Chủ nhật, 10-5-26 19:27:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xây dựng Bia kỷ niệm sự kiện Mậu Thân 1968: Tri ân các chiến sĩ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

Báo Cà Mau

Sự kiện Mậu Thân năm 1968 ở Bạc Liêu là một trong những trang sử vẻ vang trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Tấm gương anh dũng hy sinh của các chiến sĩ Tiểu đội biệt động và Trung đội du kích xã Châu Hưng trong trận đánh của sự kiện đáng trân trọng, đáng để thế hệ hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ. Với ý nghĩa ấy, Bảo tàng tỉnh đang xúc tiến việc xây dựng Bia kỷ niệm sự kiện Mậu Thân 1968 đặt tại rạp hát Cao Văn Lầu.

Để tôn vinh và khắc bia ghi danh những chiến sĩ tham gia trận đánh này, Bảo tàng tỉnh tổ chức sưu tầm được danh sách 15 đồng chí thuộc Trung đội du kích xã Châu Hưng gồm: Nguyễn Minh Nhựt, Trần Văn Đực, Tô Văn Hoàng, Phạm Văn Tuôi, Lâm Văn Tèo, Võ Văn Quân, Hà Văn Hiệp, Dương Văn Bé, Nguyễn Văn Gừng, Võ Văn Tửng, Phạm Văn Các, Nguyễn Văn Thi, Lâm Văn Đực, Thái Văn Tùng, Võ Văn Đức; và 5 đồng chí thuộc Tiểu đội biệt động gồm: Châu Tuấn Kiệt, Trần Văn Tửng, Tùng, Bế, Đức.

Danh sách các chiến sĩ nêu trên chưa đầy đủ, do vậy Bảo tàng rất mong các gia đình có thân nhân tham gia trong Trung đội du kích Châu Hưng và Tiểu đội biệt động nêu trên hoặc người nào biết những chiến sĩ ở hai đơn vị này, thông báo cho Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu theo số điện thoại: (0781) 3932.064 - 0918.028.555.

Năm 1968, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của Khu ủy khu 9, Tỉnh ủy Sóc Trăng - Bạc Liêu; Ban chỉ huy (BCH) tổng tiến công và nổi dậy của tỉnh được thành lập và chọn 2 đơn vị TX. Bạc Liêu và Sóc Trăng là mục tiêu chính của tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân năm 1968.

BCH tổng tiến công và nổi dậy TX. Bạc Liêu do đồng chí Lê Quân - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban; về phía lực lượng tổng khởi nghĩa có 782 quân của 5 đại đội quân chủ lực Tỉnh đội, địa phương quân huyện Vĩnh Lợi, 1 khẩu đội pháo 8, 1 trung đội cối, 3 trung đội biệt động và 5 trung đội du kích xã. Ngoài ra, còn có các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị xã tham gia tổng tiến công và nổi dậy. Các lực lượng trên được chia ra làm 3 mũi đánh vào trung tâm, sào huyệt của địch ở TX. Bạc Liêu gồm 1 Tiểu đoàn biệt động quân, 1 Đại đội thám báo, 1 Đại đội cảnh sát dã chiến, Sư đoàn 21.

Đêm mùng 1, rạng mùng 2 Tết Mậu Thân, BCH mũi I giao cho đồng chí Trần Văn Tửng dẫn 41 chiến sĩ của 2 đơn vị: Tiểu đội biệt động do đồng chí Đức làm Tiểu đội trưởng, đồng chí Châu Tuấn Kiệt làm Tiểu đội phó và Trung đội du kích xã Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) do đồng chí Nguyễn Minh Nhựt (Ba Nhựt) làm Xã đội trưởng chỉ huy. Hai đơn vị đã vượt qua kênh xáng sân bay bằng xuồng mang theo từ Trà Văn, tiến đánh vào tòa hành chính và trung tâm quân sự Sư đoàn 21 của địch. Trên đường tiến công, quân ta đã diệt 3 cụm tuyến trên và hơn 20 tên địch, chiếm lĩnh một phần khu lò gạch Võ Tánh, một phần khu III và khu IV (phường 3 ngày nay).

Bia kỷ niệm sự kiện Mậu Thân 1968 đặt tại rạp Cao Văn Lầu.
Ảnh: C.T

Đến sáng mùng 2 Tết, địch đưa quân bao vây lực lượng của ta. Trận đánh diễn ra suốt ngày mùng 2 Tết rất ác liệt. Lực lượng địch đông hơn lực lượng ta hàng chục lần. Chúng dùng máy bay rải xăng đặc kết hợp với hỏa lực, súng cối các loại bắn phá, thiêu rụi toàn bộ các ngôi nhà của dân trong khu vực mà lực lượng ta đang chốt giữ từ miếu Ông Lò đến rạp Cao Văn Lầu ngày nay. Đây cũng là điểm cố thủ cuối cùng của các chiến sĩ. Mặc dù quân địch đông, hỏa lực, vũ khí mạnh nhưng các chiến sĩ Tiểu đội biệt động và Trung đội du kích xã Châu Hưng đã chiến đấu anh dũng đến tối mùng 2 Tết. Trong trận này, có 39 chiến sĩ hy sinh, chỉ còn 2 đồng chí là Trần Văn Tửng và Châu Tuấn Kiệt sống sót rút khỏi vòng vây của địch.

Tấm gương anh dũng hy sinh của các chiến sĩ Tiểu đội biệt động và Trung đội du kích xã Châu Hưng trong cuộc tử chiến vào Tết Mậu Thân 1968 đã ghi thêm một trang sử vẻ vang trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với kẻ thù! Họ xứng đáng được Tổ quốc đời đời ghi nhớ công lao vì đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc!

Chủ trương xây dựng Bia kỷ niệm sự kiện Mậu Thân 1968 trước rạp Cao Văn Lầu (do Bảo tàng tỉnh thực hiện) là việc làm có ý nghĩa thiết thực để tưởng nhớ đến công ơn của những tấm gương anh dũng ấy. Từ những cái tên sáng ngời khí tiết anh hùng khắc ghi trên bia kỷ niệm, chúng ta tự hào với dòng máu liệt oanh của ông cha! Đó cũng là cách để giáo dục sâu sắc truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của đồng bào cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Cẩm Thúy

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.