Thứ bảy, 9-5-26 21:08:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Giữ lửa” đờn ca tài tử từ những lễ hội

Báo Cà Mau

Văn hóa cộng cư của ba dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa đã làm cho vùng đất Bạc Liêu quanh năm rộn ràng trong những lễ hội đặc sắc, độc đáo. Từ những lễ hội truyền thống ấy, không chỉ những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng được giữ gìn, phát huy, mà âm nhạc, lời ca phục vụ lễ hội còn là cầu nối tạo nên sự gắn kết. Trong đó, phải kể đến vai trò của nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) - một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Văn hóa cộng cư của vùng đất Bạc Liêu thể hiện rõ ở các ngày lễ tết, hội hè trong năm. Vì sống quần cư, giao thoa về văn hóa nên những ngày lễ tết của mỗi dân tộc giờ đây đã trở thành ngày vui chung của cả cộng đồng. Không quá lời khi nói rằng, dường như cả năm người Bạc Liêu bao giờ cũng trong tư thế vui với hội hè, đình đám. Nào là Tết Nguyên tiêu, Thanh minh, Đoan ngọ, Chôl Chnăm Thmây, Vu lan, Trung thu, Đôn-ta, Tết Nguyên đán… Thêm vào đó là các lễ Kỳ yên, Nghinh Ông, lễ tại khu di tích lịch sử… Và đâu đâu trong các lễ hội ấy, người ta cũng có cơ hội được thưởng thức ĐCTT. Sang thì được nghe các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn trên sân khấu lớn; ít kinh phí thì nhờ sự trợ giúp của các nghệ sĩ nghiệp dư, nghệ nhân trong các câu lạc bộ ĐCTT; “bèo” hơn nữa thì thưởng thức theo kiểu “cây nhà lá vườn”, bà con nào có tinh thần văn nghệ cũng có thể trở thành những tài tử “bất đắc dĩ”.

Biểu diễn ĐCTT trong lễ kỷ niệm 95 năm Ngày ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: H.T

Có thể nói, nghệ thuật ĐCTT đã trở thành một phần không thể tách rời trong các lễ hội ở Bạc Liêu và đã góp phần làm nên sức sống cho các lễ hội. Người dân Bạc Liêu không còn xa lạ khi thấy bà con người Khmer, người Hoa biểu diễn ĐCTT trong các lễ hội truyền thống của dân tộc mình. Thậm chí, họ ca còn mùi mẫn, luyến láy khéo léo, nhuần nhuyễn như những tài tử chuyên nghiệp. Một lần, nhận lời mời của một người bạn thân đến tham dự tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Cù Lao (ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), tôi đã thật sự ngỡ ngàng khi nghe một đôi nam nữ đồng bào Khmer ca rất hay bản vọng cổ “Chợ mới” của soạn giả Trọng Nguyễn.

Trong Tết Nguyên tiêu của nhiều gia đình người Hoa ở Bạc Liêu, người ta còn có sở thích trải chiếu dưới trăng, cả gia đình quây quần bên những chén trôi nước ngọt ngào, một số thành viên có năng khiếu ĐCTT sẽ phô diễn tài năng trong những tràng pháo tay khích lệ của gia đình. Còn với đồng bào người Kinh ở Bạc Liêu, ĐCTT đã ngấm sâu vào máu và các dịp lễ hội lớn trong năm sẽ là cơ hội tốt để “Bá Nha - Tử Kỳ” gặp nhau bên tiếng đờn tri ngộ, bên những lời ca sâu lắng tình đất, tình người.

Từ khi ĐCTT được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân… đã khẩn trưởng “vào cuộc”, dốc sức nâng chất các đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp, củng cố các câu lạc bộ ĐCTT địa phương, đào tạo đội ngũ kế thừa bằng cách phát động nhiều cuộc thi sáng tác, biểu diễn ĐCTT, mở các lớp tập huấn ĐCTT cho cán bộ, công chưc, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên. Và mỗi dịp du khách đến Bạc Liêu thì “đặc sản” ĐCTT là “món ăn tinh thần” vô giá làm nức lòng cả những vị khách khó tính.

Trong tất cả những giải pháp tối ưu góp phần tạo nên sự thành công của đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2014 - 2020”, thiết nghĩ chúng ta nên “tận dụng” triệt để những lễ hội để quảng bá và bảo tồn ĐCTT. Thông qua việc biểu diễn, tổ chức các trò chơi đặc sắc dưới hình thức hái hoa dân chủ, đố vui… về nghệ thuật ĐCTT. Từ đó, lồng ghép tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, hiện vật đặc sắc, hoặc các buổi tham quan thực tế đến Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu sẽ giúp các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu và có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại các lễ hội để “giữ lửa” cho ĐCTT.

THƯ CÁC

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.