Đó là suy nghĩ của những người đã dành phần hơn cả gian khổ - là hiểm nguy chực chờ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở tâm dịch TP. Hồ Chí Minh. Trong số y, bác sĩ (BS) đã được mọi người tôn vinh là những thiên thần áo trắng, chiến binh áo xanh nơi trận đầu gian nguy “chống dịch như chống giặc” đó, có nhiều người con ở khắp các tỉnh, thành phố cả nước đang cùng gồng gánh những công việc không nhẹ nhàng…
.jpg)
BS Huỳnh Nguyễn Hải Đăng trang bị đồ bảo hộ trước khi làm nhiệm vụ. Ảnh: H.Đ
Cách ly về là đi chống dịch
Gần 22 giờ một đêm trực tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Sài Gòn…
Từ nhóm chat đồng nghiệp, BS Huỳnh Nguyễn Hải Đăng nhận tin báo: “Có anh chị nào bên phường Cầu Kho, Quận 1 có thể hỗ trợ trường hợp này không: tội nghiệp cô bé 18 tuổi, mẹ bị đi cách ly rồi, giờ ba sốt cao, oxy máu chỉ còn 85%, ở nhà còn hai em nhỏ 10 và 8 tuổi, cô bé cũng đang sốt cao, rối quá luôn”. Đọc xong tin nhắn, BS Đăng chợt nhớ còn một giường có oxy, chừa nhận ca thở máy HFNC trên khu điều trị bệnh nhẹ chuyển xuống, nhưng bệnh nhân (BN) tạm ổn nên không chuyển xuống nữa. Thế là anh nhận ngay ca kêu cứu. Đồng ý nhận xong, lại phát sinh vấn đề là không có xe chuyển BN tới BV. Một ý kiến trong nhóm đề xuất người nhà tự đưa tới được không, đang tình thế cấp bách, quyết định đưa ra là “rồi, qua liền đi”. BN được chuyển tới tức tốc. Cho thở oxy, 15 phút sau, oxy máu lên trên 94%, coi như ổn…
Gần 00 giờ một đêm trực khác…
Mệt nhoài cả ngày chưa kịp chợp mắt, điện thoại lại reo: “Có số điện thoại lạ gọi cho em nói là BN dương tính gọi các nơi mà chỗ nào cũng quá tải, BN tổng trạng béo phì, lại có bệnh nền, mà SpO2 còn có 70%, giờ BV mình nhận được không anh?”. “Nhận luôn em, BN nguy hiểm vậy rồi, ngại ngùng gì nữa, kêu chở tới luôn đi, để anh sắp xếp giường”, BS Đăng quyết liền, không do dự.
BN được chuyển đến, SpO2 còn có 60%, các BS nhanh chóng dời các giường bệnh chật kín để tranh thủ có giường gắn máy thở HFNC cho BN thở. Sau 15 phút thì SpO2 của BN lên được 98%. Tạm ổn.
Những trường hợp cấp bách như thế không kể đêm ngày, giờ giấc tiếp diễn ở các BV tiếp nhận, điều trị BN COVID-19 ở nơi tâm dịch TP. Hồ Chí Minh…
Hạn cách ly vừa kết thúc (bởi một chuyến công tác chung, tài xế là F0, các y, BS cùng chuyến xe phải thực hiện cách ly theo quy định), chưa kịp đoàn tụ với người thân thì BS Đăng phải bước vào cuộc chiến chống dịch nơi tuyến đầu tiếp xúc trực tiếp với BN COVID-19 chuyển nặng - khi BV Đa khoa Sài Gòn trở thành BV điều trị COVID-19 tầng 3.
Từ ngày 26/7, theo văn bản khẩn của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về việc sắp xếp người bệnh theo đúng phân tầng phù hợp thì BV Đa khoa Sài Gòn tiếp nhận điều trị BN tầng 3 (gồm các BN mắc COVID-19 ở mức cơ bản, có triệu chứng ở mức độ trung bình và nặng, có hoặc không kèm bệnh lý). Những BV tầng 3 như thế này sẽ thực hiện hồi sức cấp cứu cho trường hợp chuyển biến nặng trước khi chuyển viện.
