Chủ nhật, 10-5-26 05:34:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

"Xưởng” sửa chữa tàu dưới lòng kinh

Báo Cà Mau (CMO) Trong biển đêm, Thuyền trưởng Tàu 69 Nguyễn Hữu Phước (Năm Phước) lại cho tàu chuyển quay sang hướng Đông. 7 ngày trời lượn vòng như trò chơi ú tim ngoài biển, nguỵ trang khôn khéo, kinh nghiệm luồn lách, tránh tàu địch từ xa, đấu trí căng thẳng với tàu tuần tra của địch.

Trên tàu, thuyền trưởng Phước còn nhận lệnh chở cán bộ Trung ương vào Nam Bộ công tác. Anh biết trong số các vị ở trên tàu, có vợ đồng chí Lê Duẩn, có một bác sĩ trông trí thức, sáng sủa và rất phúc hậu, người Trà Vinh tên Nguyễn Thiện Thành, cùng với 72 tấn vũ khí. Con tàu này phải bằng mọi giá vào đến Bến Cà Mau.

Tượng đài Di tích Bến Vàm Lũng - Đường Hồ Chí Minh trên biển được xây dựng tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, do Nhà điêu khắc Trần Thanh Phong thực hiện Ảnh: Thanh Quang

Nhận được điện từ Bộ Tư lệnh Hải quân Đoàn 125, Đoàn 962, Bến Vàm Lũng mừng vui khấp khởi. Đã gần 1 năm nay Bến không được đón tàu vào. Mọi người đang hồi hộp đếm từng ngày chờ đợi. Nay đã là ngày tàu tới nơi, suốt đêm 22/4/1966, cả đơn vị không ai chợp mắt. Tất cả mọi người giữ đúng vị trí, chờ đợi một tia sáng tín hiệu xuất hiện ngoài khơi. Từ hồi hôm đã nôn nóng, đến 3 giờ sáng vẫn không thấy gì cả. Mọi người đang lo lắng căng thẳng thì nhận được điện từ Bộ Tư lệnh báo vào: “Tàu 69 đã vào”.

Niềm vui trào dâng lòng bến. Các quan sát viên trên ngọn đước căng mắt thật to nhìn ra hướng biển đón tàu. Trời đã hừng sáng, chỉ huy bến, ông Tư Mao, vẫn điều khiển quan sát viên phải tiếp tục chú ý không rời mắt ra hướng biển. Thế mà tàu đã lọt vào lạch Vàm Hố khi nào không ai hay. Vàm Hố cách bến này mấy cây số rừng. Mừng vui hết biết. “Bến” và “thuyền” ôm lấy nhau cảm động, vừa khóc, vừa cười sung sướng. Ông Tư Mao mừng không nói nên lời. Thuyền trưởng Năm Phước bóp tay ông Tư Mao, nói vào tai:

- Ngon lắm hen, 72 tấn đó, đã chưa Tư…
- Thật quý quá xá trời, không sao nói hết được tao đang mừng ra sao đâu bây ơi!
Mấy ngày trời căng thẳng từng giờ từng phút. Cực, không ăn không ngủ thì đã đành, nhưng lo lắng cho nhiệm vụ, lo vũ khí và người không vào được bến, lo đụng địch, lo bị tàu địch bao vây, anh em thuỷ thủ mặt mày hốc hác, hõm mắt trũng sâu.

Các má, các chị ở bến cứ vuốt tay từng người mà khóc, mà thương. Chỉ huy bến lâu nay mới được một phen tất bật trong niềm vui sướng được đón tàu vào, đón những người đồng chí trung kiên quả cảm, đón vũ khí quý như máu thịt của mình lên bến.

Khi vũ khí đã bốc lên xong, Tàu 69 nổi hẳn lên cao, mới lộ ra cả cái “chân vịt” đã hỏng nặng, không còn xoay được nữa. Giữa rừng đước ngập mặn không có một phương tiện nào để sửa chữa loại tàu sắt lớn này. Không lẽ đành bó tay?
Ông Tư Mao quan sát tính toán một hồi rồi gọi mấy người lại:
- Tụi bây đi chặt cho tao vài chục cây đước về đây.
Lúc này nước triều đang lớn, ông Tư hướng dẫn mọi người đóng cừ bắc dàn chống, đỡ lấy đít con tàu thật chắc, ở trên thì lấy dây chằng ghì ra tứ phía vào các thân cây đước, giữ cho tàu thăng bằng. Ông Tư kiểm tra, lay lay từng cây chống:
- Chỗ này đóng thêm hai cây chéo nữa.
- Dưới ca-bin này, bây cho thêm bốn cây nữa nghe!
Khi nước triều xuống, cả con tàu nằm hẳn trên dàn cây đước làm giá đỡ dưới bụng, chân vịt tàu lộ ra. Ông Tư huy động những tay thợ đã từng có tay nghề đóng tàu, sửa chữa tàu cá, cả lực lượng bến, trước hết đắp một cái đập ngăn nước bao xung quanh tàu, vét nước, vét bùn. Một “xưởng” sửa chữa tàu được hình thành ngay dưới lòng sông. "Xưởng” không điện, không khí đá, chỉ huy động được cả thảy 4 cây đèn khò thay nhau vừa khò, vừa sửa.

Ông Tư Mao trực tiếp điều khiển các “tay thợ” sửa. Sức người và trí tuệ có thể làm được những điều bất ngờ, tưởng như thần công hoá phép phù hộ. Một tuần lễ chống chọi với bùn, nước, cái chân vịt hỏng kia đã được ông Tư Mao và anh em bến sửa xong, tàu được “hạ thuỷ” hoàn chỉnh.

Một “xưởng” sửa chữa tàu ngay dưới lòng kinh. Thật sáng tạo, có lẽ ở đây, chỉ ở đây mới có phát minh sáng chế này. Do hoàn cảnh bến: chỉ có hai bàn tay và cái đầu, không lẽ chịu bó tay. “Cái khó ló cái khôn”, trong gian khổ, nguy nan, con người càng dạn dày, càng nảy sinh sáng tạo. Tuy đơn giản thôi, nhưng không có cái đầu chỉ huy tài tình, thì làm sao có “xưởng”, có thể sửa được cái chân vịt "tàu không số" kia.

Ông Tư Mao sau này còn biết bao phát minh, sáng chế trong việc vận chuyển vũ khí. Không chỉ trên bến, trên bờ như sáng chế “cần cẩu đước” vận chuyển thuỷ lôi, mà còn sáng tạo ra “thuyền hai đáy” vận chuyển vũ khí suốt mấy năm trời trên con đường Hồ Chí Minh trên biển

Mã Thiện Đồng

Cựu TNXP Cà Mau chung sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới các sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sáng 7/5, Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội.

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.