Thứ tư, 1-7-26 06:14:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Đãi cát tìm vàng”​ cho sân khấu cải lương

Báo Cà Mau

“Đề án phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương (SKCL) tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025” có đề cập đến việc xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm SKCL của khu vực và SKCL sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Muốn vậy, việc đào tạo đội ngũ nhân lực là hết sức cần thiết.

Nghệ nhân Đỗ Ngọc Cần với thành tích giải Nhất cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020.

Vàng trong cát

“Lúc tốt nghiệp THPT, tôi nghe Đài PT-TH Bạc Liêu thông báo Đoàn cải lương Cao Văn Lầu tuyển sinh đào tạo diễn viên trẻ nên đăng ký dự tuyển. Sau khi được thử giọng qua hội đồng chuyên môn (gồm Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Minh Chiến, đạo diễn Quốc Khánh, nghệ sĩ Đoàn Muôn...), tôi được nhận vào đoàn. Tôi được đào tạo trung cấp cải lương, rồi sau đó học cử nhân ngành Luật (đây là thời gian tôi sang công tác ở Đài PT-TH Bạc Liêu và tham gia các cuộc thi chuyên nghiệp về SKCL, đoạt 2 Huy chương Vàng cuộc thi cải lương chuyên nghiệp toàn quốc). Hiện tôi đang tiếp tục học năm cuối lớp đạo diễn”, NSƯT Mỹ Hạnh (Nhà hát Cao Văn Lầu) kể. Chia sẻ về quá trình đi đến thành công trong nghề của mình, NSƯT Mỹ Hạnh đúc kết: “Nhờ lãnh đạo tỉnh rất quan tâm về vấn đề đào tạo nên chúng tôi mới có điều kiện để làm nghề”.

Một nghệ sĩ khác, chỉ hết lớp 7 trường làng rồi nghỉ học, nhưng sau đó với đam mê, nỗ lực, hiện chị đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản lý văn hóa. Tuy nhiên, thành tích đó ít được mọi người biết đến. Người ta biết đến chị bởi cái tài hơn - tiếng đờn kìm của nghệ nhân Đỗ Ngọc Cần đã nổi danh cả nước! Gần đây nhất, tại cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020, Ngọc Cần đoạt giải Nhất (trong 19 giải Nhất). Trước đó, năm 2008, Ngọc Cần đoạt giải độc tấu hay nhất bản “Dạ cổ hoài lang” tại cuộc thi này. Giải thưởng cho tài nghệ bẩm sinh chính là cơ duyên đưa Ngọc Cần đến với Đoàn cải lương Hương Tràm (năm 1996), sau nữa là Đoàn cải lương Cao Văn Lầu và giờ là một trong những tay đờn chủ lực của Nhà hát Cao Văn Lầu. Năm 1993, khi mới tuổi 15, với giải đặc biệt hội thi Độc tấu Đờn ca tài tử, Ngọc Cần đã bước chân vào nghề…

Ở Bạc Liêu có khá nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ thành danh đều xuất thân từ phong trào văn nghệ cơ sở. Các anh, chị có thể được ví như “vàng” được “đãi” từ những cuộc thi, hội thi. Rồi qua sự phấn đấu miệt mài của bản thân, sự quan tâm chăm chút của những người có trách nhiệm, vàng ngày càng nâng chất, ngọc được mài giũa càng sáng.

NSƯT Mỹ Hạnh (bìa trái hàng dưới) và NSƯT Giang Tuấn (bìa phải hàng trên) trong vở cải lương “Người đẹp giữa rừng xanh”. Ảnh: C.T

Tìm vàng cho SKCL

Trong chuyến làm việc với Sở VH-TT-TT&DL Bạc Liêu gần đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam đã đề cập và nhắc lại một cơ chế đặc thù trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực nói chung và tìm kiếm nhân tài cho SKCL nói riêng. Đó là cách làm hiệu quả mà trước đây đội ngũ đàn anh đã làm được. Điển hình là câu chuyện NSƯT Minh Chiến chính là người thầy đã luyện nên nhiều gương mặt thành danh hiện nay như NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Mỹ Hạnh, NSƯT Giang Tuấn... Từ những cuộc thi, hội thi về cải lương, nghệ thuật Đờn ca tài tử, NSƯT Minh Chiến đã có công tìm vàng trong cát, phát hiện và chăm bồi nhân tài cho SKCL.

Chuyện đào tạo nhân lực cho SKCL chắc chắn không giống như đào tạo một đội ngũ kỹ sư, trí thức với kiến thức chuyên môn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bằng chứng cụ thể là nhân tài của SKCL Bạc Liêu hiện tại đa số đều từ cách chiêu mộ, tìm kiếm nhân tài từ những hạt nhân ở cơ sở. Những tài năng bẩm sinh, thiên phú hoặc cha truyền con nối được phát hiện từ các hội thi phải gặp được sự nâng niu, trao truyền của những người có trách nhiệm và tâm huyết với việc nâng chất cho nghệ thuật SKCL.

“Thường xuyên tổ chức các cuộc thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu SKCL tạo điều kiện cho các đội ngũ nghệ sĩ, diên viên và học viên giao lưu, học hỏi nâng cao kỹ năng biểu diễn, thực hành nghệ thuật SKCL, đáp ứng tốt về nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển SKCL tỉnh nhà trong thời gian tới” là nội dung trong Đề án. Những sân chơi này chính là môi trường thuận lợi để “đãi cát tìm vàng”, chiêu mộ và đào tạo nhân tài. Những hạt nhân cho phong trào ngay từ cơ sở cần được phát hiện thật sớm để chăm bồi để như ngọc càng giũa càng sáng.

CẨM THÚY

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.