.jpg)
Bức vẽ của một cậu bé tiểu học gửi tặng "bác Đăng". Ảnh: H.Đ
Cuộc chiến không đơn lẻ
BS Đăng là người con Bạc Liêu công tác ở BV Đa khoa Sài Gòn. Anh vừa cưới vợ năm ngoái, niềm hạnh phúc riêng tư chưa được bao lâu thì dịch bệnh hoành hành, với nhiệm vụ chuyên môn của mình, anh cùng đồng nghiệp lao vào “cuộc chiến”. “Nhìn hình ảnh con phải cạo hết tóc, suốt ngày mặc đồ bảo hộ, tay thì dị ứng lên đốm đỏ vì đeo găng tay suốt, mẹ quá đau lòng, đêm nào cũng nằm trằn trọc nhớ, lo cho con mà nước mắt chảy dài…”, đọc những dòng tâm sự của mẹ nơi quê nhà Bạc Liêu, BS Đăng dẫu kiên cường đến mấy cũng là một người con hiếu thảo, nên cảm thấy xốn xang… Anh gửi về mẹ lời an ủi: “Con vẫn bình an, mẹ hãy an lòng và giữ sức khỏe để con còn tập trung làm việc. Người bệnh đang cần những người như chúng con. Con và các đồng nghiệp còn khỏe là còn chiến đấu được, “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”, đúng không mẹ?”.
Những phút ngắn ngủi vơi việc, BS Đăng còn là một tuyên truyền viên tích cực để góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bằng những thông điệp như “mọi người hãy cùng nhau cố gắng góp một phần sức lực để đẩy lùi đại dịch. Ai không góp được thì chỉ cần ở nhà là đủ”. Những kiến thức y tế cần thiết cũng được anh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, như thực hiện đúng các hướng dẫn của ngành Y tế về chăm sóc người thân bị mắc COVID-19 được theo dõi tại nhà, cung cấp các số điện thoại để liên lạc tư vấn về dịch, khuyến cáo về việc không nên chọn lựa vaccine…
Một bạn học cũ của BS Đăng, cũng là người Bạc Liêu, đang sinh sống ở Hoa Kỳ, đã nhờ người thân của mình ở Bạc Liêu gửi bánh tét để BS Đăng và đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ nạp thêm năng lượng sau những ca trực vất vả. Những phần bánh, trái cây gửi bằng tấm lòng như thế cũng đã được nhiều bè bạn, người thân chuyển đến các anh, chị, em cùng lời nhắn gửi động viên, tiếp thêm sức lực cho những chiến sĩ - y, BS đang ở nơi tuyến đầu tâm dịch của cả nước. Một cậu bé chuẩn bị vào lớp 4 còn gửi bức vẽ rất đáng yêu để cổ động tinh thần “bác Đăng”…
Câu chuyện của BS Đăng chỉ là một đại diện cho hàng ngàn y, BS, lực lượng nhân viên y tế đang trực tiếp đối mặt với gian nguy trong cuộc chiến vẫn còn dài phía trước. Những đoàn y, BS tình nguyện, tự nguyện khắp Bắc - Trung - Nam đã và đang hăng hái lên đường hướng về nơi tuyến đầu ấy, gác tình riêng, đạp bằng gian nguy, sợ hãi để thực hiện sứ mệnh người “từ mẫu” bằng trách nhiệm, bằng tình người. Hàng ngày, vẫn có thêm hàng ngàn ca F0, những chiến sĩ ấy mỗi phút giây vẫn đang căng mình chống dịch.
Nhưng cuộc chiến ấy chưa bao giờ đơn độc! Thương yêu, san sẻ của người thân, bè bạn và của Nhân dân cả nước đang hướng về các anh chị em, chính là động lực để những chiến sĩ đang bảo vệ tính mạng, sức khỏe Nhân dân luôn vững chắc niềm tin chiến thắng. Mỗi người hãy chung ý thức phòng, chống dịch cũng chính là góp phần giảm tải áp lực, nhọc nhằn cho những người đang chọn phần gian khổ ấy.
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận