòng nhiệt huyết của mình.