Chủ nhật, 10-5-26 09:44:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Yêu nước…

Báo Cà Mau

Mới sáng sớm, sân trước nhà ông Tư đã tập hợp cả đám người ngồi “tám” chuyện đại sự quốc gia. Thông tin nóng hổi về biển Đông mấy tuần nay đâu còn xa lạ ở cái xứ “khỉ ho cò gáy” này, khi mà nhà nào cũng có tivi để mỗi đêm ngóng tin thời sự, rồi còn xem tin tức trên báo mạng, thông tin sẻ chia trên “phây” (facebook) vì mấy đứa thanh niên bây giờ, điện thoại nhiều đứa đã đăng ký 3G…

Ra sức lao động, học tập mới là hành động thiết thực nhất thể hiện lòng yêu nước. Ảnh minh họa: B.T

Thông tin về vụ công nhân ở Bình Dương đình công, biểu tình, đập phá nhà máy được mổ xẻ nhiều nhất trong cuộc… “tám”. Nhiều người đồng tình cao độ với luận điệu “làm như thế là phải, vì đó là nhà máy của “thằng” Trung Quốc. Chúng ta phải tẩy chay tất cả những thứ gì thuộc về Trung Quốc”. Nói nhăng nói cuội một hồi cũng hơn tiếng đồng hồ thì ông Tư (chủ nhà) từ ruộng trở vô, ông tằng hắng giọng rồi hỏi: “Tụi bây bàn chuyện xong chưa? Sáng sớm không lo làm ăn, ở đó ngồi nói Đông, nói Tây”. Ông Tư lấy tay quệt giọt mồ hôi trên trán rồi nói tiếp: “Yêu nước không phải là hành động ngông cuồng hay ngồi đó bàn tán, hô hào đoàn kết là được đâu tụi con. Yêu nước là phải ra sức lao động, học tập, bởi dân giàu nước mới mạnh. Tụi con ngồi đây bàn chuyện đại sự quốc gia mà bỏ bê chuyện đồng áng thôi thì liệu có tác dụng gì không. Sao không yêu nước thiết thực hơn bằng hành động có ý nghĩa mà mỗi người chúng ta bây giờ có thể làm được… Sao không lo chuyên tâm lao động, học hành, ở đó mà bàn tán, nói khoác chuyện nọ xọ chuyện kia”.

Thằng Út cũng ngồi ở đó, nghe ông nội nói, tự dưng thấy hổ thẹn. Mấy ngày nay nó lên “phây” thấy người ta chia sẻ hình ảnh hướng về biển Đông, thông tin về biển Đông, coi nhiều tin thấy sự khiêu khích của bọn xâm chiếm…; nó không ngần ngại dùng những từ “không có trong từ điển” để lăng mạ họ. Nhưng rồi vì mải mê làm “anh hùng bàn phím” mà nó bê tha chuyện học hành, trong khi kỳ thi tốt nghiệp đang kề bên…

Những lời nói của ông Tư đã làm thức tỉnh nhiều người. Yêu nước đâu chỉ bằng lời nói, mà phải bằng hành động thực tế, trong hoàn cảnh thực tế nhất mỗi người phải biết yêu nước theo cách mình làm được. Thằng Út như thấm thía lời của ông nội, nên tự hứa với lòng sẽ chuyên tâm chuyện học hành để đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi tới…

ĐAN THANH

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.