Thứ tư, 24-6-26 12:21:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Có nơi nào đẹp như quê ta”...

Báo Cà Mau

Đó là cảm nhận thể hiện niềm tự hào, tình yêu với quê hương của người Bạc Liêu sau những chuyến du lịch (DL) tại địa phương trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 mới đây. Tuy sự cảm nhận này có phần cảm tính, bởi so với nhiều địa phương khác trong cả nước thì Bạc Liêu không có nhiều danh lam thắng cảnh do thiên nhiên ban tặng nhưng việc người Bạc Liêu thích đi DL trong tỉnh thời gian gần đây đã góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy sự tăng trưởng cho DL tỉnh nhà.

Bạn trẻ “check-in” bên cánh đồng điện gió trên biển thuộc huyện Hòa Bình.

LAN TỎA HÌNH ẢNH QUÊ NHÀ

Dịp lễ 30/4 và 1/5, DL Bạc Liêu đón khoảng 115.000 lượt khách, trong đó khách nội tỉnh có số lượng khá đáng kể. Điều này cho thấy, các điểm đến của tỉnh dần tạo được sức hút với dân địa phương, góp phần thực hiện cuộc phát động “Người Bạc Liêu đi DL Bạc Liêu”. Minh chứng rõ nhất cho điều này là trên các trang mạng xã hội, mọi người “rần rần” chia sẻ những bức ảnh chụp cùng gia đình, bạn bè đi chơi lễ tại các địa điểm DL ở xứ mình.

Anh Trần Quốc Dự - giáo viên Trường THPT Phan Ngọc Hiển (TP. Bạc Liêu) chọn điện gió Bạc Liêu, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương làm điểm đến cho gia đình trong những ngày nghỉ. Bài viết với dòng trạng thái “Có nơi nào đẹp như quê ta” được anh chia sẻ trên mạng xã hội nhận được nhiều lượt thích, sự hiếu kỳ của bạn bè ngoài tỉnh. Anh Dự bày tỏ: “Tôi chọn đi DL tỉnh nhà bởi việc đi lại trong dịp lễ thuận tiện, không mất nhiều thời gian và giá cả hợp túi tiền. Qua chuyến đi, tôi cảm thấy quê mình đẹp hơn, với cảnh sắc mang đậm dấu ấn phương Nam không thua kém bất cứ nơi đâu. Quan trọng hơn là tôi muốn lan tỏa vẻ đẹp của đất và người Bạc Liêu đến với bạn bè, du khách khắp nơi”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Lương (Phường 1, TP. Bạc Liêu) tự thiết kế tua tuyến đi chơi lễ cho gia đình. Đó là DL tuyến ven biển của TP. Bạc Liêu và huyện Hòa Bình với các điểm đến như: Biển nhân tạo, vườn nho Thái Hý, vườn nhà Tôm và Điện gió Hòa Bình 1. Mặc dù thời tiết dịp lễ khá oi bức, nhưng gia đình anh Lương đã có những giây phút vui vẻ bên nhau, được hòa mình vào không gian trong lành của rừng, vườn cây ăn trái. Đặc biệt, anh Lương được dành nhiều thời gian chơi đùa với 2 con, cùng con trải nghiệm chèo xuồng, hái nho. Những hình ảnh của chuyến đi được anh Lương đăng lên Facebook để lưu giữ lại kỷ niệm của gia đình, cũng như muốn chia sẻ phong cảnh đẹp của tỉnh đến cộng đồng mạng. Trong bài đăng, anh cũng mời bạn bè về với Bạc Liêu để du ngoạn, thưởng thức đặc sản quê mình.

Nhiều gia đình đến vui chơi, tham quan tại cà phê Trang trại Cừu. Ảnh: H.T

CẦN HƯỚNG ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP

Bên cạnh những cảm nhận tích cực, khách địa phương và du khách gần xa đến DL Bạc Liêu trong dịp lễ vẫn có những ấn tượng chưa đẹp. Đơn cử như gia đình anh Chí Linh (Phường 5, TP. Bạc Liêu) thấy không hài lòng khi bị thu phí vào cổng 30.000 đồng/người tại một điểm DL sinh thái nhưng dịch vụ không có gì đặc sắc. Trong khi đó, điểm tham quan Nhà vườn gỗ Xưa (huyện Hòa Bình) do mới được đưa vào hoạt động nên dịch vụ còn khá đơn điệu, hiện nơi đây chỉ có khu bán cà phê, ẩm thực, hồ bơi và câu cá giải trí. Anh Linh cho rằng, với không gian rộng rãi của điểm DL này, nếu được khai thác thêm các trò chơi dưới nước, trồng các loại cây ăn trái thì du khách sẽ có nhiều lựa chọn để giải trí, trải nghiệm.

Cách phục vụ, ứng xử chưa chuyên nghiệp của nhân viên tại các điểm DL do người dân làm chủ cũng nhận được nhiều góp ý của du khách. Mới đây, một du khách đã phàn nàn về chất lượng các món ăn hải sản tại điểm DL thuộc huyện Hòa Bình, dù nơi đây có đặc sản thế mạnh lại là thủy sản. Hay việc một số điểm đến lợi dụng dịp lễ để phụ thu, tăng giá vé tham quan cũng khiến du khách thấy khó chịu.

Bằng tình yêu quê hương và mong muốn DL tỉnh nhà sẽ phát triển xứng tầm, những góp ý của “khách nhà” cần được ngành DL quan tâm chấn chỉnh để hướng đến sự chuyên nghiệp, giúp du khách có những chuyến đi trọn vẹn, ấn tượng ở quê hương bản “Dạ cổ hoài lang”.

PHƯƠNG ANH

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.