Thứ năm, 7-5-26 16:02:11
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Giữ lửa” cho nghệ thuật múa trống Sa-dăm

Báo Cà Mau

Trong kho tàng nghệ thuật dân gian Khmer, múa trống Sa-dăm (hay Chhay-dăm) là một trong những niềm tự hào của người dân phum sóc. Mặc dù không còn phát triển rầm rộ như trước, song nhiều nghệ sĩ và đồng bào Khmer Bạc Liêu vẫn âm thầm “giữ lửa”, phát huy sức sống loại hình nghệ thuật độc đáo này trong đời sống hiện đại.

Trong bất kỳ lễ hội, sinh hoạt văn hóa của người Khmer, múa trống Sa-dăm luôn là “món ăn tinh thần” không thể vắng mặt. Mọi người yêu thích vì sự vui nhộn, đặc sắc được tạo nên từ những nhạc cụ (chập chõa, Rua Keng, trống, Kráp…) và động tác múa.

Một tiết mục múa trống Sa-dăm của Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Theo các nghệ nhân múa trống Sa-dăm, xuất phát từ dân gian nên các động tác múa trống mang tính tùy hứng nhiều hơn là tuân theo bài bản. Muốn thể hiện thuần thục các điệu múa, người biểu diễn phải làm chủ được chiếc chiếc trống, điều khiển sao cho nhịp nhàng và sinh động. Ngoài ra, còn phải có sức khỏe tốt và sự dẻo dai để thể hiện liên tục nhiều động tác nhảy múa, thậm chí nhào lộn. Dù không còn nhanh nhạy như trước, nhưng những động tác múa của ông Lý Vương - Đội trưởng đội múa trống Sa-dăm xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) vẫn rất mềm mại, linh hoạt. Gần 20 năm dành tình yêu cho Sa-dăm, ông Vương đã góp phần gìn giữ và phát huy giá trị điệu múa trong cộng đồng. Từ niềm đam mê của bản thân, người nghệ nhân dân gian này đã âm thầm trao truyền cho thế hệ trẻ với hy vọng tình yêu Sa-dăm sẽ ngày càng lan tỏa. Đặc biệt, toàn bộ nhạc cụ, trang phục biểu diễn đều do đội tự xuất kinh phí trang bị. Ông Vương tâm sự: “Múa trống Sa-dăm là loại hình nghệ thuật rất độc đáo nhưng dần bị mai một trong cộng đồng người Khmer. Bởi vậy, tôi dành nhiều tâm huyết để truyền dạy cho các bạn trẻ những gì tôi đã được học về điệu múa này. Rất phấn khởi là các em đều yêu thích, chịu khó tập luyện, góp phần giúp múa trống Sa-dăm gìn giữ sức sống trong xã hội hiện đại”.
Những năm gần đây, múa trống Sa-dăm đã được chuyên nghiệp hóa bởi các đoàn nghệ thuật Khmer ở Nam bộ. Ngoài tính chất tùy hứng, điệu múa được sáng tạo để nâng tầm cho tiết mục biểu diễn. Nếu trước đây, Sa-dăm chỉ múa đơn, tập thể thì nay xuất hiện các hình thức: song tấu, tam tấu, tứ tấu theo kiểu đấu trống. Điểm hấp dẫn của những hình thức này là mỗi người biểu diễn vừa phải thể hiện cái tài riêng, vừa hỗ trợ nhau để tạo nên tiết tấu nhịp nhàng, lôi cuốn. Không chỉ là dùng tay, người biểu diễn còn dùng cả khuỷu tay, đầu gối, gót chân để đánh trống. Từ nhiều cách đánh khác nhau mà những giai điệu được tạo ra cũng rất phong phú, đặc sắc. Nghệ sĩ Lý Chiến (Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu) cho biết: “Tiết tấu của múa trống Sa-dăm có khi nhanh, khi chậm, lúc nhẹ nhàng giao duyên, lúc mạnh mẽ vui đùa. Cái khó nằm ở người múa trống phải vừa nhảy, nhào lộn nhiều vòng nhưng phải giữ được nhịp điệu, tuân theo tiết tấu. Với những giá trị độc đáo đó, múa trống Sa-dăm là nội dung không thể thiếu trong nhiều chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào Khmer của đoàn”.
Tiếng trống, điệu múa Sa-dăm không chỉ tượng trưng cho sự vui khỏe, an lành người dân tộc Khmer, mà còn giúp cho những lễ hội, sinh hoạt cộng đồng thêm tưng bừng, vui tươi. Nghệ thuật độc đáo này sẽ được ngành chức năng dành sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn để tồn tại mãi theo thời gian, đó là mong muốn của những nghệ sĩ, nghệ nhân Bạc Liêu trót gửi tình yêu cho múa trống Sa-dăm.
TRỊNH HỮU 

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.